Tôi vừa lội ngược dòng đọc xem các bà hôm nay 8888 những gì ,cơ mà sao tui thấy bà Lý viết gì địa chỉ nhà tôi thía ,bà định gửi cho tôi cái gì à có ăn được không đới. Dưng mà bà ơi nói thiệt là hộp phấn hoa tui hổng ăn được vì mùi của nó hic hic ,hôm trước lấy thử đầu đũa chấm nhẹ ăn nhưng không ăn nổi (nôn luôn).Hì vào topic của bà nói thế để kéo nhà bà lên vì ko tìm thấy nhà bà đâu hôm đấy chưa thử tý nào.
Tôi thấy bà ghi chuẩn rồi còn gì đúng là địa chỉ đới đới .Hic địch "đánh" hàng đêm bà chịu nổi không :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Lần sau phải bảo anh 5 phút còn em 5 phút cứ thế mà dùng. Không thì mua 2 cái máy tính. À mua điện thoại có wifi ấy, nhà lắp cái wifi tha hồ mà chát nhỉ.
oạch!! Vậy mà nói thế?? Chắc bà ko ngửi được mùi phấn hoa rồi, nhiều mẹ khen dễ ăn, nhưng cũng nhiều mẹ ko ăn nổi, vì nó có mùi khá đậm đà!! Nếu bà chưa chọc vào nhiều thì để đấy hôm nào tôi về tôi lấy lại, mang về cho bà ngoại ăn cũng ko sao!! Tôi đang định ngâm để cuối tuần mang về cho bà ngoại mờ!! Bà đọc lại trang trước để check việc tôi nhờ nhá!! :finga::finga::finga::finga:
Hấc nhà có 3 cái nhưng cái desktop của tôi vừa bị hỏng mang đi sửa òi,2 cái còn lại 1 ở phòng ông bà ,1 latop của chồng nên chờ ông dùng xong mới dùng.Hihi nhường trụ cột kiếm xiền mù.Máy ĐT của tôi và ông ý vào Wifi được nhưng tôi không thích vì chữ nhỏ khó nhìn Tôi chưa ăn tý nào luôn chỉ chấm thử đầu đũa vào ăn thử thôi. Ờ thì tôi mong con tôi sau này trở thành bầu sô ko bị ế vợ mà
Bà Lý ơi tôi đọc rồi nhé bà nhà bà Trang gửi hàng cho bà chứ gì OK ,cứ bẩu bà ý gửi đến nhà tôi tôi nhận hộ cho hôm off tôi mang cho bà
http://www.youtube.com/watch?v=wsWny6nOqqE Tặng các bà bài này!! Nghe rồi thì cùng cảm nhận đi nhé!!! hi hi...
Các bà lại đâu rồi không ở đây nữa à,hê hê bà Hương không thấy mò vào nhỉ lần này off được ăn khao xe mới của bà ý tôi gì không ăn uống linh đình bà con ơi
Vậy hôm nào off cứ mang di cho tôi nhé!! Mà cái gói chè là tôi tặng nhà bà, chứ ko phải tính vào đơn hàng đâu nhá!! Thanks bà nhiều!!
Hớ tôi vừa nghe vừa 8888 với các bà nè ,giai điệu thì hay nhẹ nhàng mỗi tội không hiểu ông hát gì oopsvì không dốt tiếng anh nên không hiểu :finga::finga::finga::finga::finga::finga:: Các bà hiểu tóm tắt nội dung cho tôi với nhé =D>=D>=D>=D>=D>
Rain and tears Nghe và cảm nhận thôi, chứ nhạc nước ngoài mà dịch sang tiếng Việt thì mất hết cả hay bà ạ!
Hớ tặng tôi á ,ôi sướng quá hơ hơ cảm ơn bà nhé ,gói chè đấy tôi mang lên cho ông bà ngoại uống bố tôi uống được vì ông huyết áp cao,còn bà bảo uống nó bị tụt huyết áp vì bà huyết áp thấp thích mỗi là dành cho người bị tiểu đường nhà tôi cả bố ,mẹ đều bị tiểu đường hết chán thế
Nhưng công nhận giai điệu nhẹ nhàng nghe vào tầm này rất hợp đúng tâm trạng. Hic tháng này tôi bội chi nhiều quá các bà ạ ,bán than một tý nhưng tôi thấy sợ quá vì tối nay tôi vừa kiểm lại thấy choáng luôn
Cơ mà bà Lý ơi bà đang làm báo cáo mà ? sao vưỡn còn nghe nhạc được à lãng mạng nhỉ.Ước gì ở trên đấy trời hơi lành lạnh một tý lại mưa nữa thì đúng kiểu bà Lý nhỉ