tớ cũng lôi mấy hộp sữa của con ra hì hục cạo, nhưng may quá, k hộp nào cạo đc cả...vậy chắc là sữa đảm bảo rồi....hic....mẹ nào am hiểu cái này vào chỉ giáo giúp mọi ng với.....hoang mang quá!!!!!!!!!
Mình cũng k cạo được, khó cạo lắm. nhưng mà date hộp Wakodo 9 mình vừa mua (hàng nhập của Cty Hoàng Dưong lẫn hôp mình mua hàng xách tay đợet truớc đều có date ở mép hộp chứ k phải chính giữa hộp, liệu có phải hàng fake k nhỉ?
Hôm trước tớ cũng lấy 1 loạt hộp sữa ra hì hục cạo, cạo móng tay thì date của hộp Meiji bị mờ còn hộp Morinaga thì phải lấy bấm móng tay ra cạo, cũng thấy hơi mờ thôi. Karicare và Pediasure thì chịu ko cạo được vì date in chìm hẳn, vậy sao đây, con tớ uống sữa giả từ bé à huhu
Hic, con em đang dùng Physiolac của Pháp. Trộm vía, ko có vấn đề gì, mỗi tội lên cân ko nhanh. Bà nội thấy cháu chậm lên cân cứ giục đổi sữa Meiji hay wakado của Nhật cho giống mấy cu hàng xóm. Hic, kổ nỗi em chả biết một chữ tiếng Nhật, đọc bao bì ko hiểu mô tê gì hết nên ko dám mua (em có thói quen đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng ạ ), mà giá thì lại đắt hơn loại em đang dùng cho con nên lưỡng lự lắm. Đọc xong 2 topic đình đám này em quyết định dùng hàng "xách tay người nhà" vậy. Vừa rẻ hơn lại vừa đảm bảo chất lượng. Sữa hơi nặng nên chắc mỗi lần nhờ cũng chỉ được ít. Thôi thì ít+ít+... = nhiều.
Hic, tình hình là hôm nay lại thêm 1 thông tin nữa gây hoang mang. Tớ được giới thiệu 1 địa chỉ mua Wakodo, alo hỏi loại số 0 thì thấy giá cao ngất ngưởng 440k, thắc mắc thì được trả lời là sữa của Nhật xách tay, còn với giá dưới 400k em mua thì chỉ là hàng Đài Loan hoặc hàng Sing nó nhập hàng bao về đóng hộp, cái đấy anh bán chỉ có 365k! Huhu, choáng quá... Thế cái hàng NK chính ngạch ấy là hàng Nhật hay hàng ĐL hoặc là Sing nhể??
tin mẹ nó đưa ra toàn cỡ "bom nguyên tử" thế này thì chắc là loạn còn hơn chạy giặc mất thôi....hix....hix..........
Sao số tôi nó khổ thế hả trời, mỗi ngày 1 thông tin thế này thì tớ có thể chắc chắn là con tớ ăn sữa đểu rồi, nhưng từ bé tớ đều mua sữa ở nhà Nga Bống và chỉ có 1 lần duy nhất mua ở shop yêu con, tớ đều cố gắng chọn cho mình địa chỉ tin cậy vậy mà bây giờ lại có tin thế này thì thật tớ chẳng biết tin vào đâu nữa rồi, nghĩa là từ trước đến giờ gần như là tất cả các bé đều dùng sữa Meiji, Wakado đểu hay sao
Cái kiểu thông tin như thế này thì tớ nghe ối lần rồi. Chả đâu xa ngay gần nhà tớ có nhà bán sữa xách tay, cứ khi nào nhà ý bán giá cao, có người phàn nàn là lại nghe điệp khúc y như thế, nào là đây là hàng xách tay xịn, còn kia (là những chỗ mà bán rẻ hơn nhà ý) là hàng fake, hàng Tầu, hàng Đài loan trộn vào, rồi ....Nhưng tớ thì thừa biết họ cũng lấy từ cùng một nguồn hàng với các nhà bán sữa khác, nhưng nhà này chuyên bán đắt hơn, họ ăn lãi mỗi hộp sữa từ 30K trở lên, trong khi các hàng khác chỉ lãi có 10-15K thôi. Xin nói rõ với các mẹ là nhà tớ trong khu Nguyễn sơn- khu sân bay, có nhiều nhà bán sữa xách tay, mà toàn ngay gần nhà tớ, nên tớ biết rõ lắm. Cá nhân tớ đã mua sữa nhiều lần, cả ở khu nhà tớ, cả của chị Nga bống, cả sữa em trai tớ nhờ đại diện VN Airline ở Nhật gửi về, cả sữa em tớ đi công tác mua trực tiếp ở siêu thị, tớ khẳng định 100%: đều là sữa xịn, chả có hàng giả, hàng dập lại date nào cả. Những thông tin tung hỏa mù kiểu này ko hề thiếu, thậm chí còn nhiều, nhưng các mẹ có có thể thấy rất rõ là toàn từ những người bán hàng đưa ra, tuyên bố rất hùng hồn, gây shock, nhưng chả hề có bất kỳ một chứng cứ nào thuyết phục cả. Tớ cảm thấy kiểu này giống như là cạnh tranh không lành mạnh vậy. Hy vọng các mẹ là những người tiêu dùng thông thái ko chỉ vì nhưng thông tin kiểu này mà quá hoang mang, vô hình chung cổ vũ cho những kiểu cạnh tranh thiếu lành mạnh. Chúc các bé nhà ta luôn có nguồn sữa tốt và giá hợp lý.
Tin gì thì cũng phải nghe có chọn lọc và cân nhắc mẹ nó ah. Đừng lo lắng quá thế, nhanh già đấy mẹ nó ơi.
Đã bảo ko comment gì nữa dưng mà đọc bài các mẹ mình lại ngứa tay gõ vài dòng ah, theo mình thì các mẹ chọn mua sữa cho con nên chọn những sữa có date in chìm, sắc nét hoặc có những hãng người ta dập nổi date thì các mẹ có cạo kiểu gì nó cũng ko ra đâu ạ! Còn theo thông tin mình lượm nhặt được thì ko có nhiều sữa TV xách về đâu ạ, bởi xách sữa họ chỉ được 80-100k/hộp mà SL hạn chế trong khi xách các thứ khác như mỹ phẩm, nước hoa thì nhẹ SL nhiều ---> lãi nhiều hơn. Còn sữa thì mình cam đoan là đi đường biển là chủ yếu chứ nhu cầu sữa xách tay ở HN, HCM đã là cực lớn chưa kể HP,QN,.... các thành phố khác nữa thì làm sao TV họ phục vụ hết được. Quan trọng các mẹ chọn được chỗ mua hàng tin cậy, giá cả ổn định, hợp lý, con ăn thấy ko có gì bất thường, phát triển tốt thì đừng lo lằng hoang mang quá, như thế ko cần thiết mà! Ngay như vinamilk đó, đang nhập khẩu hơn 1000 con bò sữa tơ của NewZealand để tiến đến nội địa hóa sữa đến 50% chứng tỏ ràng họ cũng phải NK sữa nguyên liệu mà. Mình mới đọc được bài báo này hôm qua, quên ko save cái link share cho các mẹ đọc. Các mẹ đừng lăn tăn nhiều quá vì làm sữa rởm đâu phải là dễ dàng đâu, nếu cần mình có thể mang mẫu sữa của con đang dùng đi kiểm nghiệm mà, cái đó ko khó gì cả,
Cách tốt nhất để mình không bao giờ phải dừng lại và lo lắng vì những cái không đáng là: tốt nhất hãy tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, tự kiếm thật nhiều kiến thức để có thể tự phân biệt cái nào nên hay không nên. Hãy là 1 người tiêu dùng thông thái. Thông thái ở chỗ: mình nên tin cái gì và không nên tin cái gì. Em mua hàng của nhà chị cả 1 thời gian dài mà đến giờ em lại có thể nói ra điều này dễ dàng như vậy, em có thể dừng lại việc mua bán tại hàng Nhật, vì ở đó không thể gây dựng lòng tin cho em, và chị cũng từ chối tiếp tục phục vụ em. Ở đây, ai có thể khẳng định sữa mà các con đang uống là sữa đểu, sữa giả, sữa Trung quốc, Đài Loan - hãy đưa ra 1 chứng cứ rõ ràng. Nếu không có, mình chỉ nên dừng ở lại chỗ, giữ lấy thông tin đấy và tự phân tích nó xem nó đúng hay sai, rồi hãy viết bài khẳng