Có "phút dành cho cha" thì phải có "phút dành cho mẹ" chứ. hêhhheh... Mình sẽ post dần cuốn sách này để phục vụ các mẹ. Hy vọng đọc xong 2 cuốn sách này, các bố, mẹ của LCM sẽ trở thành những ông bố bà mẹ tuyệt vời.... Một phút tâm tình với những người mẹ. Làm mẹ là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả, đầy hy sinh gian lao mà cũng ngập tràn hạnh phúc. Những ai từng làm mẹ hẳn đều biết rằng 1 phút ko bao giờ đủ để trở thành một người mẹ tốt. Tuy vậy, các bà mẹ vẫn có những bí quyết rất đơn giản. Những bí quyết ấy giúp người làm mẹ cư xử tốt nhất với các con, qua đó dạy chúng biết cách yêu quý bản thân, nỗ lực trưởng thành và có thái độ đúng đắn với những người chung quanh. Các kỹ năng đơn giản đến mức có thể khiến bạn hoài nghi về kết quả mà chúng mang lại. Tuy nhiên, nhiều bậc làm cha mẹ khác đã áp dụng và thành công. Bạn đừng vội vàng đánh giá những phương pháp giáo dục được nêu ra trong quyển sách này, hãy đọc nghiền ngẫm và áp dụng trong một tháng và chờ xem kết quả nỗ lực của mình. Sau đó, hãy quan sát cách cư xử của những đứa trẻ. Hãy thử hỏi xem chúng nghĩ gì về bản thân và lúc ấy, bạn có thể đưa ra những nhận xét của riêng mình về hiệu quả của các phương pháp này. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ nhận xét giống như tôi và các bậc cha mẹ khác đã thấy phương pháp này thực sự mang lại hiệu quả dưới góc độ của các bậc cha mẹ lẫn con cái. Spencer Johnson, M.D. Người mẹ một phút. Một người phụ nữ trẻ, thông minh sắp được làm mẹ. Cô ko chỉ mong con mình khoẻ mạnh mà con mong muốn con nên người. Cô trao đổi với chồng về phương pháp nuôi dạy con, nhưng cả hai đều chưa có hiểu biết gì về điều này. Cuối cùng, họ quyết định mỗi người sẽ tự tìm hiểu phương pháp nuôi dạy con phù hợp với mình nhất. Người phụ nữ trẻ quyết định tìm đến các bà mẹ để học hỏi kinh nghiêm. Thời gian trôi qua, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người: từ những bà mẹ lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm đến những người mới làm mẹ; từ những người đông con cho đến những người chỉ có 1 con, từ những người có con nhỏ cho đến những người có con cái đã khôn lớn trưởng thành; từ những người xem việc nuôi dạy con cái là công việc rất nghiêm túc cho đến những người có quan niệm giản đơn, "trăng đến tuổi trăng tròn". Cô nhận thấy các bà mẹ nuôi dạy con mỗi người một cách khác nhau.. Có những người luôn lo lắng, quan tâm đến các con mình, thiét tha mong muốn trở thành người mẹ tốt. Thế nhưng cách cư xử của họ ko mang lại kết quả như mong muốn. Sự chống đối và thái độ thờ ơ hiện lên trong ánh mắt của những đứa trẻ khiến cho các bậc cha, me buồn và thất vọng. Cô cảm thấy bối rối.. Ôi buồn ngủ quá rồi, mai post tiếp các mẹ nhé. :lol:
Code: 2 Nhà chúng mình thi đua nhá :lol: :lol: Vâng, nhưng nhà Bố Zĩn ko được thắng nhà mẹ Nhím đâu nhé . Mỗi người mẹ mà cô tìm gặp đều có cách giáo dục con cái riêng của họ. Cô chưa thể xác định phương pháp nào hay nhất. Nhưng là người thông minh cô biểt rõ 1 điều là, 1 PP (phương pháp) giáo dục con cái chỉ thành công khi mang lại t/y, sự đầm ấm và niềm vui trong gia đình, cho cả bố mẹ lẫn con cái. Dù thế nào cô cũng quyết định tìm cho được PP này. Cô đã gặp nhiều người với quan niệm "thương cho roi cho vọt, ghét......bùi". Những người mẹ khác thuộc tuýp "cứng rắn" này cho rằng phải luôn nghiêm khắc với con mới mong chúng nên người. Khi trò chuyện với cô, họ tự nhận xét mình thuộc thế hệ bảo thủ và mang tính "truyền thống". Cô có thể cảm nhận giọng điệu tự hào khi nghe họ nói về cách nuôi dạy con của mình và điều họ quan tâm là làm sao dạy cho các con cách cư xử phải phép, biết kính trên nhường dưới. Cô cũng tiếp xúc với những bà mẹ được xem là "dễ tính" - những người luôn tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc của các con. Họ là người có sức cảm thông và hiểu tâm lý con cái. Theo quan niệm thông thường thì đó đúng là từ mẫu. Tuy nhiên, con họ lại ko nghĩ như vậy. Trong những cuộc trao đổi tâm tình, cô đánh giá họ thuộc lớp các bà mẹ "hiện đại", "dễ cảm thông" và "có tư tưởng phóng khoáng". Họ cũng rất tự hào khi nói về cách nuôi dạy con của mình. Điều mà họ quan tâm nhất là dạy cho các con y thức được "cái tôi" của chúng. Người phụ nữ trẻ băn khoăn. Cô cảm thấy cả 2 PP giáo dục trên đều chưa phải là tối ưu. PP thứ nhất có vẻ như quá "độc đoán" trong khi PP kia lại quá " dễ dãi". Cô biết những bà mẹ này đề đã cố gắng hết sức để nuôi dạy con tốt trong phạm vi hiểu biết của mình. Nhưng dường như họ mới chỉ làm tròn 1 nửa trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ mà thôi. Cô lại tiếp tục gặp gỡ với những người khác nhưng cô chưa phát hiện thêm điều gì mới mẻ cả. Cô bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy thất vọng.
=D> =D> =D> bài Bố Zĩn có phần nhỉn hơn vì trong thực tế các Bố rất vô tâm làm như việc con cái là của mẹ vậy nên mình ước sao OX mình sẽ đọc được bài này thì hay biết mấy .Còn mẹ thì dù sao cũng rất lo lắng cho con cái ,chỉ là tìm cách nào tốt hơn hay hơn để nuôi dạy con mình Chị ủng hộ cả hai :lol: :lol: :lol:
Mẹ nhím ơi! Cháu nhà chị mấy tuổi rồi? Chị có phải làm việc nhà nhiều không? Cố lên nhá! Lạch cạch cả quyển sách cũng lâu phết nhờ
Mẹ Nhím chẳng phải làm gì đâu, bố Nhím tranh làm hết rồi, mẹ Zĩn à. Cô nói với chồng rằng: "Một người mẹ tốt phải biết dạy con mình biết quý trọng bản thân và cư xử đúng mực với mọi người. Và có lẽ điều quan trọng nhất là người mẹ ấy phải cảm thấy yêu thích công việc dạy dỗ con cái. Nhưng như thế đã đủ chưa và làm thế nào có thể thực hiện tốt vai trò của người mẹ". Cô hạ quyết tâm đi tìm người mẹ lý tưởng. Nhiều người kể cho cô về một người phụ nữ năng động và dễ mến. Tuy ko còn trẻ nhưng lúc nào bà cũng tươi vui, lạc quan và yêu đời. Đó là một người mẹ đặc biệt - một người hoàn thành thiên chức làm mẹ bằng 1 PP cực kỳ đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Bà đã nuôi dạy 3 đứa con của mình khôn lớn mà ko càn phải hao tâm tổn sức gì. Những đứa con của bà hiện đều thành đạt, hạnh phúc và có một nhân cách thật đáng mến. Đặc biệt, họ cũng rất thành công khi áp dụng PP nuôi dạy con đã học từ mẹ mình. Cô tự hỏi nếu như câu chuyện này là có thật thì ko hiểu người mẹ ấy có sẵn lòng chia sẻ những bí quyết đó với mình ko? Người phụ nữ trẻ quyết định gọi điện đến nhà người mẹ ấy và hỏi: - Cháu nghe mọi người nói rằng cô có PP giáo dục con rất hiệu quả. Liệu cháu có thể tới và hỏi thăm cô một vài điều được ko ạ? Người mẹ trả lời: - Dĩ nhiên là được rồi. Cô sẵn lòng gặp cháu bất cứ khi nào cháu muốn. Trên đường đi, người phụ nữ trẻ thử hình dung người mẹ đó. Cô cho rằng có lẽ bà là người nghiêm nghị. Nhưng ra đón cô lại là một người phụ nữ đầy sức sống, duyên dáng và trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô tự hỏi liệu PP dạy dỗ con của bà có góp phần mang lại sự trẻ trung đó ko? Bà niềm nở mời cô vào nhà và ân cần mời cô ngồi. vừa rót trà, bà vừa hỏi han về cô. Thái độ cởi mở thân thiện của bà làm cô dễ chịu. Sau khi cùng uống trà và làm quen với nhau, người mẹ hỏi: - Cô có thể giúp gì cho cháu nào? Người phụ nữ trẻ bày tỏ nỗi ưu tư của mình: - Nghe nói cô có một PP giáo dục con cái rất hiệu quả, cháu muốn được cô chỉ bảo. Người mẹ mỉm cười đáp: - Cô rất tự hào về các con của mình. hiện giờ chúng đều hạnh phúc và giỏi giang. Người phụ nữ trẻ rất vui khi nghe câu trả lời đó, cô mở quyển sổ ghi chép mang theo và hỏi: - Cô cho phép cháu ghi lại những lời khuyên của cô nhé! - Tất nhiên rồi. Nhưng cháu sẽ thấy cô ko phải là người biết hết mọi thứ. Cô chỉ có một vài bí quyết nho nhỏ nhưng chúng đã làm cho cuộc sống của gia đình cô thay đổi rất nhiều. Người phụ nữ trẻ nóng lòng muốn biết những bí quyết đó là gì.
Hu hu mẹ nhím chơi gian nhé, đang đọc đến đoạn hay thì hết mất rồi. Hay là cố tình làm thế nhỉ ..... 8) 8) nghi lắm :lol:
Ko cố tình đâu, chỉ cố ý thui, hêhhehhe.............. Người phụ nữ trẻ nóng lòng muốn biết những bí quyết đó là gì. Cô nói ngay: - Có lẽ trước tiên chúng ta nên nói về vấn đề kỷ luật. Rất nhiều người nói với cháu rằng đây là một trong những điều khó nhất khi nuôi dạy con cái. Cô đã áp dụng kỷ luật đối với bọn trẻ như thế nào? Người mẹ đáp: - Cô ko áp dụng một biện pháp kỷ luật nào hết. Người phụ nữ trẻ ko khỏi ngạc nhiên: - Sao ạ? Người mẹ nhìn cô trìu mến: - Thực sự cô ko hề kỷ luật bọn trẻ. Cô chỉ hướng dẫn chúng tự đặt ra cho mình những hình thức kỷ luật riêng. - Vậy cô thuộc nhóm những bà mẹ dễ tính. - Người phụ nữ trẻ phỏng đoán. - Ko hẳn như vậy đâu. Theo cô, một PP nuôi dạy con tốt phải cùng mang đến cho cha mẹ và các con sự vui vẻ, thoái mái. Nếu cha mẹ quá dễ dãi, con cái sẽ trở nên ngỗ ngược và ương ngạnh. Kết quả là cha mẹ sẽ mệt mỏi vì chúng. Ngược lại, nếu bố mẹ quá nghiêm khắc thì người mệt mỏi chính là những đứa con. Người phụ nữ cố tỏ ra am hiểu, nói: - Như vậy cô là người có khuynh hướng giáo dục con cái trở thành những đứa trẻ biết cách cư xử lễ độ hơn là giáo dục chúng đề cao bản ngã của mình? Người mẹ trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: - Cô cũng đã nghe mọi người tranh luận về hai PP đó rất nhiều rồi. Cũng giống như việc người ta thường tranh cãi con gà có trước hay trứng gà có trước vậy? Điều này phức tạp ko kém gì việc nuôi dạy con cái cả. - Người mẹ nói - Thực ra, câu trả lời đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Người mẹ đứng lên, đi về phía kệ sách lấy một khung ảnh có lồng chữ ở bên trong rồi quay lại. Bà đưa cho người phụ nữ trẻ xem và nói: - Đây, cháu nhìn cái này xem. Khi các con của cô còn nhỏ, cô luôn giữ nó bên cạnh. Nó nhắc cô về một nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi dạy con cái:
Khi đứa trẻ biêt yêu quý bản thân. Chúng sẽ biết cư xử đúng mực . Người mẹ nói ; - Một khi cháu hiểu nguyên tắc cơ bản này, cháu sẽ dễ dàng dạy bảo bọn trẻ hơn. Người phụ nữ trẻ ko khỏi hoài nghi: - Chẳng lẽ nguyên tắc này lại quan trọng như vậy sao? Người mẹ mỉm cười: - Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Và chính nguyên tắc này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa một gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ và một gia đình luôn có sự hiển diện của mệt mỏi, chán nản. Người mẹ để người phụ nữ trẻ tự tìm câu trả lời cho chính bản thân cô bằng cách hướng dẫn: - Cháu hãy nhớ lại thời thơ ấu của mình, hãy nhớ xem khi còn bé, lúc nào cháu tỏ ra ngoan ngoãn nhất? Và lúc nào thì ko thể được như thế? Người phụ nữ trẻ thoáng lướt qua ký ức tuổi thơ và cô thốt lên: - Cháu nhớ rồi, lúc còn bé, cháu thường xử sự tốt nhất khi cháu cảm thấy hài lòng và yêu quý bản thân nhất. Người mẹ tán thành: - Ồ dĩ nhiên rồi! Chúng ta ai cũng thế cả mà! Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta thường có khuynh hướng làm mọi việc một cách hoàn hảo. Người phụ nữ trẻ đứng lên và đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ. Cô đứng đó nghĩ ngợi đăm chiêu một lát rồi nói: - Vậy, biết cách cho bọn trẻ yêu quý bản thân là yếu tố then chốt để chúng biết cách cư xử đúng mực phải ko ạ?
Thấy Nhímcon98 vất vả quá! Để mình giúp nha! (tiếp) - Đúng thế! - Người Mẹ mỉm cười - Và điều tuyệt vời nhất là khi chúng ta dạy bọn trẻ biết cách yêu quý bản thân, bọn chúng cũng sẽ giúp chúng ta bằng cách xử sự tốt hơn nữa. Người phụ nữ trẻ càng lúc càng bị cuốn hút vào câu chuyệncủa Người Mẹ. Cô hỏi bà: - Cô nói với cháu rằng cô không thuộc mẫu những bà mẹ "dễ dãi" cũng như "cứng rắn", vậy theo cô, cô thuộc nhóm bà mẹ nào? - Cô là Người Mẹ Một Phút! Gương mặt người phụ nữ trẻ lộ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, cô chưa bao giờ nghe đến cụm từ này. Cô hỏi lại vì tưởgn rằng mình nghe nhầm: - Cô nói gì ạ? Người Mẹ bật cười: - Các con cảu cô thường gọi cô nbhư vậy đó. Dĩ nhiên, một phút thì không thể nào đủ để trở thành một người mẹ tốt được. Nhưng cách gọi đó luôn nhắc cô nhớ đến ba kỹ năng giao tiếp với con cái, mỗi phương pháp chỉ cần khoảng 1 phút nhưng thực sự sẽ giúp bọn trẻ biết yêu quý bản thân - và qua đó, tự chúng thấy mình cần phải cư xử đúng mực với mọi người hơn. - Chỉ cần một phút mà lại hiệu quả đến như vậy sao? - Người phụ nữ trẻ hỏi, không giấu được vẻ hoài nghi. Người Mẹ trả lời với vẻ thông cảm: - Cách đây nhiều năm, cô gặp 1 người. Người ta gọi ông ấy là Người Cha Một PHút. Khi lần đầu tiên nghe ông ấy nói về ba bí quyết giao tiếp một phút, cô cũng có cảm giác nghi ngờ như cháu bây giờ. Tuy nhiên, cô vẫn thử áp dụng vào gia đình mình và kết quả thatạ bất ngờ. Trong quá trình nuôi dạy con, cô nhận thấy cách thức nuôi dạy con của người mẹ có phần nào khác với người cha. Vì thế, cô đã điều chỉnh đôi chút cho phù hợp hơn với vai trò làm mẹ của mình. - Thưa cô, người cha cũng có thể áp dụng ba bí quyết này ư? - Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ rất quan tâm. - Đúng như thế! - Người Mẹ cam đoan. Người phụ nữ -phấn khởi: - Chồng cháu sẽ rất vui khi biết được điều này. Anh ấy cũng đang tưh mình học hỏi và tham khảo người khác về cáhc nuôi dạy con. Anh ấy cũng muốn trở thành một người cha tốt. - Chắc cô cũng có thể đoán đây là lần đầu tiên chúng cháu sinh con. Thế nên, chúng cháu chưa có kinh nghiệm chút nào. - Cô hy vọng là cháu sẽ không mắc phải những sai lầm rồi mới tìm ra hướng đi cho mình như cô- Người Mej nói- Một phương pháp nuôi dạy con tốt không nhất thiết phải phức tạp. Ngược lại, cô đã rút ra kinh nghiệm rằng cách giáo dục con cái tốt thật sự rất đơn giản,thú vị và nhẹ nhàng như một trò chơi cho cả mẹ lẫn con cái. Người phụ nữ trẻ cảm thấy rất vui. Những lời Người Mẹ vừa nói chính là điều mà cô đang tìm kiếm! Cô háo hức hỏi: - Ba bí quyết đó là gì vậy cô?
Người Mẹ mỉm cười hiền lành: - Thay vì hỏi cô, sao cháu không thử gặp và trò chuyện với các con của cô xem sạo Chúng là người hiểu rõ hơn ai hết rằng có phải Người Mẹ Một Phút là một người mẹ lý tưởng hay không Người phụ nữ trẻ lưỡng lự̣ - Cháu đưa giấy bút đây, cô sẽ ghi tên và số điện thoại của chụ́ng Hãy cứ đến nói chuyện với ba đứa con của cộ Đừng ngại gì cả - Người Mẹ khích lệ̣ - Cảm ơn cô rất nhiềụ Nhất định cháu sẽ đến gặp các chị ấỵ A, trước khi về, cháu muốn hỏi cô 1 điều nữạ Cô gọi các phương pháp của mình là những "Bí quyết", vậy các con của cô khôgn hề biết rằng cô đã áp dụng phương pháp đó ? - Ngược lại nữa là đằng khác. "Bí quyết" chỉ là cách gọi mà thôi. Thực ra, chúng ta đều ít nhiều biết đến những phương pháp này rồị chỉ có điều chúng ta thường không áp dụng những điều mình biết nên cứ nghĩ đó là bí quyệ́t Dĩ nhiên, để phương pháp mang lại hiệu quả, những bậc làm cha làm mẹ phải nỗ lực hết sức và phải thườgn xuyên áp dụng để tạo thành một thói quen cho mọi người trong gia đình. Cô trao đổi tất cả với các con về những phương pháp này, không giấu điều gì cả . Cô không muốn áp đặt chúng, và ngược lại, cô cũng không muốn bị chúng điều khiển . Côi nói với các con rằng: "Mẹ không muốn trở thành một người mẹ độc đoán, nhưng mẹ cũng không phaỉ là 1 người mẹ nhu nhược".
Rồi bà nói thêm: - Cháu nên lưu ý điều này khi áp dụng những bí quyết đó . Phương pháp sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi cháu khuyến khích các con mình sử dụng các quyền lợi của con trẻ - đừng bao giờ coi thường trẻ con, hãy tôn trọng và để chúng xử sự theo những gì mà chúng nghĩ và cảm thấỵ - Cảm ơn cô rất nhiều. Cháu sẽ ghi nhớ điều này - Người phụ nữ trẻ đứng dậy, bắt tay bà chủ nhà duyên dáng rồi ra về Khi ngồi một mình trong xe, có lấy quyển sổ ghi chép của mình ra xem, trong đó có ghi tên và số điện thoại cvủa ba người con gái cảu Người Mẹ Một Phút: Patricia Gavin, Susan Saunders và Elizabeth Franklin. Cô rất mong được gặp họ.
Me Nam Hải với Mẹ Nhím cố lên nào, vì sự nghiệp cao cả nào. Thèm đọc tiếp quá rồi, nhưng cũng phục các mẹ dành được thời gian để đánh máy đấy!
Sozi các mẹ, nghỉ Tết lâu quá..., may có mẹ Nam Hải giúp đã giúp 1 tay. Mẹ Nam Hải ơi mình cùng tiếp tục gõ nhé. Bí quyết thứ nhất. Mục tiêu một phút[/color Chiều hôm đó, người phụ nữ trẻ quyết định đến nhà của Patricia Gavin. Gavin đang sống cùng với chồng - William - và 3 đứa con: 2 đứa con trai, 1 đứa con gái chín tuổi. Khi cô đến nhà, bọn trẻ đang say mê chơi trò chơi điện tử với bố chúng, ko khí rất huyên náo. Gavin giới thiệu người phụ nữ trẻ với mọi người trong gia đình. Sau khi lễ phép chào hỏi khách, bọn trẻ cùng với bố ra ngoài vườn để 2 người phụ nữ được yên tĩnh nói chuyện với nhau. Pat Gavin có khuôn mặt tươi tắn và dáng vẻ duyên dáng, nhàn nhã. Giống như mẹ, cô có vẻ rất hạnh phúc và đặc biệt cô trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình. - Chắc em đã gặp mẹ của chị rồi. Đó là 1 người phụ nữ lý tưởng có phải ko? Gavin hỏi. - Thật ra thì em cũng chưa nói chuyện với mẹ chị nhiều. - Người nào biết bà đều nói như vậy. Mẹ chị đúng là 1 NPN (người phụ nữ) tuyệt vời. Thế bà có nói với em về chuyện bà được gọi là Người mẹ 1 phút ko? - Có chị ạ. Nhưng ko phải như thế đúng ko chị? Mẹ chị nói rằng 1 phút thì chưa đủ để trở thành người mẹ tốt được. Có phải bà chỉ dành rất ít thời gian để dạy dỗ con cái nhưng lại rất thành công.? - Đúng là bà chẳng phải mất nhiều thời gian đâu. - Gavin khẳng định- em hãy gặp 2 cô em của chị rồi em sẽ nhận ra điều này. Việc Gavin ko đề cao bản thân mình khiên NPN trẻ rất có cảm tình với chị. Cô hỏi: - Vậy chị có thấy thời gian mẹ dành cho mình là đủ ko? - Gavin suy nghĩ trong chôc lát rồi nói: - Khi cha chị qua đời, mẹ chị phải làm việc vất vả hơn để nuôi sống gia đình. Do đó, mẹ ko có nhiều thời gian. Dù vậy, chị vẫn cảm thấy thời gian mẹ dành cho mình là đủ. Bởi những giây phút tuy ngắn ngủi mỗi lần được ở bên mẹ lại rất đặc biệt em ạ! Chị nhớ mãi những lần đó.
Mẹ NamHai và Nhimcon98 ơi, cố gắng post bài nhanh lên, các mẹ trên DD đang nóng lòng để được đọc đấy ạ Em cảm ơn 2 chị rất nhiều.
