Mình thích cái câu: " Muối có thấm cà thì cà mới thấm muối!" của bạn. Đúng là các nàng dâu khi về nhà chồng ai cũng mong mọi chuyện êm đẹp và hòa thuận,chẳng có ai về nhà chồng với mục đích đè đầu cưỡi cổ mẹ chồng cả. Nhưng nếu MC chẳng yêu thương, coi con dâu chẳng bằng người ngoài như MC này thì gặp phải phản ứng của con dâu như vậy cũng là tự nhiên thôi. Tuy cô con dâu có hơi quá nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không được ở riêng thì phản ứng thế nào đây khi ở với bà MC ghê gớm thế?! ________________________________________ Tháng khuyến mại:Với 18K đã có thể trẻ đẹp hơn với Hanamai-Collagen hàng đầu của Nhật http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=109467
thời buổi này đàn ông thường kháo nhau chọn vợ phải qua 3 tiêu chuẩn , là tiêu chuẩn 3N: ngoan 1 tí, ngu 1 tí, ....... và ngu 1 tí!
Ôi!các bà MC cứ suốt ngày nói với mọi người là con dâu thế này thế kia.Có bao giờ các MC vừa lòng điều gì ở con dâu mình không,rõ chán.Phim dài nhiều tập hic,hic...
Em thấy trong câu chuyện toàn bà mẹ chồng gây gổ trước ko ah. Thân là mẹ chồng mà nói những câu nghe đã ko muốn tôn trọng rồi. Mày tao với con dâu thì khác nào đặt mình ngang hàng phải lứa với nó, nhiều bà rất vụng cái khoản này. Còn cô con dâu, tuy nói thì là đúng, nhưng cách nói và thái độ thì không thể chấp nhận được. Đâu phải cứ tỏ ra ghê gớm, chan chát từng câu một mới thể hiện người khôn ngoan. Tóm lại 1 bàn tay ko tạo nên tiếng vỗ, nhiều chữ mà không khéo thì học lắm cũng chả để làm gì. Cái gì cũng nên nhún nhường nhau 1 chút, cả mẹ chồng lẫn con dâu. Thiên hạ nói vui thì cả mẹ già lẫn mẹ trẻ .
con dâu thừa chữ hay thiếu chữ ko quan trọng, điều quan trọng là có văn hóa hay không thôi.nếu là người có văn hóa thì sẽ biết cách cư xử sao cho đúng mực...ít chữ mà ngoan thì còn hơn 1 đống bằng cấp, bởi bằng cấp chỉ mang lại tiền của chứ khó mang đến hạnh phúc...
Không biết giờ này tình hình chiến sự bớt căng thẳng chưa?Nhưng kể mà có con dâu như thế mà hòa hợp thì là điều tốt đó chứ ,thẳng thắn,biết suy nghĩ ....chỉ mỗi tội hơi ngang bướng thui.
Khi lấy vợ, mình với vợ có thỏa thuận ( thực ra hơi thiệt cho vợ 1 chút ) cả 2 VC ko đc cãi ông bà nội ngoại trong bất kể tình huống nào. Không ai là ko có ấm ức với bố mẹ, kể cả bố mẹ đẻ. Chính vậy, khi cái bức xúc qua đi được nhận lại cảm giác thanh thản, bình yên. Không phải khen vợ nhưng mình kể chuyện sau đây, đủ để mình phải cảm ơn vợ: Hôm 8-3 vừa rồi vợ đi chợ mua tặng bà 1 bộ quần áo lụa tơ tằm mặc mùa hè cho mát, trước khi đi mình có dặn " bà có tuổi rồi đừng mua lòe loẹt quá ". Vợ mua 1 quần lụa đen 1 áo đỏ sẫm về tặng bà. "Hôm nay mùng 8-3, con tặng bà bộ quần áo hè mặc cho mát, bà thử luôn đi ko vừa con còn đi đổi" Sau 2p xem xét " Mày trả luôn đi, mua làm gì quần áo tao nhiều rồi, mày thừa biết tao có mặc quần đen bao giờ đâu." Vợ lặng đi, ko nói đc gì chỉ vâng 1 câu rồi lên nhà đt ngay cho chồng. Thực sự mình cũng rất bối rối nhưng cũng ko dám trách bà. Tối về chỉ dám nhỏ nhẹ: "hôm nay H bảo mua biếu mẹ bộ quần áo mẹ có thích ko?" Chắc bà đoán được " Nó mua quần áo như cho bà già ở quê tao bảo ko thích bảo nó đi đổi rồi." Vâng, mẹ cũng dậy con ai cho gì thỉ phải ghi nhận, mẹ nói H hôm nay nó buồn lắm đấy." Rồi nói ra nói vào 1 lúc bà cũng nhận nói hơi quá. Rồi lại lên thanh minh với giải thích với vợ vì bà dân chợ búa hay nói kiểu " trấn áp " quen miệng rồi. Nói thêm nhà mình toàn dân xã hội nên mẹ con "mày - tao" ko nặng nề như nhiều gia đình khác. Cuối cùng cũng vui vẻ cả nhà.
