okie, trưa qua tôi hú bà nhé, hoặc ko chiều về tôi ghé bà, nhân tiện, tuần này có đi lấy bồ câu nhớ lấy phần tôi nhé
Nhà tôi đang lên kế hoạch đi Dại Nam chơi, hehe, chắc đi trong ngày thôi, những ngày còn lại là ngủ thôi
ngày nghỉ nào gia đình tui cũng la cà cafe den 11h30 zia hết bà ạ, bà rãnh cứ alo rồi lên cafe chungartyman:
nhà behuy sướng nhỉ, đi làm trễ vô tư, hehe, bên chị mà trễ 15p là bị sếp lườm lên lườm xuống, thế nhưng tới cty rồi ra ngoài ăn sagns tới 30p cũng hok sao, pó tay chưa
cố lên cố lên Dung ơi...artymanartymanartymanartyman: cổ vũ tinh thần vượt khó nè....cố lênartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
@ Anhtuan : em nghe Thùy tâm sự là anh busy quá hỏng có về nhà thường xuyên nhé, về chút đêm nay là sáng sớm đi liền..... tội nghiệp ấy nhỏ nhớ bố lắm đó nha....Anh xem chừng thỏa thuận với xếp đễ còn sắp xêp về với gia đình cuối tuần nha anh