Vừa "thuê" được bà ngoại hôm rồi. Từ tuần sau bà ngoại sẽ ghé nhà em buổi chiều để cho Br ăn. Xem như em vừa giúp bà ngoại kiếm thêm vì hàng bà bán ở chợ buổi chiều khá vắng khách, vừa là để Br có người chơi cùng cho con vui. Nói thật em chăm con rùi làm việc cũng không mệt bằng mấy vụ lình xình, thù vặt kiểu đàn bà đâu. Nhưng đúng là LCM bình yên hơn WTT nhiều nên có vẻ em chọn đúng chỗ chơi rùi...hì hì.. Hôm nay chị không ra ngoài à?
chị còi sáng nay ở nhà làm mẹ hiền e ợ, ru được anh con ngủ xong, check đt hú dung thì nàng đó đã chuẩn bị đi tăng 2 roài, kekeke
nhà mình sang tuần có kế hoạch ọp ẹp gì nhớ hú e nhé, tranh thủ lên kế hoạch đi cơm trưa đê các bác ơi
chị còi ơi qua em nè , em cũng mới làm bánh plan và sữa chua .... nhưng sữa chua đưa vào tủ lạnh sớm quá lên chưa dc dẻo ngon lắm .....
e này có tinh thần ăn uống là chính đáng.. sẽ lưu ý, có op mini sẽ réo e,nhưng nhớ đừng tắt mày ò,í,e nhá!
khờ, khờ, mẹ vừa đi lượn lờ về, lên đây mới thấy mấy lời mời en chưi, huhuhu, số còi ko được ăn chùa òy, hôm nay đi tiêu tiền ko àh, sắm được mấy món tâm đắc, mỗi tội hội hết xiền tiêu, kekeke famtran, check pm tui nhá
thôi, public lun đê, tui hết sạch cả tiền rồi, từ hôm giờ toàn hỏi người nhà tiêu ko àh, ngại quá, sang tuần bà đi làm, mang nhiều xiền mặt tí, lúc nào buổi trưa bà rảnh hú tôi, cho tôi mượn đỡ, kekeke, tôi ck trả nợ luôn ná (vì xiền của tôi giờ chỉ ck qua internet được thôi) àh, nhân tiện, nhờ vụ mất mát lần này (thẻ +cmt), tôi đã tiết kiệm được khá nhiều tiền shoping đấy, kekeke
oh, wen mất vụ chít chát nhể, kekeke, dạo này ít chít chát hẳn, toàn vào diễn đàn 88888 thôi nên nick bị xếp xó, lắm hôm bật lên để đó, bận việc wen lun cả trả lời, kekeke
vậy là đâu fai muon tien ma la nhờ rút dùm hihi, hum nao gap di, t3 tui dua K di kham dinh ky roi, gap nhau bà chỉ tui cho con ăn dăm nghen, hnay la ngay thu 2 be an cháo mặn