mình đồng ý với bạn,bé nhà mình 16 tháng hơn,chưa được 11kg nữa,lười uống sữa,mỗi ngày mình phải đút bằng thìa,mỗi ngày giỏi lắm,thì chắc gần 200ml/ngày,bé ngán sữa,mình hok thể nào ép con,mình sợ bé sẽ lười ăn,nhưng bù lại bé đã ăn cơm nát,ăn được hết chén,trộm vía con,mình chẳng care khi bé nhà mình lại nhỏ con,mình chỉ cần quan tâm đến chiều cao thui,bé nhà mình cao 81cm,các mẹ đừng bắt ép con quá,mình thấy tội các bé lắm
Tớ cho FRISO GOLD thôi. Nhưng quan trọng là phải uống đươc nhiều, nên chỉ tầm 800ml/ngày thì không cải thiện đâu. Con mình uống 1,4 lit - 1,5 lit/ngày.
Lúc đầu mình cũng giống các mẹ, tự AQ là con nhỏ nhưng khoẻ, nhưng cao, nhưng thông mình... Nhưng con các mẹ mới có 16 tháng, cứ để đến 3 tuổi mà vẫn tình trạng đấy giống con mình thì không AQ được nữa đâu. Càng ngay càng tụt chuẩn, mà theo mình hiểu, chuẩn chỉ là trung bình.
Mình thấy con mẹ nó hoàn toàn bình thưòng, không còi, không thấp. Bé không lên cân nhưng lại cao lên, chứng tỏ vãn hấp thụ dinh dưỡng bình thường. Bé nhà mình lúc 34 tháng có 12,5kg và cao 90.
Giá như mẹ chồng tớ đọc được thông tin của bạn. Cu Mầm nhà tớ 17 tháng nặng 10,5kg, mẹ chồng tớ kêu lên kêu xuống là còi và ép cháu ăn. trong khi tớ đang tập cho con ngồi ghế ăn, ko ăn rong, thì bà với mục đích tốt là cho cháu ăn thật nhiều, để có chất để béo tốt đã cho cháu đi ăn rong, kể cả lúc uống sữa. Mình rất stress về việc này, nhưng ko làm cách nào được,nói thì bà bảo là cãi, bảo là nuôi con ko có kinh nghiệm bằng bà, bà nuôi các cháu ngoại đứa nào cũng béo tốt...hic
mẹ nó ơi bé mỗi ngày uống 4 bình 260ml là hơn 1 lít/ngày hả+thêm 2 chén cơm nát vậy là ăn đc đấy chứ,nhg sao ko thấy lên kg nhỉ.con nhà mình 1 ngày khoang 400ml sữa chia 2 lần,đi học thì ngoài 1 bình sữa ko hiểu ăn uống đc gì nh ko,tối về nhà 1 bát cơm,trc khi đi ngủ 1 bình sữa thế là hết xuất.ngoài ra ăn vặt thì nh.còi lắn.mà trc nó dễ nuôi bn thì bjo vất vả về đường ăn uống bấy nhiêu.đến khổ. @zoe:đã thử cách uống sữa nh bữa nhg dạo này con bị chán sữa hay sao í,bố nó thì bảo:ui trời!2 mẹ con mà ở nhà vơi nhau thì chỉ uống sữa thôi à.
Nhóc nhà tớ 4-5 ngày nay ép uống sữa hơn, thấy con có má hơn chút xíu. CHẳng biết có thật thế ko hay do mắt mẹ tưởng tượng. Hi vọng........... hì hì. Trộm vía con iêu
Hik hik, các mẹ cứ nói con còi, chứ con mình 25 tháng cao có 85cm, nặng thì chỉ có 11kg, mình cũng lo lắm nhưng nhiều người nói nó vẫn phát triển đều, nói lắm lí luận và trộm vía cũng nhanh nhẹn lắm nên không lo. Hi, theo các mẹ thì sao?? COn mình có quá còi ko??
Con nhà mình thì ăn cháo rất ngoan, nhưng ăn sữa thì khổ lắm. Ngày mà cho nó ăn 4, 5 bát cháo cũng OK nhưng không thấy tăng cân. Làm thế nào bây giờ các mẹ?????
Đọc bài này mà mình mừng quá, con gái mình 22 tháng nặng 9.5kg, nhưng với mình kô quan trọng lắm. Mình quan tâm đến sức khỏe, việc ăn uống của con hơn.
