Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ em gần 10 năm kế toán rồi mà bỗng nửa đêm nghĩ đến sự nghiệp ko phát triển bò vô đây tâm sự với mọi người. Mới ra trường làm cty nhà nước từ dân hành chính văn phòng rồi làm kế toán, 3 năm sau ra ngoài làm cty tư nhân làm KTT luôn. Duyên của e với xây dựng bền chặt quá, mới đầu làm tư vấn thiết kế, rồi sang thi công. Ra ngoài làm công nhận về lâu dài chế độ ko rõ ràng, và cơ chế thì chán lắm. Cũng chuẩn bị cho tập 2 nên chán thì chỉ để đó thôi. Giờ sống vì con nên phải cố gắng. E đang có hướng học thêm chút. Có thay đổi gì chắc vài năm nữa khi tập 2 cứng cáp.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em thấy tâm huyết cũng chỉ một phần thôi, cơ bản để trụ lại bất kỳ công ty nào nhiều khi không phải là lương, hay công việc đâu ạ. Mà còn đòi hòi hỏi sự liên kết giữa các đồng nghiệp với nhau nữa. Sếp và việc làm mình ức chế, nhưng có đồng nghiệp hỗ trợ mình lại thấy mình mọi thứ cứ trôi tuồn tuột. Ỏw phòng chị tranh thủ nói chuyện với đồng nghiệp xem , hay chán là do mệt mỏi thiếu ng tâm sự thì cứ lên đến với chúng em.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em lại là người thích rất nhiều thứ nhưng ko chuyên sâu vào cái nào, thế mới chết dở Em chỉ biết là em ko thích kế toán thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Mẹ nó học chuyên ngành chính thống là kế toán hay gì ạ? Em học khối kinh tế nhưng chuyên ngành ko phải kế toán, bây giờ đi làm kế toán cứ loạn tùng phèo lên. Mẹ nó có 10 năm kinh nghiệm rồi cũng đỡ. Cố lên mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó và các con khoẻ mạnh, vui vẻ (u)
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Khổ nỗi ở công ty có mình em với sếp thôi mẹ nó ạ, còn các anh em công nhân lái máy thì đi công trình hết rồi, chả chia sẻ công việc với ai đc. Mấy hôm nay đọc được những dòng chia sẻ của các mẹ em cũng đỡ đi phần nào rồi, hi!
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ thực ra nghiệp vụ thì có sách mà ít dùng, nếu chưa vững mẹ nó lên về trường tài chính hoặc kinh tế học một khóa kế toán tổng hợp là ok
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em học rồi nhưng ko ăn thua mẹ nó ạ,cứ lơ mơ thế nào ý. Có lẽ do em ko thích nên ko tập trung đc.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Hihi, "thích đủ thứ" thì cũng chết dở thật . Em ngày xưa suýt nữa thì đâm đầu học kế toán. Công việc hiện tại của em cũng dính dáng đôi chút mà đã thấy ngán rùi, toàn số là số, hic hic. Thôi mn cố gắng nhé, có cơ hội nào đến là chộp ngay. Em cũng đang cố đây mn ạ
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Mẹ nó làm mảng gì, tớ chuyên xây dựng và tư vấn thiết kế, có gì giúp được ok luôn
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Vâng, có lẽ em nên nghiêm túc suy nghĩ xem mình thích gì và phải làm gì. Sống trong môi trường ko hợp bí bách lắm. Mấy hôm nay cứ nghe điện thoại của sếp là lại giật mình thon thót, ko biết có phải mình làm sai cái gì ko ](*,)
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em làm kế toán tổng hợp cho công ty xây dựng tư nhân ạ. Nghiệp vụ phát sinh ko có gì nhiều vì bây giờ ko có công trình. Nhưng mà em chưa biết làm nên em rối lắm. Có gì em sẽ nhờ mẹ nó chỉ giáo cho em nhé Em cám ơn mẹ nó.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em thích suy nghĩ này của mẹ này, phải yêu nghề thì mới làm việc hăng say được, cơ mà chẳng bít mình học và làm đã đúng nghề mình êu chưa nữa
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Hihi, sếp em thì chả khi nào điện đâu, việc nhân viên cứ tự làm thôi, sai thì tự chịu trách nhiệm :3. Bình thường thì không sao, lơ tơ mơ, lâu lâu bị sờ gáy chỗ mình đang thiếu, chưa hoàn thành thì cũng xanh mặt ạ
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Làm gì cũng chán hết thôi b ạ. Đi làm ko giống như đi học. Cần phải cố gắng hết sức, học hỏi để tích lũy kinh nghiệm. Khi m nắm chắc đc CV thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ko mấy ng chọn đc CV m yêu thích đâu, phải đi làm vì gánh nặng cơm áo là nhiều.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Haizzzz ngày xưa đi học cứ mong học nhanh nhanh để đi làm, giờ đi làm rùi lại chỉ mong sao trở lại hồi bé thôi, suốt ngày cơm áo gạo tiền mệt mún chít à , nhưng bít làm thế nèo cùng nhau cố gắng nhé mn \\/
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Giờ mình chỉ mong sớm nhận lương hưu...............hihi. Thật đó nha.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Hehe, lúc đó vẫn phải lo cho con cái cháu chắt mẹ nó ạ, chẳng khi nèo là hết lo cả, chỉ mong trở về tuổi thơ dữ dội thôi
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Sếp mình toàn gọi vào ngày nghỉ, lúc đó tâm hồn đang treo ngược cành cây, mải mê vui chơi nên sếp gọi là lại bắt đầu nháo nhào trở về mặt đất, trả lời cứ lơ tơ mơ, chỉ sợ bị sếp quạt thôi mn ạ
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Ngày nghỉ thì gọi làm gì chứ, nếu có gọi thì tớ thường bảo để mai đến xem sổ sách không rõ lắm
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Vậy sao mn không đổi hướng ạ. Thấy mn có vẻ chán đến tận cổ rồi thì giải thoát cho mềnh đi. hia hia