Tính em cũng hồn nhiên lắm nhưng mà cũng vẫn bị mắc bệnh hay suy nghĩ, nhưng mà chỉ suy nghĩ khi bị người mà mình yêu quý làm cho buồn thôi, chứ những người khác là k thèm quan tâm. hihihi[-X[-X[-X[-X
còn tệ hơn đóng băng nhiều em ạ, mà có vẻ chiều nay dịu rồi, hy vọng rồi mọi chuyện lại tốt lên thôi cảm ơn em nhé
Đi chứ sao k, quê mình phải về ủng hộ nà, hội trưởng có kế hoạch gì k? Mua" thắt lưng tình yêu", vô pm nói ghiêng thui
Hôm nay hội trưởng vào tung hoành với chị em ghê nhỉ, bé Bo chắc khỏe gùi chị hỉ, nên mẹ mới vui thía
Khỏi dụ, hôm nào quỡn cũng tình nguyện qua hà. Sure ở Bình Đức, gần ngay trại rắn. Chưa biết khi nào lên, hiện nay vẫn còn ở dưới này, đám giỗ mà
vịt lùn ơi mai để c ra chợ xem co dừa ngon ko đã nhé có gì c nhắn cho để ko thôi mẹ con qua lấy dừa chưa có rồi chửi c à , mày lùn chứ dữ bà cố luôn[-X