Nếu 30 về thì chuyển 1/5 đi ,còn 30 này nhất định phải đi cả chuồng chứ mang tiếng chơi với nhau mà chồng nhau ko biết nhỡ các ông ý ra đường ko biết nhau lại đo mũ bảo hiểm thì sao
Ông xã tôi thì ko đi được rồi , vì lão đang ở quê mà . Lão nt bảo tôi chuẩn bị để cho người về đón thôi . Hu hu
bà cứ bảo là sáng thứ 7 về quê, thứ 6 ko về được!! Hẹn khach ở Hn rồi là xong!! bà mà ko về off là bọn tôi thù bà tới già đấy!!
Ơ thế sáng ra chưa ai quét nhà đun nước nhỉ? Để tôi nhé! (toàn mang tiếng dâu lười thôi, ko quét nhà quét sân mà để ngv quét các bà ạ). Bà mẹ Đậu thì hôm qua thức khuya còn giờ này chắc đang bận khách hàng rồi.
Hôm nay tâm trạng không được vui. Lòng buồn rười rượi. Đúng là đàn bà lắm chuyện. Ngày nào cũng thức giậy từ 7 giờ sáng, lo cho con đi học rồi lao vào kiếm tiền. Đứng lên ngồi xuống hoặc lăn lộn bon chen hàng họ. Không nghỉ trưa. Đến 12h đêm thì ngồi vào sổ hàng trong ngày hoặc kết hàng chuẩn bị cho sáng hôm sau mang đi tỉnh. khoảng 2h sáng thì đi ngủ. Tính ra mỗi ngày làm 18 tiếng. Thế mà anh chồng nỡ lòng nào nặng lời với vợ chỉ vì việc mình muốn đi ăn sáng với chồng. Hắn thì đi ra ngoài ăn còn bảo mình ở nhà tự nấu cái gì mà ăn. Uất ! Hắn thì sểnh mắt ra là chạy đi ngồi quán nước, hóng hớt mấy anh câu cá ngoài hồ. Mình bảo bán hàng cho mình nằm một tí, đau lưng quá. Hắn hậm hực ở nhà. Mỗi lần cáu thì lôi ra kể lể. Kêu là k làm dc việc gì chỉ vì mình. Uất. Còn nhiều việc khác nữa nhưng buồn . Nghĩ mình kiếm tiền để làm gì nữa không biết. Đáng lẽ đàn ông phải gánh vác chứ. Đến khi mình đẻ thì làm thế nào ? Vợ nằm nhà, chồng đi câu cá à ?
Cái ao bèo nhà bà có lẽ chả có cuộc cách mạng nào động được đến đâu nhỉ? Tôi đọc thấy thương bà, phụ nữ chẳng quản vất vả vì chồng con chỉ cần 1 câu an ủi, thông cảm hoặc "biết ơn" 1 tí thì dù anh chồng có nhụt, có thuộc dạng mãi an phận ko biết cố gắng vợ cũng vẫn cảm thấy có tí ánh sáng ấm áp trong cuộc đời, cũng vẫn cảm thấy ừ thì chồng mình vẫn hơn khối thằng chồng thiên hạ. Chứ vừa vất vả, vừa nhận được thái độ không thông cảm, nhiều lúc đúng là tủi...
bà ơi. lúc bà làm slice ấy, bà chọn khổ to nhất rồi. Giờ bà quay lại trang web đó nhé, chọn lại khổ slice đi rồi copy lại
hôm nay là ngày gì ấy nhỉ. Vừa uất ức vừa buồn. Khách tới mua hàng thì toàn buôn chuối ! Rồi đến cả ban quản trị diễn đàn cũng hất nốt bát cơm. Xóa mất topic quần áo đi rồi. Chẳng buồn giải thích cho mình hiểu. Kêu chồng, chồng bảo : ai bảo không nộp tiền ! Lại gây thù hằn gì với họ chứ gì ? Giọng đầy mỉa mai. Chẳng lẽ lại đập máy tính đi nằm bây giờ. Hôm nay sao tôi ức chế quá thể. ÔI, ngày 14 đúng là xấu ngày thật
Sao lại xoá hở bà?? Phải có lý do chứ?? Bà kêu thử với BQT xem?? Hay là tại bà lập 2 topic khác nhau trong 1 box??
Tôi xem lại rồi!! Của bà bị gộp chứ ko phải xoá!! nhờ min, mod đổi lại tên cho là xong mờ!! Hi hi... cùng Box thời trang, ko cho mở 2 topic đâu!!