Ðề: Có ai cuồng con như em không em chưa có con nhưng nhìn thấy trẻ con là muốn bế, muốn thơm chúng nó rồi, hì
Ðề: Có ai cuồng con như em không Vậy mà trong nhà em vẫn phải là người đóng vai ác đó chị. Em ko chiều con vì sợ nó hư. Nhiều khi hắn ta gan quá em cứ để cho khóc thích thì thôi, vậy mà cứ vừa khóc vừa ôm mẹ, rúc vào lòng mẹ mới bực chứ
Ðề: Có ai cuồng con như em không Đêm con ngủ thường lăn lóc một góc chứ chẳng muốn mẹ ôm nhưng đêm tỉnh dậy là mình lại lôi con vào ôm một lúc khi nào nó lăn ra mới thôi. hi hi
Ðề: Có ai cuồng con như em không 2 bé nhà mình đều thích gối đầu tay mẹ để ngủ (dù thằng bé mới chỉ tuổi rưỡi thôi). Yêu lắm. Cứ bảo, Dino, gối đầu tay mẹ nào là anh í dù đang ngồi chơi cũng lại nằm cạnh, gối đầu tay mẹ như cún con í. Trộm vía con. Nhiều đêm tỉnh giấc, mình vẫn thường thơm 2 thằng bé
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mẹ nào chẳng thế. Máu thịt của mình mà không nhung nhớ thì còn gì là mẹ nữa
Ðề: Có ai cuồng con như em không thế thì em thuộc dạng cực kì cuồng con ạ nhiều lúc lôi cả 12 con giáp ra để mắng yêu nó hí hí, suốt ngày 2 mẹ con chơi trò "ăn xịt" ầm hết cả xóm hihi
Ðề: Có ai cuồng con như em không lão nhà em thì cuồng con lắm, hôn hít suốt ngày, thơm đén khi nó phát khoc mới thôi, trêu chọc cho nó phát khóc, nhiều lúc em quát mà không ăn thua, tuy lười chăm con, nhưng mà đã chăm thì đi đâu ai cũng bảo bố khéo thế
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mẹ cuồng con là tốt, mẹ mà không cuồng con mới là đáng lo ngại. Nhưng đừng cuồng quá, chiều nó quá sẽ hư đó nghen.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Kể ra mới thấy nhiều mẹ cuồng con cũng chẳng kém gì mình. Nói thật là nhìn nó lúc nào cũng yêu chỉ muốn ngầu nghiến hay cắn cho mấy nhát, mà nhìn bàn tay con xinh xinh mình suốt ngày thích thơm và áp tay con lên má mình thôi.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mẹ mình ngày xưa cứ thấy cháu là lao vào tụt quần thơm chim nó =)) có ai như vậy ko
Ðề: Có ai cuồng con như em không Ai có con rồi cũng vậy thôi, mình thì chỉ muốn ôm con cả ngày, đi đâu xíu là thấy nhớ ơi là nhớ
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi mình thì ngày xưa hồi bé có bà bác hàng xóm cứ thấy mình là bế lên cắn bím làm mình sợ chết khiếp. Giờ vẫn còn cảm giác ghê ghê.
Ðề: Có ai cuồng con như em không m cũng vậy đi làm thì thôi chứ về đến nhà là phải ôm hôn con vài cái đã xong thì mới làm việc khác.nhiều khi cứ bị ông bà nội mắng cho vì cái tội thơm con nhiều
Ðề: Có ai cuồng con như em không hihi. Đọc cmt của các chị mà em thấy vui vui. Không biết sau này em có con thì có như vậy không nữa? ihi