May voan khó lắm An nhé, nhất là chiffon vì loại vày này nó nhẹ, khó cắt, may phải viền nhỏ, mềm nhưng lại dễ nhăn. Chaqwcs vì thế nên nó om của bà lâu đấy Với thứ hàng "dễ hỏng" ày tớ toàn đi mua sẵn cho ... an toàn. Nhớ show hàng nhé
Tớ cũng đang làm HC cho HA nhà tớ đấy. Nó có hộ chiếu riêng thì đi với bố hay với mẹ đều đc cả. Trẻ con thì hạn HC chi 5 năm thôi. Sapa mùa này cùng ko lạnh lắm đâu nên bà chỉ cần mang theo áo khoác nhẹ là ổn. Đi vùng cao bà nhớ mang mũ cho Bon vì nắng ở trên núi lại gắt hơn ở đồng bằng, mặc dù nhiệt độ lại mát hơn
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh sau vài ngày lặn mất tăm đây. Hẹn bạn An su su về TH là alo mà tớ bận quá, mà hình như An ko về phải ko, tớ vừa liếc thấy bảo đi mua vải mà. Thấy nhà mình tăng trang quá
Đúng là tớ không về vì đến phút chót thì hủy vì ông con zai vẫn ốm quá. 30/4 tớ sẽ về. Ấy về TH có vui không? Nhà ấy ở đoạn nào thế ( hình như hỏi rồi mà quên nên hỏi lại.)
Nếu mà xin nghỉ được thì đừng dại mà đi vào dịp 30/4 Minh ạ, vừa đông, vừa lộn nhộn, mà cái gì cũng đắt. Nếu nhà bà chưa mua vé khứ hồi thì còn mệt nữa, vì ga HN không bán vé chiều về, mà ga Lào Cai lại toàn thông báo hết vé (vì vé bị các KS, "cò" om hết rồi). Nhà tôi đi Sa pa khá nhiều, nên có ít kinh nghiệm cho bà nhé! Vé nên mua tại ga (trong trường hợp ra ga mua không được thì mua vé dịch vụ của ga hoặc của mấy hãng : Tulico, Victoria (chỗ này giá đắt, nhưng mà là tàu riêng nên đi phê lắm), còn 1 loại nữa nhưng tôi không nhớ tên. Nên mua loại toa 4 và mua giường tầng 1 vì mình đi có trẻ con mà. Lên đến LC là có xe ở cổng đón lên Sapa luôn, nhà tôi đi thường dùng xe đón của KS mà mình đặt phòng chứ không đi xe khách (giá năm ngoái nhà tôi đi là 35K/người). Giá phòng ở Sa pa thì theo ngày, tức là từ thứ 2-5 giá khoảng 250K-350K, cuối tuần (từ thứ 6-CN) giá tăng thêm khoảng 100K-300K/phòng (tùy thời điểm mà có thể tăng cao hơn) - đấy chỉ là KS bình thường (khoảng 2 sao), còn nếu ở những KS xịn 1 chút như Hàm Rồng, Hoàng Liên hoặc Victoria thì giá tính theo $. Nhà tôi đi Sa pa hay nghỉ ở KS Royal, ở cuối phố Cầu Mây, giá năm ngoái nhà tôi đi là 250K/phòng, bao gồm ăn sáng. Về quần áo nên mang theo áo khoác mỏng (áo gió), áo full house. Nếu cho cả Bon đi thì nên mang thêm 2 bộ quần áo dài để mặc tối và sáng sớm. Mang cả tất chân cho con nữa. Mũ đội đầu (nếu có cái che gáy thì càng tốt), kính râm, ô, dép, giày, áo phông cộc tay, quần ngố... Cho bố mẹ cũng thế thôi, nhưng lưu ý là nên mang dư quần áo 1 chút, vì nếu dính vào mấy ngày mưa thì thôi rồi, quần áo cái gì cũng ẩm sì sì, khó chịu cực. Thêm một thông tin nữa là nếu không mua được vé về tại ga thì ngay lúc lên đến Sa pa, bà chịu khó đi lên đầu dốc Cầu mây (chỗ gàn Nhà THờ), hỏi Trung tâm thông tin du lịch Sa pa để mua vé về nhé. Chỗ đó hỗ trợ dịch vụ khá tốt, giá cũng dễ chấp nhận hơn các KS. Ngoài ra, nếu muốn đi chơi ở các điểm quanh Sa pa thì có thể thuê xe ở đó cũng khá okie. Tạm vài thông tin thế nhỉ, nếu cần thêm thì bà cứ hỏi nhé!
Tớ mua 1 mảnh chiffon để may sơ mi cắm thùng thôi, còn lai là mua voan tơ. Cửa hàng tớ may cũng là thợ xịn nên hy vọng cắt - may chuẩn và an toàn Nhà này ở gần nhà tớ, đông khách kinh khủng nên om 3 tuần là hãy còn ít đấy. May ở trên phố ( Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân) thì cũng có hàng may đẹp nhưng tớ không có thời gian đi ngược lên mạn đó nhiều nên may gần nhà cho tiện. Mình cũng không thiếu quần áo nên cứ để cho nó "om" càng đỡ phải trả tiền công sớm vì tính sơ sơ cũng mất 1.5M tiền công rồi :-(
MA ơi, tớ thích nhất váy chiffon. MA biết shop nào bán, mà lại có size to ko? Tự dưng dạo này lên cơn thích mặc váy dài đến bắp chân. Chắc tại đi xe đạp ko mặc đc váy ngắn.
