tính tắt mắt đi tới nhà Sure đây ..... mà thấy nay Sure tiêu hao hết 3kg mỡ ... đúng ra là mừng mới phải nhỉ ??? thế nên vào pót bài páht rồi mới đi giao hàng dc.....
anhtuan dạo này bận lắm ko vào nha thường xuyên dc ... nhưng lâu lâu vô nhà là cho 1 cái bảng thống kê dài ngoằng vậy đó ......
hehehehehhe....đúng là rút kinh nghiệm được nhiều quá hen.... cố lên chị ơi....hỏng chơi được em đu xuống chị chơi với chị.....kekekekekke
có mình chị canh nhà ah chị .... em vừa rửa tay súc 30 cái bình đau hết lưng rồi .... đang ước có ai matxa cho thì sướng biết mấy .....
mẹ bé huy bán sữa đắt hàng bán gạo nữa nhỉ....cố lên cố lên kiế nhiều xiền mua luốn 1 trang trại bò làm tổng giám đốc luôn nhaartymanartymanartymanartyman:
Hôm ni e mới làm topic khoe hình 2 nhóc nhà em.Mấy chị rãnh vào coi nha. Sao 2 đứa con nhà e dễ thương thía nhỉ.hehe:finga::finga: (mà lại hổng giống mẹ gì hết)
giá mà được vậy cũng đỡ đỡ, cái số về quê chồng ... mới nghĩ tới là choáng dzáng, chóng mẹt ... tinh thần thép lên đê artymanartyman: hic hic, BEHUY qua tìm em, mình mát xa cho nhau, trông vào các ông ấy ... gãy lưng 800 năm trước, 1000 năm sau bọn hắn còn đang đủng đỉnh hỏi rằng "lày, bị nàm seo thiế" :axe::axe:
hihi nuôi bò phải nhiều đất trồng cỏ ..... đợi 100 năm nữa hem biết có tiền mua đất trồng cỏ ko rồi mới mua bò về .........
mẹ nó nấu ăn chắc ngon lắm nhỉ nhìn thấy là thèm rồi ....... khoản nấu ăn em còn vụng về lắm .... bữa nào phải qua chị học hỏi mới dc .....
sory behuy, hôm nay hẹn về qua mà có việc về trễ nên hok qua được, mai qua e nhé, có bịch quà to đùng của chị famtran cho e đấy, kekeke