Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chào các mẹ. Mình cũng là dân văn phòng đây nhưng ít có thời gian lang thang và 888 chuyện lắm. Lúc nào rảnh mới ghé được tí thôi. CV cũng ngập đầu mà vẫn phải buôn bán thêm lấy tiền mua thêm rau, dưa...Nhiều lúc nản lòng lắm các mẹ ạ...
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em cũng hóng hớt tham gia với, dân văn phòng ngồi còng lưng, đẻ xong nữa thì ngực xệ bụng phệ lưng cong ,hu hu hu hu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội làm về nghành gì cũng có cái vất vả riêng, nhưng ý kiến của bạn đưa ra là một ý tưởng hay, nếu mỗi người đưa ra chúng kiến riêng thì mình ngoài sả stress còn học hỏi kinh nghiệm làm việc cũng như kình nghiệm về cuộc sống gia đình.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội văn phòng lương thấp mà lại ngồi 1 chỗ công việc cũng nhàn nhàn nên toàn các mẹ có nghề tay trái kiếm thêm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ko thì "cạp đất mà ăn" bác ah. E Ngọc Trinh còn có nhan sắc, chứ c e mình thì ko lao động chân tay thì đúng là ko có đất nà cạp ý ah
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội mình k phải dân văn phòng, mình tham gia 8888 cùng các mẹ cho vui nhé
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e vừa đi 1 vòng HN vìa ạ. ui lạnh lắm, đc cái lúc em đi thì ko mưa nên ko lích kích. các mẹ nào đi ship buổi tối còn lạnh nữa ạ, ra ngoài các mẹ cứ mặc nhìu áo ko sợ thừa đâu ợ. lạnh lém.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đến giờ làm rồi ko làm đi đâu thế c trời lạnh ngồi ở nhà buôn chán ủ mưu bán ol giống c hi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội xin gia nhập xin gia nhập hihi em là dân kế toán lương thấp, lương k đủ nuôi thân nhưng vẫn phải bon chen ở cái Hà Nội nắng gió bụi bặm này đây
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hihi, welcome nàng, mùa này sướng nhất các mẹ kế toán với hành chính rùi, ko fai ra ngoài ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội bây giờ ai cũng tay ngang, hic hic. Kinh tế khó khăn , tỷ người bán nghìn người mua, ((
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Bây h phải làm đủ nghề để mà qua ngày thôi ạ, hiii..vất vả nhưng mà cũng vui ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Uh đúng, mình ngồi văn phòng không quen đi buôn, giờ mới tập tọe buôn bán vừa có khách hỏi mà sướng run người, ha ha
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em cũng hay bán đồ trên này giờ có món mới đang thăm dò ko biết thế nào hic