Chị ơi, avatar là ảnh chụp hôm đi Hải Phòng đấy ạ? Chị hạnh phúc thía, có nếp có tẻ và trộm vía bé nào cũng đáng yêu quá cơ!
trong đây nóng kg chịu nổi..chị phải cho máy lạnh suốt,nên bo sổ mũi ,mà tắt thì cu cậu lại la làng lên liền ,nhạy lắm e ợ! chủ nhật đi op với hội ,bơi lội nhiều quá nên giờ cảm lun e có lót simili thử chưa e?
bo nhà chị nay cũng gầy rùi.. cu cậu bị xiết răng nên biếng ăn quá e ui! hình avarta là chị đi cano6 từ long xuyên lên sài gòn đấy e!hải phòng chỉ có mỗi mình xã đi trainer ..chị mà ra đến đó thì cũng ra hà nội thăm e và nhà cú rồi..
Vâng, trẻ con có lúc này lúc khác, chị cố gắng chăm sóc bé nha! Nhà chị hay đi du lịch, thích thế, em thì hàng tuần thu xếp cho con đi công viên cũng khó, cứ an ủi bây giờ con còn nhỏ, mai nay lớn sẽ đi bù. Dạo chị hỏi về HP em tưởng chị ra đó có việc nên không qua HN được. Nhà em đi thuê thôi nên cũng do chủ nhà họ chọn là chính, nhưng em hỏi ngoài này thì họ thường ốp bằng nhựa và thạch cao, thạch cao đắt quá nên chủ nhà họ chọn nhựa chị ạ.
hôm nay sao e vào khuya thế..? ..đừng áy náy..vài năm con lớn mình đi bù cho con..tuần nào con nhà chị cũng được đi chơi,còn chị tuần nào cũng đi chơi..bù những ngày nuôi con nhỏ
Em vẫn thức khuya nhưng không vào được nhà để 888 thôi chị ạ. E hy vọng sau này em cũng sẽ được bù như chị. @ Em đi nụ đây, chúc cả nhà ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp!