Đấy mải mê chụp babyhoney phần tại trợ nên quên vào nhà ko chào.hihi Em chào cả nhà ạ,em đi làm roài đấy
Chào buổi sáng Sư Cụ Nghé và cả chùa nhà mình ạ, 3 ngày nghỉ không vào mạng mà các sư 888 ghê quá cơ. Sư Cụ ơi sáng nay em đi trên cầu Chương Dương bị cái xe máy bên cạnh nó chèn vào chân, đau ơi là đau, thế mà nó ko xin lỗi em 1 câu, may mà không hỏng bộ móng chân em mới vẽ heeeeeeee. Em thích ăn gà lắm, quả này em phải bon chen gà hun khói thui, hihihi Chúc cả chùa buổi sáng tốt lành. em làm việc đây, thứ 2 là 1 ngày bận rộn artyman:
khổ thân chị thía.mà chị cũng đi cầu chương dương à?sao em ko gặp chị nhể.hihi oạch,bà chị xí xớn quá.chân đau ko lo lại còn lo cái bộ móng chân.Kiểu này khoe khéo đấy mừ.Chị mời cả tự đi ăn khao móng chân mới vẽ của chị đêartymanartymanartymanartyman:
cái này còn hỏi lại nhà tại trợ,mà ko ăn được thì dùng được,ko dùng được thì tiêu được,lo cái giề chứ.
thía hả chị.em thì chẳng biết cứ gọi chị tất.hehe. hanguyen08 hơn tuổi thì em ý cứ gọi em là chị.sướng ngất ngây.bây giờ biết tuổi rùi thì thui chẳng chuyển đổi cách xưng hô được.hihi
hic.em thì lần nào cũng tham gia nhưng có được giải đâu nên càng chán.hic.chỉ mong thi lúc đó em ko onl thì còn đỡ tiếc
Mình em chơi luôn 2 trang.hic.tốc độ 8 kinh điển.Thành viên đầy nhiệt huyết,đề nghị sư cụ khen thưởng ạ.hhê thui em xì top đây,làm việc đã