oh, thật lạ nhé, cái đó là quy định nghỉ lễ của nhà nước, cả nước nghỉ, sao công ty e ko cho nghỉ, chỉ có trường hợp công ty e phải làm thứ 7, mà ngày nghỉ vào thứ 6, thì thứ 6 nghỉ thứ 7 vẫn phải lên làm thôi chứ nhỉ e lên mạng search thông tư về quy định này, đem trình sếp yêu cầu nghỉ đê
nghỉ là nghỉ lun đó em. nhưng chưa nghỉ ngay được. từ từ rồi khoai nó cũng dừ thoai..he he...chị đang lập đội biểu tình ở cty dạ..mà em hi vọng 10l dùng cả cho chỗ này thôi, qua chỗ khác em được bình an chị ui sáng nay chị là ng em trút bầu tâm sự đầu tiên mà k hiểu gì hết à??? buồn qué..hức hức
bữa nay vào lại nhà được roài hả chị? hôm ọp k đi được, k chọc được Beo..he he he..nhìn hình buồn mất 5.....s :finga::finga:
ốm hả chị? trời này em thấy nhìu bé bệnh lắm lắm lun í. mà bệnh vào thì chướng lắm. em bệnh cũng được gần 10ngày rồi , giờ mới tạm ổn thôi hà.
ahhahahah..... muh theo tình hình chị Tân kể có chung bồ thì chị tân cũng bỏ của chạy giữ mạng thoai... hỏng dám ngó đâu vì sợ bàn tay nhéo của chị ...ekkekkek..