"trang 12 k được Quyết chọn trang 13" THì 4 chữ mà chị 12 là 2 chữ à Em nghĩ là 1 thui Post xong bài vừa nãy Bít là tranh của chị Thế nào cũng bị kiện he he thôi 31 nhé Được kô chị yêu ơi.
Hu hu hu hu hu Đành vậy chứ làm sao Nói vậy cho vui thôi Chứ làm sao ai biết Lúc nào "nó" nhẩy trang Phải k nào em gái.
Cho e xin 1 chén Chà chà, trà ngon ghê. Chẹp chẹp buôn vài thứ (Không vào thì hơi phí) Hôm nay là mùng 9 Ngày mai là Giỗ tổ Mấy chị e nhà ta Đi đâu ko ấy nhỉ?
Chắc các mẹ chăm chỉ Để được nghỉ 3 ngày Không thấy ai nhiều nhỉ. Chúc các mẹ diễn đàn Nghỉ lễ khỏe vô vàn Được đi chơi nhiều chỗ Cho hết khổ vừa qua.
Công nhận trà ngon thật Nhà cửa cũng sạch sẽ Từ ngày mai trở đi Mẹ Moon luôn mở cửa "Vốt" cho mẹ chăm chỉ 5 sao cả nhà ơi. (Tớ sợ phạm luật lắm Nên chả dùng Tiếng Anh Người Việt dùng hàng Việt hi hi hi hi hi}
Vậy mà mình cứ lo Lỡ pha trà không ngon Các mẹ mà trốn hết Để nhà như cái kho. 3 ngày nghĩ lễ nè Thay phiên nhau trực nhé Để nhà ta thêm ấm Các mẹ đồng ý không?
Mình lễ này ở nhà Vì chồng đi chơi xa Lo cho 2 đứa nhỏ Nên mình phải bỏ qua Hẹn đến lễ tuần sau Mình về thăm phụ mẫu Ở trên vùng núi cao Cho ông cháu gặp nhau.
Chồng đang giận mình kìa mặt mày cứ bí xị Hỏi gì cũng ko nói Ghét cái mặt đấy ghê Mình biết là tại mình Hẹn hò chơi với bạn Đi ăn K F C Rồi Ka ra o kê Kể từ ngày lấy chồng Hôm qua mới đc chơi Vì nhà em xa tít Nên ít đc lượn lờ Tưởng chồng mình về muộn Sẽ không phát hiện ra Ai dè chồng về sớm Trước mình có tí thôi Thế là lộ mất rồi Hỏi "đi đâu về thế?" Mình bảo "em đi chơi!" Chồng lườm "Sao sướng nhỉ?" Mình ứ dám nói gì Vì có bà giúp việc Từ tối qua đến giờ Vợ hỏi ko thèm nói Em phải làm gì đây? Vẫn chưa dám đề cập Gì đến chuyện tối qua,.. (
Trời ơi chị yêu ơi Bài đó chưa tính mà EM phải dùng văn vẻ Cho các mẹ hiểu mà Thôi đừng tính thế nha!!;-)
Nhưng mờ cái tiêu đề rất chuẩn 5 từ nhé Thế mà trong bài viết Lại lung tung tùng xoèng Lần này là lần 1 Nên bỏ qua đấy nhé