Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Cho e đk chân ra nhập nha. Họ và tên: vi thanh hong Nghề tay phải: chuyên viên xuất nhập khẩu (đi bán rau và gạo đó ah) Nghề tay trái: bán găng tay da Nơi ở: Hà Nội Nỗi niềm: e làm về xnk hàng nông sản VN ra thế giới, kà dạo này tình hình ko khả quan lăm, ko bán dc hàng, lương tuy ko bị trừ nhưng căng thẳng đầu óc và mệt vì ko doanh thu. Sếp ko có mắng riêng ai nhưng lần nào hoj0 cũng hầm bà là rằn....còn bán hàng trên này thì đầu tư 1 đống mà đến cả tháng nay rồi em chả bán dc cái gì hết. Bùn quá các bác ah
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Haizz...thời buổi kinh tế khó khăn. Thôi, cố gắng mẹ nó ạ. Chiều thứ 7 tớ vẫn đang phải mốc mặt ở công ty này, chán quá huhu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội thời buổi khó khăn mà nàng, mà tớ thấy đợt vừa rồi xk gạo tốt lắm mà . Công ty nàng có giấy phép xuất trực tiếp không?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội ô, chiều thứ 7 em pải làm tới 4h nhé. Hum trc sếp hỏi là hnay mấy giờ nghỉ nhỉ, em bảo theo lịch là 4h, sếp bảo đâu pải 4h30 chứ. em: hợp đồng em ký với sếp là 4h nên 4h em tan làm, hoho. Sếp bảo để xem lại đã. Thế có ức ko ạ, Em thì 30p chả là gì cả, nhưng ko thích kiểu lv như zậy.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em thì ko phải đi làm T7 nhưng mà ở nhà còn nhiều việc hơn ý ah.........huhuhuhu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội bác làm ở cty nào thế ah????????chả bù công ty chỉ có 1 nhược điểm là chậm lương chứ còn S khá là thoải mái. Sáng 9h làm, chiều 5h-5h30 về, T7 và CN nghỉ...................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em làm cho cty về đồ thời trang trẻ em, cái này có đặc điểm là các chủ shop thường đc nghỉ vào t7, nên t7 cty vẫn pải hoạt động để tiếp khách hàng chị ah.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội trời ơi, em thì ký hợp đồng chỉ làm đến sáng t7, thế mà giờ cũng phải làm đến 4h chiều t7 mới được nghỉ. đã thế còn k tăng lương thì các chị thấy có ức chế không ah](*,)
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hic, lại có mn còn hơn cả em nữa cơ. Phận làm thuê thế đấy ạ. hic.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Xin phép cả nhà cho em được tham gia hội mình ạ. Hiện em đang làm về công nợ, cv chính là đòi nợ ạ , khá mệt mỏi nhưng cũng có nhiều cái thú vị, vào đây mong được chia sẻ cũng các mẹ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Xin tham gia Hội... Mình khi trước là dân văn phòng, nhưng thấy làm lương thì ít, việc thì càng tăng lên.....phải áp dụng nội qui này nọ nên mình nghỉ việc và kinh doanh riêng, dạo này buôn bán khó khăn, doanh thu thì ít mà tiền thuê mặt =, tiền lương nhân viên bán hàng, NV văn phòng, NV giao hàng...thuế má...úi...mình đau cả đầu...nói chung cái gì rồi cũng có cái khó riêng các mẹ ah...
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hihi, như chị là giỏi rồi chị ạ. dù sao đấy cũng là của mình, khó khăn lúc đầu nhưng chắc sẽ ổn thôi ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đầu tuần của các mẹ thế nào? e đang mọc răng "ngu", đau chết ng ạ huhu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hehe, ko thấy nói lại vs em gì nữa chị ạ, tự hiểu là cứ 4h thì về thui. Mà chị ơi, còn cả top này nữa ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1128771-Làm-quen-với-các-ba-mẹ-là-dân-văn-phòng/page23 Chít thật em ko để ý tên lắm, cứ nhìn thấy dân VP là vào, giờ chơi cả 2, hoho.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Cac me oi, e di lam moi tr nh nu, thay met moi qua, toan ganh ghet nhau. Chan oi la chan. Cu ko co mat thi noi xau. Truoc mat cuoi noi nhu ko
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội uh, nhà mình vừa lập hội, vừa có chỗ làm quen để chị e mới vào còn biết chứ ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Như kiểu bao vây diễn đàn đó à chị. Tengkiu chị ạ, may quá đc các mẹ ủng hộ nhiệt tình nên em đc thể đi vivu cả giờ nghỉ trưa ạ,