Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... các chị nhà mình toàn ở dưới khu Hoàng Mai nhiều thì phải mỗi mình e ở trên này ạ
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... TQ ơi dạo này vắng vẻ quá cơ, có bác TA là chăm chỉ vào nhà nhất
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... EM cũng sinh ra ở đây 5 tuổi thì đi nơi khác và chưa có cơ hội trở lại, em có gia nhập hội đc hem ^^
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Được chứ e, giờ e đang ở đâu vậy, cho cả nhà tí thông tin nha
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... e vào chờ mãi k có ai em lại ra vì chỉ sợ sếp đi qua ngó vào máy tính hihi
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... hi hi.....chì dạo nè chị cũng khg on nhai thường xuyên, chỉ tắc bụp thui em ạ.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Nàng nè đâu phải người Tuyên quang nhỉ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??????????????
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... điểm danh cuối tuần nào cả nhà ơi em hôm nay vẫn phải đi làm 4h mới được nghỉ buồn quá
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... hi hi..nhưng có xèng em ạ, chị ở nhà chán lắm.....................
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Chè Thái, con gái Tuyên Quang...............................
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... thì sao nhỉ.....................................................................:-\"