http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=43490 đường link đây bà ơi.Làm phoma tươi tôi chưa làm bao giờ nhưng ở trên này các mẹ dạy rồi bà chịu khó vào các top nội chợ ý các mẹ dạy nhiều lắm.Còn tôi toàn mua sẵn phomai or ông trẻ thằng bầu đi bay về hay cho nó nên tôi không làm phomai bà ạ.
Nữ công khỉ gì đâu tôi toàn đi học lại của các mẹ trên này,có mỗi caramen và sữa chua là hồi xưa tôi mở quán bán hàng nên biết làm trước thôi.Mai bà cứ qua nhà tôi đi rồi tôi với bà qua Hàn Thuyên, TDT.Mai bà đến giờ nào cũng được vì mai tôi nhờ ông nộ Bầu đưa Bầu đi học rồi
Ok bà , mai để hỏi bà luôn mấy vụ nấu ăn . Tôi đang định mua thêm cái lò nướng về để làm bánh , khổ nỗi nguyên liệu trên nhà tôi nó ko đa dạng . Miền núi khổ quá cơ ý . Mai có đi từ 8h đc ko hả bà ?
Bà ơi 8h30 nhé vì tôi ngủ dậy hơi muộn,và cũng phải nấu ít cơm cho trưa ai có về thì ăn nên 8h30 đi nhé.Rồi tôi với bà ăn sáng luôn.Tôi có biết nấu nướng gì đâu mà bà hỏi tôi bà cứ vào top nội chợ ý nhiều món ngon lắm
Bà ơi chắc tại bà để hỗn hợp trứng sữa nó sôi lên rồi, như thế thì có khi bị trộn lẫn cả nước caramen ấy chứ nhỉ? Tôi thì cũng có lần làm caramen bị loãng, ko phải là ko chín đâu mà do cho tôi ko cho lòng trắng trứng. Nếu chỉ cho lòng đỏ thì ko ăn thua đâu dễ bị loãng lắm. Tôi hay cho 1 ít lòng trắng vào thì nó đặc hơn, kiểu như 2 lòng đỏ thì 1 lòng trắng. Hoặc làm theo công thức của chị tôi 500ml sữa cho khoảng 6 lòng đỏ trứng thì cũng đặc, ko bị loãng.
Vụ off tôi sẽ cố gắng đi, các bà cứ chốt ngày giờ đi. Tôi biết KOTO ở gần Văn Miếu rồi. Nhưng đợt 30/4 này ngv của tôi về quê (nghỉ còn dài hơi hơn mình), tôi 1 mình cho con về ngoại cũng hơi lỉnh kỉnh. Được cái nhà ngoại ngay gần Văn Miếu nên nếu ko trùng thời gian và bà ngoại ko quá mệt mỏi với cháu thì tôi đi ngay. Xã nhà tôi thì hiếm khi đi với vợ lắm :-D Hội nào mà cả vợ cả chồng cùng chơi thì còn tham gia, ko thì toàn tránh, để cho vợ thoải mái. Vợ chồng tôi bạn bè ai người nấy tha hồ đi giao lưu, thoải mái lắm Nhiều lúc chồng ở nhà trông con cho vợ đi giao lưu (được cái nhà tôi ai cũng thích ở nhà với chồng/vợ và con nên ko thuộc dạng ham chơi)
Biokips - hãng ikomax của Hàn Quốc hàng đã về, xem có bà nào có nhu cầu ủng hộ tôi nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=110313
bà này đầu trang tôi đã cop đường link cho bà rồi còn gì bà đường link các mẹ dạy làm caramen Đường link làm Kem Caramen nhé :http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=43490
Hình như từ Trường Chinh về Hà Đông ko cso cái ST nào hay sao ấy bà ạ!! Mọi khi đi tôi ko để ý lắm, nhưng hình như là ko có!! Nếu ko có ST thì mua ở cửa hàng như thế nào nhỉ?? Con tôi cũng lười măm phô mai, nên tôi cũng chẳng mấy khi mua ấy!! Vậy tôi cho bà và Xoan vào DS off nhé!! hi hi... Mà bảo ông ý là có cả các ông chồng đi cùng mà!! Hi hi... có phải mình ông ấy đâu?? Rủ đông các ông ấy rồi cho các ông ấy ra 1 góc!! artymanartymanartyman:
Tôi mà đi thì 1m thôi bà ạ, Xoan nó đi đâu thì cứ gọi là nhịn luôn, vì còn mải ngắm xung quanh, mải chơi lắm í, ko phải ăn là sướng mà
Danh sách off 11h trưa ngày 30/4 tại nhà hàng KOTO - 59 Văn Miếu: 1. ME Dat + Đạt 2. Me_bau05 + Xã + Bầu 3. Me DiemNgoc 4. Medaudo + Đan + bố Đan 5. Mèo và Gấu + xã bà ko?? 6. Me Phuong Anh + xã + Phương Anh 7. Nam05y + Cún + xã 8. Tixiuhn 9.. Bà Bean, bà hongyen và các bà khác điền tiếp vào nào!! lần này off hoành tráng 1 tý đê!! Chẳng mấy khi tôi và bà Hương lại về cùng nhau thế này!! ăn xong thì cho các con đi chơi nữa
Tui vừa tham gia hội thì máy tính nhà bị hỏng, lại còn phải nghỉ ở nhà trông thằng cu vì osin về quê. Hnay vào đọc hoa hết cả mắt. Chuồng mình công nhận xôm quá. Nhưng hôm đó có khi tôi cũng về quê. Bà nào cùng quê với tôi đâu rồi ý nhỉ. Hôm trước tôi hỏi mà hình như bà chưa trả lời tui đấy.
Tôi đây, trả lời ngay rồi, vì bà mất tăm nên ko tìm đc trang đã trả lời. Tôi là Hằng 12 A2 (Quảng Yên).
Chán quá, cứ muốn vào tán với các bà nhưng toàn chủ đề off, mà tôi ko đi đc, huhu, toàn đọc chẳng biết nói j hichic
Để tôi 888 đề tài khác cho bà nhé ,bà chăm chỉ buôn bán thật đấy bao nhiêu là hàng quả này thương gia nhớn đơi hehe
Trên đường thanh xuân có mà siêu thị ở thanh xuân ý tôi ko nhớ rõ nhưng ở đấy cũng nhiều của hàng bà cứ để ý lại đi ,mai tôi và bà Hương ra Nguyễn Trãi toi hỏi lại cho bà nhé