Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đôi nơ lưới c ạ em ko vướng vụ nhập hàng em mua hôm qua rồi c ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội thế à, đôi đấy hot thế á, ). Chị còn đầy size không phải lo hết. Hôm trước đi hóng thấy có nơi bán 330k, c bán thê ko biết phá giá thị trường không, hic. Mình bán ăn lãi ít mà vẫn ế mới sợ,(
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội trời mua sớm thế, c còn chưa thèm mua boots,vào mùa se có nhiều đôi đẹp hơn, gái mua sớm thế làm gì
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội à, tại vì hum đó pải đi mua để tuần sau đó đi đám cưới chị ạ, hehe. sắm váy sắm giày cuối cùng mặc đi là áo mangto và quần bò + đi boots.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Phải thời trang phang thời tiết chứ, sao lại ăm mặc thế, =))))))))))). Chị không bao giờ đi ăn cưới mặc quần bò cắm boots, trừ khi đi bộ ngoài đường thôi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Vâng. Em cũng lo là rủi buôn bán chưa được thuận lợi lúc ban đầu thì lấy gì mà ăn em đang tính buôn thêm ít đặc sản quê nhà em với 1 ít đồ xách tay từ Nhật, chắc sang tháng bắt đầu. Có gì các mẹ ủng hộ em nhé, hihi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Uh, nghỉ xong có khi lại không xin được việc lại ý chứ. Thành ra thất nghiệp thì hỏng
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hí hí, sau hum đó nghĩ lại em lại thấy tiếc nè. hic hic, vì chưa mặc váy ra chỗ đông ng mà. NGại ợ. hức.giờ lạnh rùi tuần này về chả mặc đc váy nữa, lạnh lém.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Trời ơi, gái trẻ xinh thế kia mà chưa mặc váy ra chỗ đông người bao giờ, chả bù chị già mà số lần mặc quần ít gấp mấy lần số lần mặc váy, chị thì chỉ thích váy thôi,)
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em tính cổ hủ lém, chỉ thích gì đơn giản thui. mặc váy cứ pải để ý nọ kia nên hơi khó chịu ợ. các chị đc nghỉ chưa, em 4h mới hết giờ làm.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chỗ c rẻ nhất rồi bt bán 360k em hỏi mấy shop đều hết hàng với hết màu em thích chị mới bán nên chưa có khách là pải thôi mà công nhận cái này nhiều ng bán ý
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hị hị em có mấy cái vày thôi nhưng cũng ngại như các c mỗi cái mặc đúng 1 lần 1 năm nay chưa mặc váy lại haizzzzzzz
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mặc váy phải để ý cái gì hả gái. Phải tân tiến lên chứ , hic hic. THứ 7 chị đã đc nghỉ lúc 12h, về cắm mặt vào con cái, ợ ợ. Mệt gần chết hai ngày cuối tuần, chạy hết nội lại ngoại, mệt muốn xỉu. Đừng lấy chồng sớm nhé các gái, ăn chơi tưng bừng đi cho máu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tại sao các gái trẻ mà hoang phí thế hả giời ơi!!!!!!!!!! Phải váy vóc tưng bừng cho chị!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chẳng hiểu sao cứ ngại cảm giác như có kiểu ngta soi chân mình ý c ạ haiz khổ quá
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ăn lãi ít thôi cho có khách mà còn ế ẩm, )). Đời là bể khổ, biết bơi mà vẫn không thoát được