chào 1 ngày tốt lành, hạnh phúc cả nhà ơi .mai được nghỉ ăn giổ tổ đã quá hén các mẹ ,3 ngày lận tha hồ mà đi chơi...khè khè
Nói chứ đó g em tin ổng tuyệt đối đó chị.Nhưng từ hồi nghe Má chồng bảo là cảnh tỉnh ra. Hôm trước e với MC ngồi nói vụ chị bạn dâu nghi anh chồng ngoại tình.E bảo "Ai chứ anh lượm con ko có vụ đó đâu" Thía là MC e phán :" đàn ông ko tin được con nhé,..." [-X Từ đó là phải đề phòng lun
e ơi ko hiểu c copy kiểu gì mà e cho c địa chỉ đúng c lại ghi sai hic hèn chi tìm cái hẻm 42 mệt xỉu, may mah e ra, cảm ơn e nhé
lý do suốt ngày Yến vào cứ khè khè là vì nhà chỉ ấy có nuôi em khỉ tên Tú Tú, hic ko biết có fải nuôi riết rồi lây hông ta:mrgreen::lol:
Đang ngâm cứu cách lấy nó ra đây này, giờ mọi thứ giấy tờ đều mất, chán ôi, xin phép cả nhà e đi bán than đau nhất là cái bằng ĐH, ko bao giờ làm lại được, ngày trước đưa cho chồng đi công chứng, 1 đi ko trở lại, bây giờ hỏi: anh không biết, anh chẳng thấy nó ở đâu cả, rồi tỉnh queo hờ hờ, mấy bà chị phán: nó giấu roài, vứt của mày roài huhuhuhuuuuuuuuuuuu cuộc đời e tơi tả roài các chị ạh
ko phải chè ế , hè hè mà là thao tác vi tính ko rành bây giờ bấm búa sua ko biết nó gửi đi đâu mất rồi
cuộc đời chỉ cần biết hiện tại là hạnh phúc và tiếp túc vun đắp thôi, ngày mai ra sao thì còn phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhé, và quá khứ thì là giấc mộng đã qua đó thế nên cứ vô tư mà sống, có cảnh giác cũng đâu được,nhỉ
bằng đại học của tui trôi theo sông à chính xác là ra cống rùi bà ạ vì mấy năm truoc nhà bị lụt lội hic giờ dến truong xin xac nhận là 1 tờ giấy A4 hà
ủa cũng biết zô mạng rồi hả ta, có tiến bộ thế, tưởng bà ko biết cách xem nên nói hehe, mà bà công nhận bà bị lây Tú Tú của bà rồi ko?