sư cụ chắc hôm nay bựn. thôi để ni cô này đón vào nhà nhé, mấy chú tiểu đâu ra khênh cô sư béo này vào nhà nào
A nhô Tomyphuong, mình đi con bờ lê bờ lết biển 7077 đới, đi từ Quê Hương Quan Họ lên thủ đô làm việc mà, Nhà TMP ở đoạn, khúc nào của Thủ đô? Iem cầm tinh con trâu, thế sư cô TMP sinh năm bao nhiêu thế??
Bác Khánh ơi, sư cô này nặng quá, phải cần thêm sức mạnh của Hổ mới ăn thua bác ạ, hị hị hị. Mr Hổ ơi, từ từ hằng chăng bạt trông xe, hôm nay trời mát mà ra phụ 1 tay nào oh yeahhhhhhhhhh
cảm ơn 2 hòa thượng. Hai hòa thượng muốn tài trợ gì, số lượng bao nhiêu? tài trợ cho trang bao nhiêu thì báo sư cụ để sư cụ update ná
oạch thế thì gọi là chị đê,vì hơn 1 tuổi mừ.chị đi từ Bạch mai sang nguyễn sơn cơ.Em chăm chỉ nhể,đi rõ xa.mà đi bên đó thì hay bị tắc đường lắm.hôm nào cũng bị tắc đoạn đường dài.
Bây giờ ở Nguyễn Sơn là nhất đới, sạch sẽ, không xe cộ gì cả, sướng, ở trong thành phố chật hẹp, nóng bức lại ô nhiễm môi trường, chán lắm...
Cứ bỏ bẵng nửa ngày thôi, ko vào chùa mà xem. Là chùa ngày một đông lên thì rồi, nhưng mờ á, khả năng 888 của cụ và các chú tiểu lên cũng chóng hết cả mặt. Khổ. Nhưng mờ iem là iem kệ, em cứ nhẩy vào, trúng chỗ nào em chém tiếp chỗ đấy. Chứ ngại ko chém tụt hậu thì chít. Khà khà. Bác nào thấy em nói đúng cho em tràng pháo tay phát. =))
Hôm nay thứ 2 mà chùa vắng thế nhể, sư cụ độc thoại 1 mình à? Tiếp tục đề tài Thanh Tịnh 7 món ná, có ai gợi ý chỗ nào gần trung tâm tí ko?
Nguyên Hồng có Thanh Tịnh hả cưng? ngồi bệt hay ngồi ghế, tình trạng quá dư lào, cho chị thêm tí thông tin ná
Em đề nghị ở Linh Đàm đê chỗ nỳ em đảm bẩu thanh tịnh dưng mà ngon hay ko thì em ko rõ lắm vì em chỉ vào hàng bên cạnh ko được thanh tịnh lém (nhưng thiên hạ đồ là ngon)