Đấy nhỡ ng ta khó khăn thật ko cho thì áy náy lắm, vì mình gặp khó khăn đc rất n ng giúp đỡ rồi nên tôi ko nghĩ rằng khả năng mình bị lừa, hy vọng ko pải, ko thì với n người lười nhác thì 500VND tôi cũng ko cho đâu
Phù mệt quá vào điẻm danh chuồng xong out ra ko 888 được,mai ngày nghỉ tha hồ mà 8888.Hẹn gặp các bà ngày mai
Này nhá!! Tôi ko xiên xỏ đâu nhá!! Bà viết bài nào mà chẳng có nội dung?? Chẳng qua là chăm đi 888 ấy chứ!! Tôi đang nói ng khác cơ!! he he.... Ko lẽ tôi bảo bà gửi gạo lên tận LC cho tôi?? hic hic...
Tranh giải gì?? 50 đánh giá tốt cơ!! Bà còn lâu mới đuổi kịp nhá!! ... chạy nhanh ko lại ăn đánh!! Bà tham gia đi nhá!! Để các bà ấy lập danh sách!! Tôi có ng bạn khai trương quán bánh rán nhân Bạch Tuộc - món Nhật vào dịp này, hay mình off ở đó thử nhỉ?? Quán ở Huỳnh Thúc Kháng???
Tôi ở nhà ôm con thôi. Con nhỏ nên cũng ngại đi. 30/4 tôi mới về quê. Từ tối đến giờ toàn ngồi ngâm cứu topic mua hàng Thái và Lào của bà Loan.
hứt hứt!! ĐỊnh nhờ bà ấy mua cho mấy cái áo ba lỗ cho con trai! Nhưng chờ thì sợ lâu, tôi phải mua rồi!! hic hic... còn thì chẳng biết mua gì cả!! (
Hôm trước bà lấy mật ong nhà tôi chưa nhỉ?? Mới lấy mật Khoái đúng ko?? Hôm nay có 1 tổ ong ruồi ngon lắm, bà lấy nhé!! Tổ này tôi để dành cho chuồng gà ai đặt thì đưa!! Chỉ có 1 tổ thôi!!! Khoảng 7kg cả sáp!! Mật trong veo mà thơm lắm!!
To Loanhoang: Tôi ko hiểu mua hàng hộ thì bà có được gì ko mà làm, thì đã đành là có thể bà mua nhiều sẽ được giá buôn (chiết khấu) nhưng cũng còn nhiều công sức rồi vận chuyển về VN nữa. Nhưng kinh doanh trên diễn đàn lamchame này không giá thật cạnh tranh thì đúng là rất khó. Toàn mẹ căn cơ cả.
Đúng là bán hàng rất nhiều mẹ tính từng 1000, 5000 VND , nhưng mình thấy bt , cầm tài chính gia đình là nên thế hihi bán trên mạng chất lượng tốt + phục vụ tốt+ giá tốt thì mới tồn tại lâu dài đc tôi nghĩ thế bà lanhoang đi buôn kiểu đó kể cũng mệt phết nhỉ, mỗi ng một loại hàng , mã hàng...tìm mua đủ rồi vác về cũng hết hơi đấy chứ