bạn thật biết ứng xử, không làm khó dễ cho vợ, cái này khối người học tập. Mình hầu như năm nào cũng mua áo cho MC nhưng chẳng cái nào bà ưng cả, cái thì bà nhận nhưng về quê thấy bà cắt luôn thành ngắn tay hoặc chả bao h mặc, tết vừa rồi thì bà không nhận vì chê trẻ quá(híc, bà mới 44 tuổi, nhưng ở quê), và bảo:"tao đầy áo!!!"(ý là bà có bố đẻ trên HN, có nhiều tiền), mình thấy rất hợp và bảo để bà đi đám cưới, bà bảo"mặc thế này người ta cười cho", chán toàn tậpartyman:, mình ghét xưng "mày tao", nhưng khi nói với con gái bà vẫn"mẹ con" ngọt xớt. Thật ra MC có thế nào thì con dâu mới thế, làm dâu ngoan mãi làm sao được, bà có nuôi CD lần nào đâu mà có quyền nói khó nghe với CD, mình không đồng ý là hỗn láo với MC, nhưng chẳng lẽ để giữ gd yên ấm mà chịu để MC sỉ nhục à, bà cũng có bao h thương mình đâu, chỉ thương cháu và con trai bà thôi. Mình không cãi MC, nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", chịu làm sao được, đã phải 1 số lần "bùng " lên để bảo vệ danh dự(áp dụng cho MC nào ghê gớm)!!!
Mình chĩ có một câu cái háo thắng của tuổi trẻ hãy dẹp qua một bên khi đối diện với mẹ chồng.Vì như thế là mình yêu và tôn trọng chồng.Chồng bênh mẹ:chứng tỏ chồng là người đàn ông có hiếu(dù đôi khi bênh sai)mình cãi mẹ(dù đúng)nhưng chồng cũng không vui vì mình làm mẹ buồn.Suy ra tội nghịp chồng mình.Không đống ý việc gì vế mẹ cứ thủ thỉ với chồng vì chung quy cái mình cần nhất là chồng yêu thương và hiểu mình còn mẹ chồng hay gia đình chồng chỉ là gia vị thêm cho cuộc sống hôn nhân cuả mình thôi.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Chị kể, ai đời chị thấy con trai dạo này sút quá. Chị vừa nói bóng gió xa xôi, ý chừng nghi con bé bắt thằng bé phục vụ chăn gối nhiều quá nên nó mới như thế, thì cô con dâu đã chắp tay khấn: “Nam mô a di đà Phật! Xin đức Phật xá tội cho mẹ con vì bà đã ngờ oan cho con”. Lại có lần chị giận con dâu không kiềm chế được, gầm lên: “Thằng kia, mẹ chết thì mất chứ mất vợ này thì cưới vợ khác con ạ!”, thì nó thản nhiên bảo chị: “Xin mẹ cứ bảo câu ấy với bố con”. Chị mắng: “Mày học đâu ra cái thói mất dạy thế kia, hả?”, thì nó ngọt nhạt: “Con đọc trong Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng. Trong ấy có bà mẹ chồng y như mẹ và nàng dâu y như con”. BUỒN CƯỜI CHẾT ĐƯỢC VỚI CÂU NÀY
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Cô con dâu này quả là "thông minh vốn sẵn tính trời"! Em đọc mà cũng thấy phục lý lẽ của cháu dâu nhà mẹ. Mong cho chuyện gia đình chị gái mẹ sớm sóng yên biển lặng, mẹ con thuận hòa!
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Nói cho cùng thì nếu mẹ chồng không quá đáng thì sao phải đến nỗi nàng dâu lắm lời ,hơn nữa cũng là người có học .
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Bài này em đọc rồi. Tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Mỗi người nhịn 1 chút có phải nhà êm cửa đẹp ko? Cơ mà, có khi một bên nhịn là một bên lấn lướt. Ấy, cái cuộc sống nó khó thế đấy ạ.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ em cũng giống chị, ăn mặn sợ lắm, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh/
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mình thấy ng dở ở đây là bà MC. Mặc cảm tự ti vì ít chữ nên dùng quyền hành của MC để răn dạy con dâu? Sao bác ý k hiểu 1 điều : dạy muốn đc bất kỳ ai nghe thì trc hết phải dạy điều đúng, điều hay, và qtrọng phải là điều mình biết hơn ng ta. Đằng này phát biểu cau j cũng dở, ng ta ứng đáp lại, đuối lý k làm j đc, lại quay ra làm khó con đẻ mình... liệu như thế là thực sự mong con mình hfuc hay là ích kỷ cá nhân ?
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Cô con dâu này thuộc dạng khôn ra mồm là khôn dại thì có.Ai biết đâu ngày sau chồng có cưng như bây giờ ko ?..Người đàn bà khôn ngoan là người được lòng cả nhà chồng, đấy mới là hậu phương hùng hậu.Thế chồng mới sợ...
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Haha, cô con dâu hài hước thế, cứ như đóng kịch ấy nhỉ. Nhưng em thấy hơi hâm hâm, hay giả hâm để chọc mẹ chồng. Bái phục !!