Thi chứng chỉ qua hết ý mà (hồi tôi học còn không phải thi vì ông thầy làm hộ luôn, đóng 100k), quan trọng là thi chính thức để lấy bằng ý, cứ cẩn thận làm từng bước một là ok ngay. Chúc bà thi tốt nhé
Nói về vải voan - von - lót - zen...... , mình có cô em dâu bên Ninh Hiệp chuyên buôn loại vải này (nhưng chắc ko mua hộ được vì hàng này nhiều mẫu mã vô cùng) nhưng năm nay mốt đấy . Mà mọi người thường hay may ở đâu thế , cửa hàng may mình quen chuyển đi mất rồi hôm trước đi may cửa hàng lạ hỏng cả áo khó chịu quá ................
Ôi con rê mình nhìn yêu quá, toe toét giống em Lea, lúc tỉnh táo chỉ cần tặc lưỡi là em ý ngoác miệng ra đểu lắm ý
Vậy bà lại đổi áo cho AX à lấy mầu đen và mầu gì nữa (4 cái hôm trước ko ưng mầu à ?) Hôm nào qua cửa hàng mà ngó có quần sóc - váy quần - và ngố mới về mẹ nào chuẩn bị đi biển mặc thì thích lắm .
Tôi hay bị mất bình tĩnh, chẳng hiểu lần này thi thế nào? Cũng cảm thấy nản quá, dưng mờ vẫn phải thi thôi....
MA ơi cho bạn hỏi là nhà MA dùng nước giặt quần áo cho HA loại gì? mua ở đâu? Bà ngoại Léa hơi bị bờ kết quả mùi, mặc body của HA cho Léa mà bà cứ hít lấy hít để vì thơm (đợt này lại thích bế cháu chứ lị ), tiện thể hỏi luôn cả hiệu máy giặt nhà MA nữa vì bà cũng đang đòi đổi cả máy giặt artymanartymanartyman:
Phương ơi nhìn ghế này có vẻ chắc chắn nhờ, hôm nào về bển vác cho Lola cái màu hồng nhé Mà đợt này đầu tư hơi kinh đấy, dưng mà xinh, nhìn như diễn viên Hông Kông ý
Tớ mua voan 150k/ m An ah, nhưng nhìn thích, chất thấy mượt mà lắm . May thì tớ may chỗ này 11 năm rồi nên công rẻ 90 k/ 1 áo . NHưng may voan phải chú ý là may rộng nhé , may mà ôm ngừoi chỉ mặc được vài bữa là xạc vải hết ( dù vải có xịn đến bao nhiêu thì vẫn hỏng ). Tớ cũng hay mặc voan nên có tý kinh nghiệm
Hic, bà mới là lạc hậu ấy, trường HĐ người ta chuyển cơ sở chính về phía dưới Ngã ba Voi từ đời rồi, đúng là phía cuối TP đấy. Tớ thấy đất rộng lắm, kéo dài xuống gần cầu Quán Nam cơ mà
Tham khảo ý kiến cả nhà tý Mọi người có biết trung tâm tiếng Anh Popodoo không? Tớ định mua bộ giáo trình gồm: 75 quyển sách + 174 đĩa CD, CD-R, DVD http://popodoo.com.vn/gtgiaotrinh.php Đầu tư cho con học trong 3 năm. Nếu mua 4 hộp giá là 16 triệu. Đắt quá nhưng tớ được tư vấn thì thấy khá là hay. Trẻ con 3 tuổi trở lên có thể tự học ở nhà được. Đã nhà ai đầu tư chưa? Tớ định rủ mọi người cùng nhau mua rồi copy ra thành nhiều bộ cho nó rẻ.
Đúng là tôi lạc hậu thật rồi. hic, hic. May mà nhờ có bà tôi mới được update thông tin. Mà ngày xưa bà học ở trường nào thế?? Số phận "đưa đẩy" thế nào mà ra ngoài này?
Minh làm hộ chiếu cho Bon thì nhớ là phải lấy dấu của phường vào tờ khai đấy vì em ý chưa có CMT mà. Hồi nhà tớ làm ko biết nên cứ phải chạy đi chạy lại mất công lắm. Còn vụ đi Sa Pa và 30/4 này thì tớ nghe nói là đợt này có tổ chức 1 lễ hội gì ở trên đó nên giá thuê phòng đã lên đến 1,2 triệu/phòng rồi. Lúc đầu nhà tớ cũng định đi nhưng thấy đứa bạn làm du lịch bảo vậy mà cũng hết phòng rồi, giá thì cắt cổ nên nhà tớ ko đi Sa Pa nữa.
đc mang ra làm gương ngượng ghê cơ Tớ mua nc giăt D-Nee cuả Thái, loaị màu xanh, siêu thị naò cũng có. 69k/ bịch (mua bịch về đổ vaò chai comfort cho 'hạt dẻ') Máy giăt loại bình dân cưả trên sanyo 6kg đơì ơkià. Đg tiết kiệm xiền để lên đơì loại có nhiệt độ đây
Các bà ơi tôi thấy bọn sữa wakodo đang có đợt giảm giá, nhà mình có ai cho con ăn sữa này ko thì nhắn cho em này ở CT chuyên nhập sữa này: 0973.729.684, em ý sẽ mang đến tận nơi. Bây giờ đang là 358K/hộp, mua 3 hộp được tặng thêm 1 hộp trà Nhật 78K đấy
Ừ, công nhận là đi làm về nhìn em ý cười thì quên hết mệt mỏi. Em Nấm dạo này ti bình thế nào rồi? Hi hi, tớ chỉ hai thôi không cố thêm nữa đâu. Vải mỏng như voan thì chỉ cần mua 1m khổ 1m50 là đủ An ạ.
Có câu này của mẹ vợ là em Tom yên tâm rồi. Hê hê. Hằng sợ Kevin rồi à? Đến lúc bằng Bin nó còn bướng nữa đấy. Dạo này tớ cũng pó tay với Bin rồi. Quát tháo cũng chẳng được mà nhẹ nhàng cũng không xong. >>Phương: Hai vợ chồng đi chơi thích nhỉ.
Em Tôm yêu quá, giống cu Tí nhà tớ cứ đưa cái gì là cho ngay lên miệmg liếm láp cắn lấy cắn để. mẹ Ngọc lồng ảnh đẹp thế chỉ cho tớ cách với