hihi ng ta đã viết thư riêng rồi gửi công khai xin lủi rùi đóa, hihi, ún nước lọc hả hỏa nhoa, sữa để dành bán cho khách
Uh, sẽ cố gắng đi off cùng cả nhà cho vui để còn gặp bạn Gấu chứ. ^_^ Tớ thì chỉ sang xem thôi chứ không comment gì hết.
Hổng phải nhiều chiện mà là tính tò mò nha chị. chị bóc mẽ em, em dí chị bây giờ đó :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
bố mẹ còi còn giấy tờ, mẹ dắt còi vào Nam sống được gần năm rùi <xin lỗi bạn gà tui nhiều chuyện neu ko thích kêu tui xóa nhé>, giữa mẹ, con và ba là dấu lửng "..."
Thật ra hôm trước đọc 1 topic có chị mebecoi comment em cũng đọc được rồi nhưng k biết là sao thôi. Em thấy chị ấy thật là giỏi! (thật sự đấy, nếu là em k biết em có làm được như vậy không)
nói chung là sự đời đưa đẩy khó ai học được chữ NGỜ thế nên còn sống bên nhau ngày nào thì biết thế, cứ hạnh phúc thế thôi e ạ!
hờ hờ, có nguyên trang về mẹ con nhà còi nè, cảm ơn cả nhà quan tâm nhé, mẹ còi yêu đời lắm, và cũng biết cách sống vô tư nên chuyện to thành bé, bé thành zero luôn rồi
té ra nàng này có ........lỗi to với cả nhà mình nè, hehe, phạt vạ đi bà, mai tôi lượn lờ gần đó, rảnh qua chơi bế ku con tí, tự dưng ngồi nghĩ đến ku con nhà bà, lại thấy thèm bế thế chứ, hehe, con tôi giờ lớn rồi, bế nó là đồng nghĩa với việc dẫn đi chơi, ko là chàng đòi xuống liền, để tự chàng chạy chơi cho sướng, chứ ko thèm ai bế hết, chán thế, cứ nhớ về cái thời bế ngửa chàng trên tay
cứ vui vẻ mà sống e ạ, chuyện nhà cửa mỗi ng 1 cảnh, ai cũng có cái khó, công việc ai cũng vất vả, khổ hết nhưng mình cứ cười. Buồn thì cũng hổng giải quyết được gì hết hà.