quê e cách hà nội xa không e? sang tuần ráng làm 5 ngày nữa là nghỉ về quê chơi..xã nhà e đi học nâng cao chuyện môn hả em?
haha..đang tìm hình thay thấy hình xã nhà nằm lạc loài nên cho vào avata, vậy mà lúc nãy vừa mở máy nhìn thây anh ấy lại giật cả mình...:finga::finga:
Thấy chồng giật mình hả? hehehe..............hình avatar này nhìn chị giống người mẫu nha Em đang ở HCm hay HN? sinh viên năm 2 vào đây học hỏi kinh nghiệm của mấy chị để 'chống lầy" hả :finga::finga::finga:
:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi nhưng em nhìn avatar mới vấn thấy giật mình, tưởng có chị người mẫu nào mới vô nhà. Đây là em giai chị ui. Chào đón bác vào nhà!artymanartymanartyman:
hé nô nại heheheh...kg ăn chơi được bù đầu bù cổ vắt giò lên chay cho kịp giao để 30 ăn chơi cho sướng heheheh
mesusu nghe mọi ngưới khen giống người mẫu chỉ vui lắm nè........vì cả tuần nay chỉ ăn kiêng để giảm cân cho giống người mẫu mà Là em giai à :roll::roll::roll:
ui trời..có kiêng được hoài đâu e.. vitamin B1 có ở trong cơm là vitamin tốt cho não đây!!thấy bị nói loạn não nên nào dám kiêng cơm!
Sót, cm này của chị. Quê em ở NĐ, cách HN khoảng 130km, bây giờ lại đang làm đường nữa nên về cũng mệt ra trò chị ạ. Nhưng nghĩ đến việc được hít thở không khí trong lành và được gặp ông bà bố mẹ ở quê là quên hết khó khăn của hành trình về quê chị ạ. Xã em học nâng cao chuyên môn, tuần này thi tốt nghiệp rui, từ tuần sau lại bắt đầu đi vào khuôn khổ, he he Vitamin B1 có nhiều ở vỏ gạo thôi, nhớ vo gạo nhẹ tay nha chị. Hôm nay HN thời tiết đẹp lắm, đi chơi được thì thích lắm đây. Thời tiết trong đó thế nào rồi chị, 3 ngày nghỉ VC chị và 2 nhóc đi chơi được những đâu ạ?
ui dạo này gạo toàn ngắn ngày ,phun,xịt dủ thứ thuốc trứ sâu,tăng trưởng..nếu k vo sạch thì lại bị bệnh khác khó chữa hơn em ui..
Vâng, em cũng đang mong đến ngày được về quê lắm rồi, lên kế hoạch cả tháng cho mỗi lần về quê, chỉ mong thời tiết thuận lợi vì mỗi lần về em còn phải qua lại giữa 2 bên gia đình cách nhau gần 30km nữa chị ạ. Vâng, bây giờ thuốc sâu thì không tránh khỏi, chỉ sợ thêm cả thuốc bảo quản hay thuốc làm bóng gì đó nữa thì khổ. Em từ khi ở HN toàn ăn gạo ở quê gửi lên, và cũng ăn gạo đã thu hoạch được một thời gian nữa, để bớt dư âm của thuốc sâu chứ ăn gạo vừa thu hoạch cơm toàn nhựa rất khó chịu và sợ còn đọng nhiều thuốc sâu chị ạ.
e sướng hơn chị rùi..chắc phải kiếm gạo sạch cho con ăn thôi...hôm nay được nghĩ 2 mẹ con đi công viên hay qua nhà thơ chơi đi!