ơ, cái trường hợp này lạ nhe. hay ăn xin thời hiện đại nhể. Mỗi người xin dc 10k là kiếm phết rồi bà ạ. Hay mai tôi đổi nghề nhỉ
Này các bà ơi, hồi xưa tôi làm ở Triệu Việt Vương, đi qua ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt chờ đèn xanh đèn đỏ thấy có bà cũng mặt mũi khổ sở đang đứng đó chạy lại xin mình ít tiền đi khám cho con vì ra HN chữa hết tiền rồi, etc.. nói chung ai cũng động lòng, tôi cũng mất 10 hay 20K gì đấy cho bà này. Mấy hôm sau đi làm qua ngã tư lại thấy mụ này ở đó đang xin xỏ ng khác.. Mụ ý đảo mắt nhìn mặt mình rồi lảng đi ko chạy ra xin (chưa chắc đã nhớ mặt tôi nhưng mà có khi nhìn mặt từng ng, thấy ai hôm đó vừa mắt dễ xin mới chạy ra xin) mình thấy rõ gian, hè thôi thế là mất ít học phí. Nhưng mà thương người thì vẫn thương người các bà nhỉ, nên nhiều khi tôi dè dặt chẳng biết mình cho tiền ng ta có đúng không.
Có 1 * thì là 3.200 bài, ** là 4000 bài nhé, cứ thế mà nhân bà ạ!! Nhưng tôi ko ham * làm gì?? Quan trọng là bài mình viết có nội dung hay ko ấy chứ!!!
Tôi hỏi thế xem tốc độ post bài của các bà í, chứ tôi có mà bỏ cả việc cq cũng không theo nổi, hehe.. Tôi là thành viên lâu rồi nhưng mà vào chuồng gà nhà mình mới lên level chứ ko mãi chỉ là Newcomer Member Tính tôi ở ngoài cũng ít nói nên vào forum cũng thế, nhiều lúc đọc mọi ng viết xong định post bài nhưng lại thôi.
he he... tôi chỉ 888 ác ở chuồng gà thôi, chứ các topic khác, tôi cũng chẳng biết nói gì cả!! Còn chưa thấy các bà ý nói gì?? Để tôi lập DS off đã off 30/4 chào đón mẹ con tui và bà Me DiemNgoc nhéartymanartymanartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave 1. Me Dat 2. Me DiemNgoc 3. Me_Bau05 4....... Các bà tự điền nhé!!! Off hôm nào thì ới, nhưng nhớ là ko vào 1 & 2/5 nhá!!
chưa gặp mẹt bà lý toét bao giờ, dưng chắc ngày đó thì không được rồi, vì tôi nếu có đi đâu phải có cả chồng và con, tranh thủ mấy ngày nghỉ được gần chồng ấy mừ.
ôi thế hóa ra nhỡ tôi bị lừa thì sao nhỉ, mình thấy mặt bà ý xin rất tử tế, mình ko nghĩ đến TH bị lừa hichic
30/4 chồng tôi chỉ thị pải về quê rồi mấy bà ơi chồng tôi ng ở Ninh Bình, về đó hết đợt nghỉ luôn rồi, chẳng đi đàn đúm với mấy bà đc rồi chán ghê
ÔI, tôi tưởng xã bà cũng về cùng chớ, chả có nhẽ... 2 mẹ con tha lôi nhau về thôi à??? nghỉ mấy ngày cơ mà, xã bà làm gì trên đó mà không về cùng? hay là có kế hoạch nào cho cô gái bản đấy? hehheeheh
Ơ hôm đấy off thật à bà ơi . Hôm đấy tôi khao cả nhà nhé , vừa được lão chồng mua tặng thêm cái xe tay ga . Tôi chẳng thích màu đỏ mấy vậy mà lão rước 1 cái đỏ chót y chang cái của bà Bầu về nhà
Tôi cũng gặp mấy vụ tương tự như thế. Nhưng cho thì cũng phải nhìn mặt bà ạ. Cho phải người lười làm thích đi xin thì mình cũng thành dở hơi. Mà phải người gặp hoàn cảnh khó khăn quá thật mà ko cho thì kể cũng vô tâm.