Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Bác nhầm rồi, mẹ nó trích dẫn trong ngoặc đơn chứ k0 phải ngoặc kép, bác đã bị vàng làm cho nhầm lẫn hết rùi, hehe

    Hôm nào off cái để anh em hậu tạ bác đã mở topic này cái nhẩy??????
     
    Đang tải...


  2. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hôm nay gọi cho chồng, chồng bảo rằng "em ôm đồm nhiều việc nên mệt quá đấy!! Hay nghỉ bán hàng đi!!" Hic hic,.... có bán thì mỗi tháng cũng còn thêm được tý tiền sữa cho con? Ko bán chẳng nhẽ bảo con nhịn sữa??
     
    dongque77My Man thích.
  3. Tp Biển

    Tp Biển Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    nhưng "ăn cắp" xong cất đâu đây? chỗ nào ko bị "bắt" khi đang ở cuối tháng, hichic
     
    dongque77My Man thích.
  4. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063

    lập 1 cái TK ATM ở 1 tỉnh khác, cùng hệ thống với ngân hàng có lương!! Rồi mỗi tháng chuyển vào đó số tiền "ăn cắp"! Nhớ là bẻ thẻ đó đi!! Vì theo mình biết, nếu ko có thẻ, muốn rút bằng CMTDN phải rút đúng ngân hàng mình lập TK??!!
     
    dongque77, Tp BiểnMy Man thích.
  5. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Hehe... Hôm nào các mẹ tụ tập đi :D mình có mỗi một mình "thân cô thế cô" :D trong khi thấy các mẹ đông đảo lắm... :cool:

    Bác nhầm thật :D mà chả hiểu sao lại nhầm trong khi hiện tại chả có tý vàng bạc nào :D
     
    dongque77 thích bài này.
  6. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773

    Mình tiết lộ 1 điều nhé, ở nhà mình không có con lợn đất-sứ-hay nhựa nào cả. Mình có 1 cái hộp = kim loại - Nói đúng hơn là 1 cái hộp chứa công tơ điện (bán ở các hàng đồ điện ý). Hộp này được sơn màu vân búa nhìn như cái két sắt ý, tôn dầy 2mm. Mình mua về và lấy máy cắt cầm tay xẻ 1 đường ở giữa như kiểu hòm thư và lấy khoan bê tông gắn chặt nó vào tường... (Cái này tại mình là Man nên mới làm được, các mẹ bảo xã mình làm cho thì chuẩn luôn). Hàng ngày mình tổng kết thu nhập từ nhiều mảng của mình :D và trích ra 1/10 đút vào cái khe ấy như kiểu bỏ thư ý :D ít nhất là 100K 1 lần hehe và đưa chìa khóa cho "bạn gái" giữ hộ. Mà bạn gái lại ít khi lên cái phòng có cái hộp ấy... Vô hình chung là hộp ấy thành kiểu "Va-ly hạt nhân" của Tổng thống Nga ấy, tức là phải có mặt cả Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng cùng có mặt mới có hiệu lực... Khi nào đến hẹn thì lại alo bạn gái mang chìa khóa tới để mở ra... :D chứ mình mà có chìa khóa thì hý hoáy mở ra tiêu hết lâu rồi... hehe
     
    dongque77 thích bài này.
  7. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    he he. em mà là bạn gái bác em lênn phòng lấy 1 ít he he chác bác ko bít đâu nhỉ
     
    dongque77My Man thích.
  8. Tp Biển

    Tp Biển Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    Hay là về quê mở cái TK nhỉ, suy nghĩ....................keke
     
    dongque77My Man thích.
  9. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Cả 2 nhóc nhà tớ đều thích đút lợn...........lợn nhà tớ là con hộp gấu đựng thạch dùng đã hết, về nhà tớ lại bảo, nào, đút lợn nào, thế là cậu nhóc 14 tháng, lóc cóc đi bê gấu, lấy ví đưa cho mẹ...kinh chưa.
    Tớ móc ví đưa nó 20k, gấp vào, cắm vào khe, rồi để cu cậu ấn vào, hắn ta khoái lắm,...ấn xong lại chìa ví ra cho mẹ mới đau chứ. Thấy vui vui, mẹ lại xì tiếp.....
     
    dongque77My Man thích.
  10. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Mà tớ mới nhét từ 1-3 năm nay thôi, thế mà đã rút ra đc 1tr gửi TK thêm cho con. Nhưng đúng là nên mua vàng nhỉ, chứ tiền thì mất giá quá
     
    dongque77My Man thích.
  11. Mẹ Mèo Tôm

    Mẹ Mèo Tôm Tinh bột nghệ Vườn nhà

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    thời buổi này mua vàng cũng đau thương lắm, hic hic. Mình đang dính chưởng đây, chờ lên hòa vốn là bán đi gửi tiết kiệm cho lành thôi
     
    dongque77My Man thích.
  12. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đau thương là với những người có mục đích kinh doanh thôi mẹ nó ạ. Còn với những người chỉ nhằm mục đích tiết kiệm nếu đủ tiền thì mua vàng là ok nhất. Sao mẹ nó ko ôm vàng đi gửi tiết kiệm nhỉ?
     
    dongque77My Man thích.
  13. Mẹ Mèo Tôm

    Mẹ Mèo Tôm Tinh bột nghệ Vườn nhà

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ gửi tiết kiệm vàng đâu có được quan tâm nữa đâu mẹ nó, lãi suất có 0,1 thôi à. Với cả lúc cần lại ko lấy ngay để bán được. Nếu mà mẹ nó để lâu dài ko cần dùng gì thì mình đồng ý là nên mua vàng, chứ nếu vẫn vừa để dành vừa phòng khi cần thiết thì mua vàng cái lúc nhốn nháo tăng giảm loạn xạ này thì ko nên chút nào
     
    dongque77My Man thích.
  14. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà tớ thì ko có cách nào cụ thể cả. Đại khái là 1 tháng thì cố tiêu trong vòng lương cứng của vợ. Còn lương chồng để nguyên và gửi vào TK chứng khoán ( hik vì TK này cũng h[i bị khó rút). Sau đó mua bán CK linh tinh như kiểu mấy bà bán rau ấy. Mua giá rẻ, rình rập bg giá lên cao thì bán lun. Mình hay ăn non nên tiền lãi ko nhìu. Vả lại cũng có cô em có chút kiến thức nên mình cứ giao toàn bộ cho cô ấy giao dịch. Khi nào mình thấy giá hấp dẫn thì mua vào. Đảm bảo theo cách này vừa bỏ ống đc lại vừa sinh lời. Vì nếu chỉ gửi TK thoai thì lãi ít lắm. Trong khi đó nếu bít cách chơi thì cunglaix phết. Đều hơn lãi suất TK nhiều lần. Tuy nhiên là chơi bằng tiền của mình ko phải đi vay. Nên tớ cứ mua. Khi nào lãi mới bán.
     
    dongque77My Man thích.
  15. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Thực ra khoản đầu tư này phải mất thời gian theo dõi nhiều lắm. Ngày mình chưa lấy anh xã, mình cũng bỏ vào đấy 50 tr mà do tính ăn dày, tăng lên thì chẳng chịu bán rồi đến lúc phải cắt lỗ...trời ơi, qua hai năm đầu tư và cũng xoay vòng kết quả là tính đến hôm nay còn 43 tr (khoản tiền CK này là quỹ đen của mình, anh xã không biết gì đâu). Mình cũng là dân làm về Tài chính nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì cái thị trường CK Việt Nam nó chẳng theo nguyên tắc nào cả...rất phập phồng. Khoản này chẳng phải ai cũng dây vào được đâu...mẹ nó nhỉ...?
     
    dongque77My Man thích.
  16. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Thằng em con cô mình, chưa vợ, cũng là dân TChính ấy; năm đầu tiên thị trường CK mới mở, tham gia trúng 120M, đến năm thứ 2 cứ ham, đâm vào, lại còn vay thêm tiền mẹ nó, âm mất 230M!! Giờ thì chừa, đang kéo cày trả nợ!!
     
    dongque77My Man thích.
  17. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    thì tớ đã nói là chỉ ăn non thui mà. Nên ko bị lỗ. TK của tớ cứ dày nên dần thoai. Mình giwf rồi nên ko ăn thua như các bạn trẻ. Vì TT CK VN sớm nắng chiều mưa mà. Nói chung là ko kiếm đc nhìu. Nhưng hơn đứt LS TK là OK. Nhiều lúc cũng tiếc vì bán lúa non. Nhưng thà vậy còn hơn phải cắt lỗ. Mình chưa phải cắt lỗ khoản nào. Nói chung mỗi tháng dôi ra đc tiền bỉm sữa cho con. Vui chơi có thưởng ko ăn thua à nha.
     
    dongque77My Man thích.
  18. loakentay

    loakentay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    nhờ cái topic này của các bác, mà e tập tành được tính tiết kiệm 1 chút.
    sau 2 tuần quyết tâm k lượn lờ shopping và ăn tiêu hạn chế 1 chút, hnay e đã mua được 1 chỉ vàng sjc. nhưng mua xong lại thấy hơi thắc mắc, sao cái bên vàng Phú Quý e mua, đưa e miếng vàng nhỏ xíu chả có giấy tờ gì, mọi khi e mua nữ trang, các cửa hàng vẫn có phiếu kèm theo để sau này bán cho dễ. hic. chỉ thấy miếng vàng được để trong 1 miếng nilon dán kỹ. có bác nào am hiểu vàng sjc miếng 1 chỉ bảo em với nhé
     
    dongque77My Man thích.
  19. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ Open Topic này đấy :D ko biết có mẹ nào Cám ơn không nhờ ... hehe
     
    dongque77mehah thích.
  20. MOONKIDS

    MOONKIDS Rain Check

    Tham gia:
    10/1/2008
    Bài viết:
    1,041
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    123
    Hàng tháng e cũng cất đi đc kha khá đấy nhưng tiêu bẹp 1 cái hết luôn ..quá tội..saving money is the most difficult thing in the world....hic
     
    dongque77My Man thích.

Chia sẻ trang này