Tôi thì lại nghĩ là bà ấy ko được tý chiết khấu nào đâu!! Vì thật ra mua nhiều, nhưng mỗi thứ 1 tý, chứ có mua 1 thứ cụ thể đâu?? Ng ta chỉ chiết khấu khi mình mua nhiều 1 mặt hàng nào đó thôi chứ!! Chắc bà ấy muốn tạo được cảm tình với các mẹ mua hàng quen của bà ấy, và tạo thêm mối quan hệ khách hàng mới!! :finga::finga::finga::finga:
Bà ơi! Tôi bảo vào topic nhà bà để thông báo đc của nhà bà Bầu mà tôi cũng còn quên mất ĐC nàh bà Bầu, thôi để mai tôi hỏi bà ấy rồi trả lời bà nhé!!
Hôm trước tôi mua một chai mật ong của bà rồi hình như là mật Khoái (145k 1 chai 0,5 lit) tôi lại được tặng 1 chai mật ong nữa (người nhà cô tôi lấy trong rừng chẳng hiểu là mật gì trông cứ nâu đen xì xì dưới thì đóng đường trông ko hấp dẫn như lọ mật ong mua của bà). Lọ mật của bà cũng trong veo nhìn hấp dẫn nhưng tôi cũng chưa thử. Hi ..hi mẹ chồng tôi bảo trông nó loãng như mật ong pha. Tôi cãi ngay mật ong rừng xịn đấy mẹ ạ, bạn con bán đấy. Thế là mẹ chồng tôi bảo sao con lắm bạn thế. Hôm trước yến cũng bảo bạn con bán (mua của bà Hồng Anh), hôm nay thì mật ong cũng bạn con bán.
Cũng có 1 số mặt hàng như bia Lào và sữa đậu nành,ga gối thái, áo Lascotte thì mọi người đặt cũng nhiều. Các thứ khác thì lẻ tẻ. Mà sắp đi Lào làm rồi mà vẫn máu kinh doanh nhỉ.
Còn thiếu ngách 65 nữa!! Hi hi... Hình như là 19/17/65 ngõ 173, hi hi... nhưng tôi chưa bảo bà Bầu, chắc tý bà ấy kiểu gì cũng OL rồi hỏi xem tôi gửi cái gì?? Thế là bà ấy cho ĐC chính xác ấy mà!!:finga::finga::finga::finga: Mật Ong Khoái thì nó loãng, chứ ko đặc!! Hi hi... mật mùa này 1 tg nữa cũng sẽ đóng đường dưới đáy chai thôi mà!! Mật mùa mưa thì ko đóng đường dễ thế đâu?? Mật đóng đường cũng ko sao bà ạ! Chỉ cần bà lấy sợi tóc, nhúng vào mật mà nó dính mật thành hình tròn theo sợi tóc thì vẫn là mật chuẩn nhá!! Mật Khoái có loãng thì vẫn cứ dính thế nhá!!
Tôi chán chồng tôi quá cơ. Hôm qua vừa cãi nhau vì tội chồng tôi hay đi về muộn rồi. Sáng nay vui vẻ cả nhà rủ nhau đi ăn sáng. Về hì hục sửa cái chặn cửa cho con (con lớn nhà tôi nó mới nhảy lên làm hỏng). Chiều lấy lý do đi mua hộ vợ điện thoại (cái đt của tôi nó hỏng) đi từ 1h30 đến giờ chưa về. Gọi điện cũng chẳng thấy thưa máy. Đúng là trời chẳng cho ai toàn vẹn. Chồng tôi mà chăm chỉ chịu khó, ít ham chơi thì có phải tôi sướng ko!
Mật ong rừng gì mà đen xì hả bà? Tôi biết mật được cho là hàng chuẩn vì em chồng cô tôi trong nghệ an đi lấy mà.
Quán ở HTK à ngay cạnh chỗ tôi làm. Công ty tôi 1 mặt là HTK còn 1 mặt là láng hạ. Mùng mấy các bà off đấy nhỉ.
Mật đen cũng có chứ!! Tuỳ vào loài hoa mà mật màu gì?? Hôm trước lão nhà tôi cũng mới lấy gần 20kg mật ong cho tôi!! ông ý cảm thương ông già DT kêu là có con bệnh, nên mua cho ông ấy, trời thì tối vì mất điện, ông ấy chẳng kiểm tra, dính mật đen xì, tôi còn đang đắp đống hơn 2,4tr bạc chẳng làm được gì!! Vì mật này thì ko dám bán cho các mẹ, vì nó đen quá, lại còn lẫn cả khá nhiều tro hun ong nữa, lọc sạch rồi nhưng vẫn còn màu đen vậy cho dù mật rất thơm!! hic hic... Hôm nào 30/4 mang về cho các bà ở quê!! Chồng bà mới đi có 8,5 tiếng chưa về thôi mờ!! He he.... ông chồng nào cũng ham chơi cả!!! Còn chồng tôi thì chẳng biết ham gì nữa!!
Hai mặt con rồi, nên phải sống vì con vì cái. Nhưng 30 31 tuổi rồi mà cứ như teen ấy chán lắm cơ. Nói thì cứ nhơn nhơn ra. Tính tôi thì phổi bò ruột ngựa. Hay cáu nhưng dễ bỏ qua dễ xuôi, cứ ầm ầm lên rồi lại thôi. Mình chẳng có uy gì cả. Chán thật!!
Bà ơi!! Xã tôi 35 rồi đây này!! Nhưng vẫn như trẻ con ấy!! Chỉ được cái yêu chiều vợ con!! Chiều con đến nỗi vợ phát cáu, còn chiều vợ đến nỗi vợ sợ vợ hư vì chồng chiều!! Hi hi Hôm đó là thứ 2, mà các bà được nghỉ 3 ngày thôi nhỉ?? chỉ có Nhà nước mới nghỉ thành 4 ngày mờ!!
À Tôi được nghỉ 4 ngày bà ạ. cty tôi là Doanh nghiệp nhà nước tuần làm 5 ngày thôi. Thì thì chắc tôi ko đi được rồi. Tôi lại cứ đinh ninh là nghỉ T5-CN (nhầm nhọt). Đang tưởng giữ phong độ luôn luôn có mặt trong các cuộc off ẹp, đành ngậm ngùi vậy.
Chúc mừng bà nhé ,nhà mình lại có thêm một ngôi sao sáng òi Có tôi nữa nhé bây giờ tôi mới vào được vì máy của chồng phải để chồng dùng nếu không oánh mình chít
Oánh thì oánh lại chứ!! Tôi đang làm báo cáo, vậy mà vừa làm vừa chat với các bà chứ!! hi hi... Bà check giúp tôi xem tôi ghi ĐC nhà bà đúng chưa?? Tôi nhờ bà Trang ship mấy miếng dán qua chỗ bà, hôm nào đi off bà mang cho tôi nhé!! he he... nhẹ nhàng thôi mờ!! :finga::finga::finga::finga: