khổ thế,dạo này nhiều người ghét chị rùi.huhu.còn mỗi chú em là chăm chỉ góp gạch xây nhà cho chị.Mà này gạch quy đổi thành xiền nhá.chị nhiều gạch rùi cần tiền mua thứ khác.hehhe
oạch.12h roài ko ngủ còn lên thông báo tui mất tích là sao hả bà.bó tay.hôm qua điện thoại tui để trong cốp xe nên ko biết bà nhắn tin,để quên mãi tối mới nhớ.hehee.khổ thân bà 2h sáng mới ngủ.thương thía ko bít:finga::finga:
Chủ nà chưa vào Quyét nhà thì em mạn phép vào trước dọn dẹp ah. Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
ngại quá suốt ngày để chú em vào dọn dẹp nhà giúp.hic.thanks em nhé.Chăm chỉ đi ít nữa chị có con gái chị gả cho em nhá:finga::finga:
Em không tham gia CLB đó chị ah ? Vào muộn, thấy có vẻ cũng nhốn nháo nên em không tham gia cùng, he.
Bên đó nếu mới vào thì ko hiểu mấy đâu,hihi.Chị lúc đầu vào sớm khi bác King mới lập ý,chém gió bên đó nhiều phết.sau thì đi làm cuối cùng lơ vài tiếng cái là đã ko theo kịp roài nên chị vào đọc mừ ko hiểu,chẳng biết comment gì.
Hehe. Em thích vào hội nào ngay từ đầu cơ, quen mọi người rồi nên vào Comment tự nhiên hơn, chứ vào giữa chừng thấy nó cứ làm sao ấy.
Chi ui giu` e mi' dòm vào đây được..88 ác liệt quá cư mờ 88 đoạn giữa giữa nì e chưa kịp đọc k bít chém gió từ chỗ lào nữa haha
cứ chém đi ko cần phải theo dõi làm gì cho nó mệt,ai vào chỗ nào thì chém chỗ đó,chuyện gì chuyện gi chuyện gì cũng được hết.hehe
Ghét bà. 5h mới ngủ đấy. Nửa đêm còn định dựng Lệ dậy hỏi xem có biết tung tích của bà không cơ artyman:
oạch thanks bác đã ghé nhà em ạ,đúng là hôm nay mưa bão rồng lại đến nhà tôm.hehe.bác hâm mộ em cái gì thía hả bác? khiếp bà lo cho tôi hơn cả chồng tui đấy.bó tay,đừng nói là bà cũng yêu tui nhá áhhâh,nếu tui hiền dịu như bà thì lại chẳng có ai quý tui đâu,mỗi người một tính rùi bà ơi.hehe