đúng là hay thật đấy, không ăn gì mà chỉ uống sữa không thôi, sao nó không đói vậy kìa. Mẹ nó hãy cố gắng tập cho nó ăn thêm cơm thôi
vào top các mẹ có con còi em cũng kêu tí.. con em ngày 2 bữa cháo, 600ml sữa mà 21 tháng rồi ạ! 10.5kg, 85cm... còi lắm khhông các mẹ...? Nhưng em ko lo lắm, em thấy nó cũng nhanh nhẹn lắm ( trộm vía con) nên cũng yên tâm... Nhưng em ghét nhất ý thức ăn uống của giai nhà em ( em đi gửi tư, mà sao cứ mang sang nhà cô giáo thì giai ăn rất nhanh, 1 bát cháo chỉ 10' là xong... thế mà cứ chủ nhật ở nhà là em lại đánh vật mới cho ăn được 1 bát cháo) chán thế không biết.. các mẹ cho em xin tí ý kiến về vấn đề này...
May quá là tìm thấy topic con còi rồi, vào than thở thêm với các mẹ. Các mẹ là còn sướng vì con dù còi, nhưng vẫn khỏe và nhanh nhẹn. Con em ( con trai nhé) 11 tháng, 8 kí. uống sữa thì ngày khoảng 720ml, ăn cháo thì bọm bẹm hôm ăn được, hôm nhịn ăn (mà nhịn nhiều hơn). Nếu thế thì ko nói làm gì. Đằng này cu cậu còn hay bị rối loạn tiêu hóa. Ăn mát 1 tí là đi ra cả rau, cả hạt đậu xanh, hồi trước còn ra cả tép bưởi. hicc. cứ 2 ngày đi phân đẹp là đến ngày thứ 3 là lại phân sống, đi phân sống thì chỉ được ăn cháo cà rốt, mà ăn mãi thì nó ngán, ngán thì lại ko ăn. Đổi món mát mát thì lại phân sống... =>luẩn quẩn. Mấy bữa nay trời nóng thì ngán cháo cá rốt + nóng thì càng ko ăn. ko ăn thì mẹ cho ăn sữa (nhưng theo mẹ zoe thì phải 1,4 - 1,5l thì mới đủ) con mình thì khoảng 750ml là giỏi lắm rồi. Nhưng mà mấy bữa thay thời tiết nóng quá, con mình cũng hầm hầm nóng , chắc bị cảm hay sao mà hay hắt xì, nước mũi lại chảy, tối thì hơi nghẹt mũi. lười ăn + rối loạn tiêu hóa + nóng + sổ mũi . mẹ đến phát điên mất. Con trai mà khuôn mặt thì cứ hiền hiền. tuy là bò lổm nhỗm, cái gì cũng tò mò sờ mó, tự đi bằng xe tập đi bằng gỗ rồi, nhưng mà đôi mắt giống mẹ nên nhìn cứ buồn buồn, thành ra nhìn con lúc nào cũng buồn buồn, hiền hiền nên mình cũng héo hắt cả. (sao nó cứ đến nơi đông người thì cứ giở khuôn mặt buồn buồn, nhìn ngơ ngác, im ru, chả ư ơ gì) Chơi thì tập mãi mà vẫn chưa bít chi chi chành chành, hỏi cái đầu cũng ko bít mà chỉ, vỗ tay thì lâu lâu hứng lên lắm mới chịu vỗ lẹp bẹp. hiccc có mẹ nào như mình ko nhỉ. buồn quá .
Mẹ nó ơi, con cứ bị phân sống thế thì phải đưa con đi khám xem thế nào chứ. Bé đang độ tuổi cần dưỡng chất để phát triển mà cứ suốt ngày cháo cà rốt thế thì làm sao lớn được. Đến người lớn ăn mãi 1 thứ còn ngán nữa là con. Mẹ nó nhớ đưa bé đi khám đi để có bệnh chữa sớm cho bé nhé. Trên mẹ nó bảo con khỏe và nhanh nhẹn, dưới mẹ nó bảo con Chơi thì tập mãi mà vẫn chưa bít chi chi chành chành, hỏi cái đầu cũng ko bít mà chỉ, vỗ tay thì lâu lâu hứng lên lắm mới chịu vỗ lẹp bẹp. hiccc. Mẹ nó chịu khó chơi với con nhiều vào + đưa con đi chơi nhiều với các bạn thì bé sẽ nhanh chóng học hỏi thôi, đừng lo buồn nha.
