có em có em! một hoàn cảnh vô cùng đáng sương đơi............... cần tiền đi học. cần tiền ăn chưi, cần tiền mua sắm...ha ha ha :finga::finga::finga:
Trùi ui, bị em zí mà còn kêu vui kìa, pó tay chị luôn đó nha. Em tưởng lâu rồi k gặp em hông có ai dành ăn với chị, chị phải sướng chứ. hihihi:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Còn hẻm biết xuống đây chị dắt đi en dzú dê nướng nửa......kekekekekeke.Hum nay chị cũng ở nhà nè,dưỡng sức đii Sóc trăng.
Sáng nay em đi làm đường vắng lắm, k kẹt xe như mọi khi. Vào nhà mình thì vắng teo, may sao bắt được chị. artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Em đang đi làm nè chị. Hôm nay vẫn phải đi làm và đi học tới 10h lận. hix hix. Rủ em về ăn dú zê hở??? hihihihi. Đang tò mò muốn gặp chị xem hiền dịu xinh đẹp thế nào nè!
Trùi, lại còn mang việc về nhà nữa hả??? em đang đi làm nè. Chán gần chết! Nhưng mà mai được nghỉ bù.
à, chị làm việc của chị, vẽ cho chị 2 chị xây nhà í mà. làm nhưng chắc hôm nay em cũng được nghỉ sớm thui hén
nhưng em còn biết vẽ vẽ kiếm xiền...còn con nit bé nhỏ hỏng biết kiếm tiền nên phải gạch sổ em roài cho con bé nhỏ nào đó vào....