Bổ xung thêm vụ cho các con đi văn miếu luôn tuy các con chưa đến tuổi hiểu nhưng mà off ngay gần đấy nên cho con vào luôn các bà nhỉ Hôm nào có đồ bà alo tôi luôn đến xem cả thể,tôi chỉ trẻ con thôi bà ạ
Bà lý cho thời gian cả nhà bà xuống đây lúc mấy giờ,đi được bao lâu trong ngày để bọn tôi lên lịch đi chơi những địa điểm nào luôn nhé.
Khiếp quá cứ nói một mình thôi ,chẳng bà nào mò vào cả.Không biết bà Loan chuẩn bị đến đâu rồi mà dạo này không thấy vào nhà mấy nhỉ.Sắp đi rồi mà không thấy chia tay ,chia chân với bọn tôi là sao?
Tôi đọc xong mà cười lăn ra, sao con bà ngộ nghĩnh thế nhỉ, kiểu đường tăng ý nhỉ, ko dám dẫm 1 con gián con giun.
Vừa đọc cái link bà gửi, chán thật tôi chỉ toàn mua hàng sữa chua + váng sữa + phomai trong siêu thị thôi nhưng vẫn thấy lo chẳng lẽ cho nó nghỉ ăn
Thôi bà đừng chạm vào nỗi đau thầm kín của tôi nữa hic hic,tôi buồn ơi là buồn rồi đơi bà ui.Con tôi bây giờ rất yêu quý côn trùng và bò sát mới đau sờ cau chứ
Nhưng tôi ko tìm được cái Wipping Cream trên này!! Bà mua giúp tôi 1 ít đê!! Hôm nào tôi về, mang về quê làm rồi để cho con ăn ở nhà!! Hi hi Rất hay đấy!! Nói thật là tôi chưa vào VM bao h!! Cho dù đi qua thì ko đếm xuể!! Tôi ở HN đến sáng thứ 7, trưa thứ 7 bọn tôi họp lớp cấp 3 ở nhà, ngày chủ nhật thì cưới anh họ tôi, hi hi... Hôm qua tôi đi ngủ từ 10h, mệt quá!! Còn cái báo cáo CV của quỹ nữa!! Vẫn chưa làm được!! Chắc trưa mới về làm!!.
ÔI bà Lý điền hộ tôi vào danh sách off 30/4 ấy à? tôi cũng không chắc lắm là có đi được không nhé. To Bà bầu: Váng sữa bà làm ntn đấy. Hôm qua tôi làm caramen dưng không thành công lắm. Nó không đông đặc như khi tôi làm sữa chua. Chả biết sai ở công đoạn nào?
Tôi cũng ko nhớ bà ấy post bài chỗ nào, nhưng bà vào trang 1 của hội rắn ấy, nhiều thứ hay lắm!! Bà mà ko đi là tôi uýnh cho đấy!! Mọi ng đưa xã đi cùng cơ mà!! Hôm đó nếu ko có gì thay đổi, xã tôi cũng về, vì cưới anh họ tôi nên bọn tôi về cả nhà mà!!
Được rồi tôi sẽ mua hộ bà hình như trong ST là 130,nhưng tôi mua ở ngoài 110 bà ạ.Bà mua mấy hộp ? nhưng WP này vận chuyển tậm thời thì ko sao nhưng khi nào về đến nhà bà để ngay ngăn đá nhé nếu ko nó hỏng mất
Trời!! Nhà con em tôi ko có tủ lạnh!! hic hic... hay bà chỉ chỗ tôi mua rồi sáng thứ 7 đem về luôn nhỉ?? Tôi cho đứa cháu đi khám bệnh đã!! cứ trả lời tôi, rồi lát tôi về nhá!!
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=41999 đường link đây nhé bà P.A ơi bà vào đây xem lại nhé.Caremen bà là ko đông là chưa chín đâu bà ơi khi hấp bà phải hấp nhỏ lửa ,lau nắp vung liên tục để chánh nước nhỏ xuống kem.Muốn biết caramen đã đông chín chưa bà lấy tăm chọc nhẹ xuống cốc kem đang hấp nếu kem còn dính ở tăm thì kem chưa chín,còn kem không dính tăm thì kem đã chín bà làm lại đi nhé
Nếu tiện nhất bà vào ST mua vì bà ở đâu thì siêu thị cũng đáp ứng ,còn tôi hay mua ở ơ tự dưng lại quên tên phố.Phố đó nằm trên Quán Thánh rẽ vào mà người ta hay ăn bún ốc ý tự dưng lại quên thôi bà cứ đi đi lát tôi nhớ tôi Post lại cho bà
Mấy bà dạo này chịu khó nữ công gia chánh nhỉ . Tôi cũng 1 thời đam mê nhưng giờ tụt hết cảm hứng roài
Nhưng tôi đun rất lâu mà ( hấp cách thủy ấy). Tôi còn thấy hốn hợp sữa + trứng còn sôi lên cơ ấy. Cũng tại có ít nước ở vung nó nhỏ xuống. chả hiểu như thế nào. Nó chỉ hơi đông thôi bà ạ.
Trời hỗn hợp sữa trứng mà sôi lên coi như hỏng rồi còn gì vì nếu kem có chín đổ ra bánh sẽ ko mịn bị rỗ (ko biết viết đúng ko ),thế thì bà làm nhiệt cao rồi ,lửa chỉ riu riu thôi bà ui.Hồi xưa tôi làm kem bán rồi nên tôi đoán bệnh của bà như vậy hay để tôi tìm đg link của các mẹ trên này cho bà học luôn nhé