Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội S c thích vậy ta chẳng bù cho S em. k mấy khi nói chỉ thở ngắn than dài. em ngồi cùng phòng suốt ngày được thưởng thức. được cái e ngồi lâu giờ thành quen rồi, còn hơn ngồi phòng bên
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Điểm danh ngày hôm nay nào. Mình đang ngồi ở văn phòng, buồn ngủ quá, mắt cứ díp tịt lại huhuh
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em thì mắt mấy hôm nay cứ mờ mà chưa đi khám được. đi làm thì ngồi với máy tính từ sáng đến tối. khéo em cận mất thôi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Có em đây ạ. Hiện tại cả văn phòng có mình em vì tất cả đã đi công tác hết rùi. Cái lười lại trỗi dậy mỗi khi làm việc 1 mình đây ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Haha...công nhận là làm việc một mình dễ lười thật. Ôi, vẫn buồn ngủ quá, chắc mình phải đi rửa mặt cho tỉnh táo một cái.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Giống mình, công việc chủ yếu là trên máy tính. Nếu máy tình mà hỏng là hôm ấy ngồi chơi luôn. Mẹ nó nếu mỏi mắt thì nghỉ chừng 10 phút, đừng nhìn màn hình nữa,
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội 1 mình thì buồn thật, mình thì chỉ thích hôm nào k có sếp ở nhà thôi, tha hồ mà vùng vẫy
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mỗi lần chán chán, là lại rủ em gái măm măm kem. Nhất là trời lạnh, sướng dã man! )))))
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội bác thật là bá đạo......nhưng công nhận ăn kem trời lạnh hình như nó ngon hơn thì phải )
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mà hôm nay nhà mình ảm đạm quá các bác ơi? cuối tuần rui hay sao vậy?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em xin một chân nhé , hehe.................................................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chuẩn là thấy ngon hơn, mn ạ. Ăn kem trời lạnh k thấy khát nước như ăn mùa hè. Mỗi cái là mùa lạnh khó tìm kem hơn. Nhất là về quê thì thôi. Muốn ăn kem thì phải đi xa tít mù tắp.