Xin lỗi cả nhà mấy hôm rồi em bận quá! Em xin tiếp nha! - Chị có thể nói rõ hơn được khổng Vì sao chị cảm thấy đặc biệt như thể - Ví dụ như khi chị đang khám phá một điều gì đó mới mẻ, bà luôn tạo cho chị cảm giác "mình rất giỏi". - Bằng cách nào vậy? - Đầu tiên, bà cùng chị thực hiện cái gọi là "Mục tiêu Một Phút" - Mục tiêu Một Phủt - Người phụ nữ trẻ thắc mắc - Em chưa nghe bà nhắc đến khái niệm này. Đó là cái gì vậy chị? - Đó là bí quyết cơ bản nhất trong ba bí quyết của phương pháp Dạy Con Một Phút - Có đến ba bí quyết ả - Đúng vậy - Gavin dừng một lát - Nào, bây giờ chúng ta nói về bí quyết đầu tiên nhé . Em có bao giờ hỏi một số bậc cha mẹ xem họ nghĩ mục tiêu của con cái họ là gì?, sau đó hỏi trực tiếp bọn trẻ về mục tiêu của chúng? Em nhận được kết quả như thế nào? Người phụ nữ trẻ cười, tỏ vẻ thích thú: - Đúng là trong một số gia đình mà em đã gặp, mục tiêu của bọn trẻ hoàn toàn khác với những gì bố mẹ chúng nghĩ - Các vấn đề thường nảy sinh khi các thành viên trong gia đình không biết được người kia muốn gì - Gavin tiếp lời Người phụ nữ trẻ gật đầu đồng tình . Cô nhớ đến thời thơi ấu của mình, điều này thường xuyên xảy ra trong gia đình cô và cô đã rất buồn khi không có ai hiểu mình . Cô hỏi Gavin: - Thế còn gia đình
- Thế còn gia đình chị thì sảo Mọi người có thường xuyên hiểu lầm nhau không ? - Hầu như là không. Người Mẹ Một Phút luôn biết cách giúp các con biết rõ mục tiêu của mình và của người khạc Và một trong những điều tuyệt với nhất là mẹ chị đã dạy chị trở thành Người Mẹ Một Phút. Đó cũng chính là điều mà người phụ nữ trẻ đang nóng lòng muốn biết: - Mẹ chị đã làm điều đó như thế nào? Gavin mỉm cười: - Trước hết, chúng tôi lập ra Mục Tiêu Một Phút . Mục tiêu ở đây đơn giản là những điều mong muốn cho gia đình mình, chúng tôi viết những mục tiêu của mình cào một mặt giấy, chỉ khoảng 250 từ - Chị tự viết ra mục tiêu của mình à ? - Đúng vây. Điều này rất quan trọng vì tự viết ra mục tiêu của mình sẽ chính xác hơn so với để người khác viết - Em hiểu rồi - Người phụ nữ trẻ (PNT) nói và ghi lại những điều vừa nghe - Nhưng tại sao chị lại viết chỉ khoảng 250 từ và trên một mặt giấy ? - Để chị có thể đọc và xem lại chúng chỉ trong một phút - Tại sao lại là một phút ? - Bởi vì việc đó không mất nhiều thời gian nên chúng tra sẽ xem lại nó thường xuyên hơn. Và khi thường xuyên xem lại những điều mình đã viết ra, chúng ta sẽ bị thôi thúc muốn đạt được mục tiêu hơn. Người PNT ghi vào sổ tay " Gọi là Mục Tiêu Một Phút vì chỉ cần một phút để xem lại các mục tiêu đó" Cô hỏi tiếp: - Chị có thể giải thích rõ hơn được không ? - Được chứ! Có hai loại mục tiêu: Mục tiêu của "chúng ta" và mục tiêu của "tôi". Mục tiêu của "chúng ta" là mục tiêu của từ hai thành viên trong gia đình trở lên, còn mục tiêu của "tôi" là mục tiêu của từng cá nhân Ví dụ, cách đây vài năm, chị rất khổ sở mỗi lần buộc bé Billy con chị đi ngủ đúng giờ . Nó luôn gây phiền nhiễu rồi gào thét, khóc lóc, làm đủ mọi chuyện ... - Thế chị đã làm gì với thằng bé ? - Cuối cùng vào một buổi tối, chị và chồng chị quyết định cùng với thằng bé dành một tiếng đồng hồ để "nói chuyện như những người lớn với nhau". Cả ba người đều thống nhất với nhau hai điều: Thứ nhất, cả 3 người đều muốn có 1 buổi tối vui vẻ, thứ hai, có được cảm giác thoải mái khi thức dậy vào sáng hôm sau. