Bà Lý buồn gì thế, tôi tưởng máy tôi làm sao, nhìn nghiêng mới biết bà viết chữ trắng hic. Buồn thì khóc thật đã rồi ngủ đi 1 giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ tỉnh táo hơn.
Tùy từng người thôi bà nhé tôi đang muốn kiếm tiền mà không được đây To bà Lý bà muốn khóc thì khóc to lên bà ạ ,khóc cho vơi đi chứ để trong lòng mệt lắm.Nhà mình dạo này thay phiên nhau có chuyện nhỉ thôi cứ động viên nhau cho đỡ buồn vậy.
Tôi thì cứ khi nào có chuyện j buồn là lại nhớ đến ng yêu cũ, haha tại với tôi chuyện buồn nhất là từng bị ng yêu đá đít (thế mới đau chứ)==> với tôi chẳng có chuyện j buồn hơn thế nên mỗi khi có vd j tôi nghĩ lại thấy rằng chuyện tc xưa cũ khó khăn thế còn vượt qua thì chuyện buồn hiện tại chẳng là j cả hehe.
bắt tay bà cái nào tôi bị tình đầu cho đi đây ,hôm nào gặp nhau kể cho zui bà nhá. Trời hết mưa rồi hả bà ,thôi thế cũng may chứ một mình ôm bom mệt lắm bà nhẩy
Mấy hôm nay tôi choáng về cách nhìn nhận cuộc sống quanh ta của thằng cu nhà tôi quá.Thứ nhất cháu rất yêu các sinh vật có cuộc sống biết cảm thông với cuộc sống của các sinh vật đấy.Như mẹ vô tình dẫm nát con gián cháu liền xót thương nói "ôi con gián đáng thương "và bảo mẹ lần sau nhìn thấy gián phải tránh ra để cho con gián tội nghiệp bò vào nhà rồi mẹ mới được bước tiếp.(mẹ :sad::sad::sad::sad.Tiếp đó hành trình cháu thương con giun bị chết ngoài đường cháu cũng đau khổ nói "ôi con giun thật nhỏ bé (mẹ 8-[8-[8-[8-[8-[8-[).Và cuối cùng mới tối nay thôi khi 2 vợ chồng tôi cho cháu về qua con mương (cống thối ) cháu liền nói ôi đây là dòng suối trong xanh mẹ ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
THằng này lãng mạn thật đấy ! yêu quá bà ạ ! Sau này đi cưa chắc thằng này được cộg nhiều điểm rồi. Con Đan nhà tôi mỗi lần đi lớp đi qua sông Tô Lịch là reo lên: con thích đi qua cầu, con thích sông Tô Lịch!
lội ngược dòng xem các bác 888888 mà toét cả mắt, khiếp quá. tôi hôm qua xem ti vi thấy nói về nhà hàng KOTO mà của việt kiều mở lớp tình thương cho trẻ lang thang cơ nhỡ hoàn lương và học nghề làm bếp ấy. ở 59 Văn Miếu thì phải, thấy hay phết. Hay là bọn mình off ở đó đi. Tiêu tiền mà lại làm được từ thiện, tiền ăn sẽ có ý nghĩa hơn
Khi nào cu Đạt về cho thằng bầu nhà tôi truyền kinh nghiệm cho cu Đạt thêm phần đáng yêu bà ná Trời vậy bà hiền cho tôi gửi thằng bầu lên nhà bà làm rể nhé 2 đứa này có vẻ hợp nhau đấy về sau cho bọn nó ra "sông " suối" của bọn nó tâm sự nhỉ ,hic đang lo vê sau con ế vợ đây.