Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hihi em thì cũng đang mong vớt đc đây nhưng vẫn chưa đủ can đảm đi thử tại mới chậm 1 tuần nhưng thấy nhiều dấu hiệu lạ quá hihi.Đang mong có bé thứ 2 đây các mẹ ạ tại bé lớn nhà em cũng 4 tuổi rồi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hic, mình đang ngồi chờ sinh tại nhà đây! Quần áo con cũng chuẩn bị từ lâu rồi, dưng mà chả biết có thiếu gì nữa không. Mà đây là đứa thứ 2 rồi đấy, mẹ gì mà đảm quá đi mất thôi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ôi chị ơi, nhiều đồ thế cơ à chị? e vẫn chưa mua sắm gì, htrc MC gọi bảo về quê mua quần áo,e thấy cũng bùi bùi nên mấy nữa mua mấy thứ trên này thôi. Mấy nay e đang bị cúm. hic, sổ mũi, đau họng, ho, mệt. lo quá
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ nó là cùng tuần tuổi với nhà mình đấy, hôm nay đã thấy bụng thụt rồi ah? mình thì chưa thấy gì cả, nhưng mình nghe nói thụt mấy lần mới sinh cơ nên mẹ nó yên tâm nha
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hic, các mẹ ơi em mới sang tuần 32 mà đã thấy nặng nề lắm rùi, tăng 11kg mà ko vào chân tay, chỉ vào mỗi bụng nên đi đứng cứ thấy người mất cân đối thế này ấy, cứ như sắp ngã thôi. Huhu, cứ thế này không biết là trụ được đến tuần bn nữa, chả bù cho đứa đầu, đến lúc sinh vẫn đi lại bình thường chứ không như giờ. Lại còn đêm nằm mỗi lần trở mình là cả một vấn đề nữa chứ, đau xương mu, xương cụt, cảm giác như toàn bộ khung bên dưới đang giãn nở ra hết ấy, có phải dấu hiệu sinh sớm ko các mẹ nhỉ? -(
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Gứm, chị đi buôn hay sao mà nh đồ thế. Nhà em mới hết 4 tầng thôi đấy là k chèn ép j nhau đấy. Tầng cuối để bỉm. Em chỉ thiếu sữa, vitamin D, băng rún, tưa lưỡi cho con. Mẹ thì thiếu caryn, áo cho ti là hết. Đồ thì thơm tho hết ùi, tác dụng của mua đồ sớm. Bụng chị tụt thế xin nghỉ sớm đi, đừng cố nhá. Đi làm xa quá nó hay sinh sớm. Em 32w nằm nhà, tuần lượn đi chơi 1 lần, dạo này đi nhọc quá. Hình như ku nhà em xoay đầu rùi vì đợt này hay nấc ở bên dưới lắm.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ nó cũng nghỉ ngơi sớm nhỉ? mình cũng nghỉ từ tuần 33 hôm nay buổi đầu xuống nhà bạn buôn đây, xuống đây tranh thủ sắm được ít đồ, 3 chiếc khăn bông to để ủ con, một chiếc chăn mút đẹp lắm, một bộ gối chèn, một chiếc ga chống thấm tất cả đều đẹp và xinh lắm tổng thiệt hại ra đi tiếp 720k. hjhj
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình cũng như mẹ nó 33 tuần nặng 14kg rồi, cũng toàn vào bụng, bụng to cúi xuống mặc quần chíp cũng đau không mặc được hic hic
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hihi thì cũng thấy hơi khướng tí, em chồng mua vì nó buôn đồ này, xong mẹ chồng sẽ giặt sạch sẽ thơm tho cho, hum nào sinh ới phát là mang tận nơi, đi đẻ chỉ cần đi người ko thui ) Mà mấy hum nay đã thấy bụng xệ lắm rùi, chán quá cơ, giờ mí sang tuần 32, lo quá!
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Thế ạ, chị đừng lo lắng quá, em ở tuần 34 mà cũng thấy bụng xuống rồi thì phải chị ạ!
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình cũng thế, tắm xong đứng trong nhà tắm mà mặc quần cũng là một vấn đề, nhiều khi suýt ngã í! -(
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ừ tớ tập 2 cũng lóng ngóng quá mn ạ. Mình sinh mùa đông lại ko có kn nữa. Chỉ sợ con lạnh thôi. Cứ mang thừa còn hơn thiếu vậy. Mình chưa cho đồ vào làn. Mấy hn nhà lại phải chuyển lung tung nên ngại quá. Hix
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 ô ồ em cứ tưởng có mỗi mình em bị như thế. Sáng nào thay đồ đi làm cũng dỡ khóc dỡ cười. ). Nhưng em cũng thấy không đến nỗi nặng nề lắm đâu ạ. chỉ cúi xuống là đau và khó chịu thôi. ah, các mẹ bi giờ vẫn gội đầu được bt chứ? em xác định từ tuần sau 1 tuần ra hàng gội 1 lần vậy. hx hx.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Khi nào mệt thì chị mới nghỉ. H vẫn đi làm đc nên vẫn cố. Nghỉ ở nhà thì lại ko có xiền cũng chán e ạ. Bé nhà chị cũng xoay đầu ngôi thuận rồi. Hi vọng ko bị ngôi ngược nữa. Chị nhét cả đồ 3 tháng, body cũng nhiều và nhiều đồ linh tinh nữa. Cuối tuần này dọn bỏ bớt ra cho đỡ nặng tủ vậy. Hix Mình 34 tuần tăng 14kg. Giữ mức tăng 14kg này đc tầm 1 tháng rùi. Mỗi lúc cúi xuống mặc quần khó khăn thế. Hix. Cái bụng to đùng như cái thúng ấy. Huhu Bụng tụt sớm là dấu hiệu sinh sớm đấy. Cũng lo. Nhưng chưa thấy xuống máu lần nào.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình có nhà vs trg phòng nên đóng chặt cửa, nuy ra ngoài mặc q.áo. Tắm xong k mặc quần lót, để cho thoáng mát. Sáng ngủ dậy mí mặc. Hi hi, bs bẩu thế mới đỡ viêm nhiễm.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 hi hi hay nhỉ mình thì chẳng dám Nuy bao giờ mặc dù phòng mình cũng vệ sinh khép kín.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hii từ hồi bầu em cũng đoạ ra cái thói này. Người thì xấu xi cơ mà cứ phơi ra, chồng nhìn chắc cũng chán. Nay mai nhnì thành quen lại chan ko có cảm giác hì thì tèo
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hố ừ ko mặc quần thì thoải mái rồi. Nhưng chị ko quen. Thấy cứ làm sao ấy. ở nhà chỉ ko mặc áo lót thôi hihi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 mình thì chỉ khi nào lên giường đi ngủ mới dám tháo áo lót ra vì nhà còn có bố mẹ chồng và em chồng nữa nên ko dám bỏ ra
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ nó còn cả tháng nữa mới sinh mà sao chuẩn bị sớm vậy, em giờ mới đang bắt đầu sắm đồ còn chưa giặt nữa cơ ạ!