Sắp hết năm rồi, còn 1 tháng nữa để chạy nước rút các mẹ ơi! Năm nay các mẹ có gặt hái được nhiều ko ạ? Còn nhà chuột con nói chung là một năm không có thay đổi gì nhiều, trừ việc cái sao Thái Bạch của anh xã chiếu vào đúng là nhà cửa cũng "sạch" hơn năm ngoái. Mong muốn có thêm em rắn con mà không thành, hôm nao 2 vc phải đi khám thôi, tình hình ban căng quá CV của mẹ chuột vẫn vậy, cv bán hàng thì suôn sẻ hơn năm ngoái, đã có một số khách quen rùi nên cũng vui lắm ạ Kế hoạch đề ra từ đầu năm là kiếm thêm và tiết kiệm 100M chắc hết năm may ra được nửa thôi ạ. Không biết năm nay thưởng tết có còn ko nữa, hi vọng là ít nhiều gì cũng có cho cái tết nó nhẹ nhàng hơn Còn các bố mẹ thì sao? Iem biết trên này nhiều bố mẹ siêu lắm, thu nhập 1 tháng bằng cả năm đi làm của nhà em ý. Các mẹ chia sẻ để em và mọi người rút kinh nghiệm, học hỏi và lên dần kế hoạch cho năm mới nào
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Phục em gái quá! Chị còn không dám làm phép tính xem mình tiết kiệm được bao nhiêu vì có thể kết quả sẽ âm mất!
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Cả năm nay Em chưa tiết kiệm được đồng nào. Nửa năm ở nhà ông bà nuôi, nửa năm ra ngoài này làm thì chỉ đủ ăn và nuôi con. hy vọng từ giờ tới tết tích cóp được ít tiêu tết....
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Năm nay nhà mình rủng rỉnh hơn năm ngoái các mẹ ạ, gom được 5 cây+ ngân hàng 300 củ, thưởng tết chưa tính đấy ah
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Ồi năm nay mình thâm hụt quá nặng nề, kinh doanh 7 tháng thì 6 tháng lỗ chổng vó huhuhu. Hy vọng tương lại năm mới tươi sáng hơn.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi em năm nay chán lắm, chả có gì, công việc chưa có, kinh doanh cũng dần quen khách nên cũng vui vui!
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi M phục bạn quá,năm nay ai cũng kêu ca vậy mà bạn lại kiếm được nhiều hơn năm ngoái,quá siêu cao thủ. Mình thì tăng thêm được 200 triệu vào số dư của tiết kiệm,tích lũy được 50triệu vào Bảo hiểm nhân thọ,24 triệu tiết kiệm gửi góp cho con,mua được 1 cây đàn piano cho 2 con gái mất 33 triệu,hè vừa rồi đi du lịch mất 80 triệu(nếu không thì cũng thêm ra 1 khoản kha khá),Vàng vọt thì cả nhà chẳng có 1 phân nào cả.Giờ thấy hạ quá,đang phấn đấu hết tháng này cố gắng mua 1 cây để cho có lộc đây.Năm nay sự thực là khó kiếm tiền hơn năm ngoái đó.Hy vọng sang năm kinh tế hồi phục cho dân giàu nước mạnh lên nào.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Các chị trên này giỏi quá, ngưỡng mộ thật. Bao giờ em mới đc như các chị
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Hí hí e thì đang tập tành đi buôn mà bị âm mất mấy triệu rùi đây ah. Có mẹ nào như e ko???
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Mới buôn hòa là may, có lãi là tuyệt vời, còn âm 1 ít cũng là chuyện bt em ạ. Cố lên nhé! Chúc các nàng tháng mới buôn may bán đắt!
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi sao các chị kiếm tiền giỏi thế ah, nhiều lúc e đọc xong mà thấy mình kém cỏi quá ah. nhà e 2vc lấy nhau đc 8 tháng rùi, tổng tiết kiệm đc 220tr và 16 chỉ vàng (hồi môn) >> hết phim ah.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Ngả mũ, nón và một số thứ khác trên đầu xuống vì ngưỡng mộ nàng!!!!!!!!!! 1 năm tiết kiệm của nàng chắc phải bằng... xấp xỉ 10-15 năm tiết kiệm của nhà tớ, huhuhuhu! Đề nghị chia sẻ bí quyết cho cả nhà đi.....................
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Từ cái "hết phim" của em, chị tính nhẩm thấy 2vc em mỗi tháng tiết kiệm được 30 triệu---giỏi quá em ạ, kém cỏi nỗi gì????????
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Năm nay chẳng có gì mà tổng kết cả... Hihi. Chỉ mua nhà và trả nợ được 1 ít tiền nhà thế là hết.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi ái chà giỏi ghê cơ, cả năm chị làm k đủ ăn lấy đâu ra mà 50 với cả 100m nhỉ? đúng là tay làm hảm nhai luôn ấy có lẽ bắt đầu hết tháng này đi thì ta tiết kiệm mỗi tháng 1 chỉ nhỉ?
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Em thấy mẹ này còn hoành tráng hơn các mẹ trên kia ạ, vừa mua được nhà (tiền tỷ), vừa trả được nợ. Ôi, các bác cứ giàu lên từng phút, từng giây thế này thì bảo sáo giá cả thực phẩm vẫn cứ tăng vèo vèo ạ.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Thôi bác ợ, em biết tài kiếm xèng của bác rồi, so với ai chứ với bác thì em hẻm dám, chỉ tổ xí hổ thui à