Tớ hay mua trogn SG Ngọc ạ. shop Thúy Nga Design ở tầng hầm nhà hát lớn. Khó may nên các bạn í "quất" hàng chiffon chát ê răng luôn. Ở HN thì tớ chưa tìm đựoc chỗ ưng ý. Loại vày mà Ngọc thích trông thế thôi nhưng cũng khó phết đấy, vì chiffon là loại vải nhẹ nên kiếm hàng vừa nhẹ vừa có độ rủ lại càng khó hơn. Váy dài đến bắp chân thì theo tớ ấy kiếm lụa không bóng may chân váy sẽ đẹp hơn. Vải chiffon họ thường may liền (vì may vải này không nên có nhiều đừong may - vì để khoe chất vải đep là chính) mà Ngọc lại thích váy dài đến bắp chân thì tớ e là sẽ không đẹp
Chúc mừng sinh nhật muộn chồng bạn Momo, anh quả là một người chồng tuyệt vời đấy nhé. Chúc mừng sinh nhật muộn con gái yêu của bạn Hà metram, chúc bé ngoan, hay ăn chóng lớn, xinh đẹp nhé. Ngọc Bin: trộm vía em bé nhà Ngọc yêu quá, như thế này thì hai con trai, hay thêm trai nữa vẫn thích Ngọc nhỉ
Hôm trước tớ cũng mua được voan trong lúc lang thang đi dạo khu nhà tớ, cũng khá đẹp, lại cất công đi tìm vải lót nữa, cũng đắt bằng vải voan luôn, vì mình không tin tưởng nhà may lắm. Lâu lắm chẳng may nên chẳng biết may ở đâu, thấy có nhà may ngay trong ngõ nhà tôi, thế là may thử, nhà may nhỏ mà cũng đã 200K tiền công rồi, họ chẳng biết kiểu gì, nhưng mình tả kiểu hoặc có mẫu thì làm được theo như thế, thôi tạm thế cũng được. Nếu may trên phố phải khoảng 400K, không biết An may hết bao nhiêu tiền/váy? Mai là được lấy đây, tôi cứ may thử đã, nếu đẹp thì sẽ may tiếp, chứ may voan đẹp không đơn giản nên không dám mạo hiểm.
Hôm vừa rồi tớ về nhưng vì nhà nhiều người ốm quá nên chả đi đâu được, cũng chả alo được cho đứa bạn nào cả. Nhà tớ ở bên dưới Ngã ba voi, gần cổng trường ĐH Hồng đức. Con zai ốm à, đã khỏi chưa?
hihi, lâu ngày xa quên ấy có nhầm không thế? Ngã ba Voi là đi về phía cuối thành phố, gần Bệnh Viện Tỉnh. Còn ĐH Hồng Đức là ở phía mạn đi Sầm Sơn 2 hướng này vuông góc với nhau mà ????? Hay là ĐH Hồng Đức mới có cơ sở 2 ở Ngã 3 voi mà tớ không biết nhỉ?
Tớ may 3 váy 2 lớp. (Lót thì họ cho mình sẵn luôn them mầu vải) và 3 áo sơ mi. Tiền công là 1.4M. Tính ra là công khoảng 300K/1 váy và >150K/1 áo. Mai Bon lấy được thì show nhé hàng nhé. NgọcBin ơi, hôm trước Ngọc mua vải quấn đi biển khổ vải thế nào nhỉ? Tớ mua 1 mảnh rồi nhưng có vẻ hơi dài rộng nên tớ định cắt nhỏ đi và chạy bèo viền nhỏ cho nó khỏi lua tua.
Hôm thứ bảy đi đú với chồng ở Bằng Tường, tổng thiệt hại đây, khoe tý: Đầu tiên là 2c ghế của cho hai bạn Hân và Quân : mặt bằng nhựa, chân là kim loại( ko biết sắt hay nhôm), đường kính mặt ghế khoảng 25cm, ghế cao khoảng 30cm còn đây là chiến lợi phẩm của tôi:hàng hiệu tq:hongqingting(red dragonfly) Đôi guốc cao cao 7phân, 199 tệ = khoảng 550k đôi xăng đan cao 9phân, 259 tệ= khoảng hơn 700k, đôi này bằng da bò chiến lợi phẩm của ax là 1 bộ chảo vệ tinh 450 tệ, mua về để xem kênh Tq, ko có ảnh. Có thế thôi! An Tôi cũng định đi mua vải voan về may váy, nhưng mà đợt rồi trót ra sensini làm 5c rồi nên giờ váy tính cả đc cho và mua, cả cũ cả mới cũng có khoảng hơn chục chiếc rồi nên chắc là thôi ko mua nữa. may xong nhớ show hàng nhé
Này này, 2 đôi guốc xịn & 5 cái váy voan, trốn con 2 vợ chồng đi đú đởn, sốp-pin hoành tà loành e hèm... sự SUNG SƯỚNG này hơi có tí xa xỉ nhé
Em váy này đẹp nhỉ? Nhưng chỉ có mẫu người cao to như momo mặc thì hợp chứ người có chiều cao khiêm tốn như tớ mặc vào thì hihi....
@Phương: Kêu hết tiền mà mạnh tay gớm nhỉ??? Tôi không xem được ảnh, để tối về xem hàng họ thế nào, nhưng tiền cao thế thì chắc là đẹp.
Các mẹ ơi mình có cô em vừa nghỉ việc lý do chỉ vì phải đi học . Em ý biết làm kế toán và bán hàng thành thạo (đã làm cửa hàng trưởng ở Trung tâm thương mại Parkson được 2 năm - do đi học thêm buổi tối lên đành phải nghỉ ) ,mẹ nào có việc giới thiệu dùm nhé, để em lấy việc làm nuôi học .Thank