định, đừng nên "người ta bảo thế", "người ta nói thế" - vậy người ta ở đây, họ có bằng chứng về việc đấy hay không. Hay lại tiếp tục cái trò PR rẻ tiền, tìm mọi cái "giết những người khác" còn lại để mình sống bằng những "đồn thổi" - những người bị hại ở đây chính là những người tiêu dùng không thông thái chứ không phải là những người bán hàng. Mỗi lần có KH gửi cho cái link này cho mình, vì KH nên đọc và cố gắng tìm mọi cách mong giúp mọi người thoát ra cái tâm trạng lo lắng không đáng có ở chỗ cố gắng phân tích cho mọi người hiểu, nhưng hình như không có giá trị, nên đây là lần cuối mình bước chân vào topíc này. Cuối cùng, mình nói 1 lời rất chân thành: Mọi người đừng tự hại mình ở chỗ cứ thấy cái gì đó, mà chưa thấy người ta chỉ rõ được ra cái chứng cứ cho 1 sự việc thì đừng nên lấy điều đó làm điều tệ hại cho mình - kết luận sự việc 1 cách vội vã chỉ tự mình làm hại chính mình mà thôi, vừa mất tiền vừa chuốc cái lo lắng vào thân. Cá nhân mình, là 1 người bán, luôn đến với mọi người bằng sự chân thành, bằng 1 trách nhiệm tuyệt đối và không chấp nhận mọi cái không đúng tồn tại trong công việc đó của mình.
lâu lắm rồi mình mới đọc lại topic này. đúng là sữa cho con mà làm đau đầu cũng như đau ví mẹ, tớ nói thật, hơi củ chuối tí các mẹ đừng ném đá nhé, các bạn bán hàng thì đều khẳng định sữa mình bán chất lượng, tớ đi mua thì dựa vào cm tốt của các mẹ đã mua rồi, và mua của những bạn đã khẳng định được thương hiệu như chị Nga bống v..v.., nhưng tính tớ vẫn đa nghi nên tớ quyết định mua của mỗi bạn bán hàng 1 vài hộp, coi như là chia nhỏ rủi ro, còn khi nào nhờ được ai quen biết thì mua cả thùng ăn dần luôn.
thế à??? mẹ nó dám chắc 100% ko??? thế mà em tớ là tiếp viên nó lai bảo có chuyện chia nhỏ 1 hộp sữa ra làm mấy hộp đấy mẹ nó ạ!
Tớ khẳng định dựa trên những gì tớ đã thực tế kiểm chứng thông qua những hộp sữa tớ đã dùng cho con (ko phải ít và trong thời gian ko ngắn). Còn tớ cũng khằng định lại 1 lần nữa là những thông tin kiểu như "có sữa dởm, sữa fake, sữa dập lại date..." hoặc như mẹ nó nói là " có chuyện chia nhỏ 1 hộp sữa ra làm mấy hộp" tớ cũng nghe được ko dưới vài lần. Tuy nhiên liệu cái thông tin ấy lại cũng là thông tin được tuyên truyền kiểu như "nghe thấy ai đó nói là...". Liệu em mẹ nó đã từng chứng kiến, từng biết một cách rõ ràng, chính xác về việc đó ko. Nếu có thể rất mong mẹ nó check lại với em bạn về những thông tin nói trên, và chia sẻ cho các mẹ vì quả thật nếu có điều đó, thì đây chính là vấn đề các mẹ ở topic này đang quan tâm đấy ah.
Hic, hiện tại thì tớ an tâm với thông tin là sữa Nhật ko có hàng giả, cơ mà vẫn lăn tăn lắm với thông tin phun lại date! Tớ thì chưa mua sữa nhiều vì con tớ còn bé, giờ mới tập tễnh tìm hiểu về sữa Nhật để tập cho con ăn ngoài, thấy các mẹ kêu date xoá đi dễ vậy mà bé em quen tớ kêu là được đổi hàng gần date, tớ thì tớ chẳng tin có chuyện đem tiêu huỷ... Hic, thôi giờ cứ thấy bác nào bán uy tín lâu năm thì xông vào vậy. Cơ mà mua cũng khó lắm cơ, huhu...