@ HT : Chúc Bo mau khoẻ, ăn nhiều lấy lại sức nhé! Em thấy Bo nhà chị mỗi lần bệnh toàn muốn ngủ không hen, mà vậy cũng tốt, cho quên bớt đau. Khoẻ, mẹ nhớ tẩm bổ nhiều vào nhé!
@ Cunbeo : Beo lại nhõng nhẽo rồi, mẹ Yến lại mất tập trung khi làm việc nhỉ. Chúc con gái mau khoẻ lại mà đi bơi biển Phan Thiết nghen!
To tuonghuy Còn chưa hết bệnh nữa hở chị.Đi bác sĩ để lấy thuốc uống cho nhanh hết.Nhiều khi mua ở ngoài uống ko bằng bác sĩ kê đơn đâu.
roài chị ạ. uống 4 lần, xong ngưng.tại sợ uống nhìu tèo ng hết. cũng đỡ nhìu rùi, mà ho dai dẳng quá. em đâu dám đi đâu, sợ lây cho con nít á. à, bebelle nhà chị, hum đi ọp trông đại ca phết.he he he..nhìn gấu ghê
thôi chị ạ. em chúa lười, ngại 3 cái vụ đi gặp bác sĩ lắm. nhát gan í..hi hi hôm rồi chị k cho Nhím đi à, em chả thấy cô nhóc đâu hết
Gấu nhỏ hơn tuonghuy đấy (gấu sinh năm 85) Hôm ấy ẵm mon theo để có thể 8888.Chứ ẵm nhím là vô phương 888
Uống cà dựt vầy sao hết. Để dai dẳng cũng không tốt, ảnh hưởng phổi. Sợ lây cho con nít mà lây cho ku Huy chưa (chắc rồi quá, hí hí)? Thấy cô nương suốt ngày xì nẹt với chú Huy vậy? Bebelle nhà chị nhìn vậy chứ gan thỏ ý.