bày đặt ưống sữa huh em ??? thoai to thế roài uống nữa không cao hơn đâu chỉ to ngang thoai...tội Ku Huy ....akkakakakkak
nói đùa cho vui thế chứ tina cũng phải 4 năm nữa mới có thể được đi...còn ăn chơi ở vn dài dài muh.....akakakkakakakakk
học bán than của bé tường ....ekkekeke sure có chiêu độc nữa kìa pà con ngu sao xin cho Sure , lên chung chuyến bay mắc công máy bay nó nghiêng .....akkakakak
thế huh.... để hỏi mấy người lấy chồng già xem vui thế nào...nếu vui hơn chồng trẻ mình cũng kiếm 1 ông già đu theo....akkakakka
hihi, sang vợ chồng con cái sàng qua sàng lại cũng 9h mới ra khỏi nhà, cafe thuong ngồi den 11h30 là về cho nhóc tắm e ạ, vc c un trên đuong thong nhất gần truong hồng bàn e à, e lên dc ko?neu len dc thi báo c c dem rau câu dừa len an chung vì c mới mua chục ly hihi
HEHE VẬY HẸN 9H30 E RA TỚI ĐÓ.E BIẾT CHỖ ĐÓ RÙI.HỒI TRƯỚC E HỌC Ở HỒNG BÀNG .CHỊ NHAN TÊN QUAN CHO E NHA.RU XEM CHI CÒI ĐI KO CHỊ NHÉ.
cha cha sung quá ta, khuya roi mai c gọi cho bà còi, quan tên SOng Uyên nó nằm sát con đường quẹo vào đường Nguyễn du đó e? tính ra là nằm fia ben doi dien trg hong bàng e ạe biết chứ?
eM CHỈ BIET TRUONG HONG BANG.CO GI LEN TOI DO KO TIN DUOC SE GOI CHI. G E ĐI NGỦ ĐÂY.CHỊ NGỦ NGON NHA