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Rồi cô nói tiếp: - Vì Billy còn quá bé nên để viết mục tiêu đó ra giấy, chị đã cùng nó vẽ khuôn mặt cười dành cho buổi tối, tiếp đó là khuôn mặt đang ngủ và cuối cùng là một khuôn mặt cười dành cho buổi sáng. Đêm đêm sau bữa ăn tối, hai vợ chống chị lại cùng thằng bé nhìn vào các khuôn mặt đó. Chị và William cùng viết mục tiêu của mình ra giấy và dành 1 phút để đọc cho Billy nghe vào các buổi tối . Vào các ngày thường trong tuần, Billy sẽ lên giường vào lúc 7h30. Billy có thể để đèn sáng và xem sách hay làm gì tuỳ thích ở trên giường cho đến 8h. Chị cũng mua cho nó 1 cái đồng hồ báo thức và Billy có trách nhiệm phải tự dậy dúng giờ mà không được phàn nàn gì cả. Vào ngày nghỉ, Billy có thể thức khuya hơn 2 tiếng với điều kiện là vẫn phải dậy sớm vào sáng hôm sau. Nếu không, vẫn phải đi ngủ sớm như thường lệ. - Rồi thằng bé có thực hiện không chị? - Có, nó cảm thấy công bằng vò được tôn trọng và được quyền đưa ra ý kiến của mình - Thế chị sẽ làm gì trong trường hợp tahwngf bé vẫn không chịu nghe lời? Gavin mỉm cười: - Khi đó, chị sẽ dùng đến bí quyết thứ ba. Chúng ta sẽ nói về nó sạu - Vâng - Người PNT đáp lại, cố gắng kiên nhẫn - Vậy chị có thể kể cho em nghe một ví dụ về mục tiêu của "tôi" được không? - Chúng ta thử hỏi xem Billy nghĩ sao nhé. Nó đã lớn hơn rất nhiều so với hồi chị còn giúp nó vẽ mấy bức tranh. E đợi 1 chút để chị gọi nó đến Cậu bé 12 tuổi ngoan ngoãn chào người PNT ròi đưa cho cô xem tờ giấy liệt kê các mục tiêu của nó. Cô chăm chú đọc:
"Có hai mục tiêu: 1) Có thể mình sẽ tham gia chuyến đi trượt tuyết của trường vào ngày mồng 2 tháng 2 sắp tới bằng cách làm việc chăm chỉ để kiếm 150 đôla 2) Mình sẽ cố gắng đạt điểm B môn Toán vào ngày mồng 5 tháng 5 bằng cách dành ra ít nhất ba mươi phút để học toán mỗi ngày" Người PNT hỏi cậu bé: - Cháu có thích viết các mục tiêu của mình ra giấy không ? - Ban đầu cháu không thích vì thấy mất thời gian . Nhưng bây giờ, mỗi khi muỗn làm điều gì đó, cháu lại thích viết ra giấy - Vì sao vậy Billy? Cậu bé cườì hồn nhiên: - Vì nhờ vậy cháu biết rõ mình muốn gì Cậu bé và NPNT trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Hai cô cháu có vẻ quý mến nhau. Sau đó, cậu xin phép được về phòng NPNT quay sang hỏi mẹ cậu bé: - Em vẫn chưa hiểu tại sao mọi người trong gia đình chị lại viết ra các mục tiêu cứ như đó là những điều đã đạt được rồi vậy? - Đó cũng là 1 bí quyết, vì: "Mục tiêu là những điều mà chúng ta mong muốn sẽ xảy ra" đúng không? Gavin nói tiếp: - Nếu chúng ta thường xuyên viết ra giấy những điều mình muốn, thường xuyên xem lại chúng thì chúng ta dễ dàng đạt được. Mỗi người tỏng gai đình chị thường giữ lại một bản sao kế hoạch của ngươi khác để giúp người kia thực hiện mục tiêu của mình - Chuyện đó có tón nhiều giấy tờ và thời gian không chị ? - Hoàn toàn không. Khi chị còn bé, mẹ chị thường xuyên nói về quy luật 20/80. Nghĩa là nhiều khi chỉ thực hiện 20% công việc là có thể mang lại cho chúng ta 80% kết quả mong đợi Vì thế, trong gia dình chị, khi lập Mục tiêu Một Phút, mọi người đều tập trung vào 20% quan trọng nhất của toàn bộ mục tiêu. Tất nhiên, trong các trường hộp đặc biệt, chúng ta có thể điều chỉnh tỉ lệ cho phù hợp . Nhưng dù thế nào đi nữa, các mục tiêu đó không bao giờ được viết ra quá 1 trang giấy. - Bây giờ em đã hiểu tầm quan tọng của Mục Tiêu Một Phút. Những mục tiêu cần được công khai và mọi người trong gia đình đều biết người kia muốn gì - Hoàn toàn chính xác! - Gavin đồng tình