cảm ơn mẹ nó đã động viên. tuần nào con em cũng đi bác sĩ đó mẹ nó. hồ sơ bệnh án của nó đã được gần 1/2 tập học sinh rùi. con em đang uống men tiêu hóa lactomin plus đấy chứ. còn cháo ca rôt là ăn theo chỉ định của bác sĩ thôi, tại con em bị rối loạn tiêu hóa kéo dài nên phải ăn cháo cà rốt dài ngày lun cho đến khi nào bụng bé ổn định thì mới cho ăn bình thường. Hôm nọ bé đi phân đẹp được 2 ngày, em mừng quá, cho con ăn rau, trái cây mát thì lại rối loạn tiếp. hicc. mẹ nó bảo cho con đi chơi nhiều là đúng , tại con mình hay bệnh , nên mình cứ cho nó ở nhà suốt thôi, chỉ có chiều chiều là cho ra trước cổng , mà cũng ko có nhiều bạn bằng tuổi nên con mình cứ được mẹ ôm đứng lơ ngơ 1 lát rồi vào nhà . Mà cho con đi chơi thì chắc chỉ thứ 7 hoac CN thôi, mình đi làm hành chính mà.
Mình nghĩ là nếu bé nhà bạn hay bị RLTH, thì có thể kết hợp 2 bữa cháo khác nhau xen kẽ: -Sáng: cháo cá/cua -Chiều: Cháo cà rốt thịt gà/lợn/bò Chứ nếu cả mấy ngày mà chỉ ăn 1 loại cháo cà rốt thịt thì bé chán là đúng rồi. Còn về bé ko biết cái đầu, chưa biết chi chi chành chành thì bạn cũng ko fải lo lắng. Tùy theo bé có tập trugn nghe người lớn dạy hay ko? Dần dần là đc mà. Bé cũng biét hoan hô rồi mà đúng ko? Chỉ cần ng lớn củng cố dần là bé sẽ biết thôi. Theo mình hiểu thì tính cách bé nhà bạn thuộc diện trầm, do vậy bạn nên cho bé chơi những trò chơi, đồ chơi mang tính hiếu động để tăng khả năng "động" của bé, như ô tô, đồ chơi có nhiều âm thanh-màu sắc-ánh sáng, đồ chơi chuyển động, các trò chơi chạy nhảy... Còn như với bé nhà mình: quá nghịch nên mình hướng bé đến những trò chơi, đồ chơi yên tĩnh. Bạn đừng lo lắng quá nhé. Vì mình nghiệm từ mình mà ra: mẹ càng lo lắng, càng căng thẳng thì chăm con càng tệ. Mẹ cứ vui vẻ thì con mới vui vẻ theo bạn à! Bạn mà buồn là bé hiểu đấy, và sẽ bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng buồn" của bạn đấy. Vui lên nhé!
Thằng cu cháu nhà mình 33tháng, cao 87cm, nặng 11,8kg là có còi k hả các mẹ? Cháu nhỏ xíu à, nhìn như bé 2 tuổi, cũng lanh lẹ bình thường. Mình sợ bé bị còi xương nên nói mẹ đưa đi khám. bsĩ cũng thử máu, cũng xét nghiệm rồi bảo k sao. Đi trẻ 2 tháng nay sụt mất 6 lạng, còn 11,2kg. Các mẹ có cách nào giúp cháu mình bồi bổ với. Đi nhà trẻ thì mẹ cháu k kiểm soát được cô cho ăn gì. Tối về mẹ ép uống được 1 hộp Vinamilk + 1 quả trứng vịt + 1 viên phomai Bò cười.
Mẹ nó có vẻ căng thẳng và lo lắng về con nhỉ? Thật ra bố mẹ nào cũng thế, nhưng mình nên nhìn thấy ưu điểm của con. Mình nghĩ con mẹ đúng là bị vấn đề về tiêu hóa, ngoài việc uống Lactomin Plus theo bác sỹ, mình nghĩ mẹ nó phải chọn loại swax cho bé bị rối loạn tiêu háo. Mẹ nó nên chọn những sữa Lactose thấp, vì hấu hết các bé rối loạn tiêu hóa là do không hấp thụ được lactose trong sữa. Mẹ nó thể mua Enfa LactoFree, hoặc sữa doctor của XO. Mẹ nó cứ cho con uống sữa đó một thời gian dài, cho con ổn đinh tiêu hóa rồi mới pha thêm sữa bình thường, mỗi ngày thêm vài muống, sau 2 tuần có thể chuyển hẳn sang sữa ngoài. (Mình có kinh nghiệm về sữa là tốt thôi, hị) Nhưng mình ngạc nhiên là đi bác sỹ mà bé vấn thế nhỉ???