Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Béo Nhắng Nhít, 28/11/2013.

  1. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Em tuổi mèo, sinh cung Nhân Mã, có tính bay nhảy và thích xách balo đi đó đây. Từ ngày làm Marketing, em lang thang tỉnh này tỉnh nọ, mỗi tỉnh chỉ dừng lại 1-3 ngày, cùng lắm 5 ngày như ở Thanh Hóa.
    Em vừa ăn bát bún ngan, lang thang ở Thành phố Hải Dương rồi cố tìm 1 quán net, lên Face chat chit với chồng và tâm sự cùng các mẹ.
    Trước khi cưới 1 tuần thì em đi công tác 10 ngày Tây Bắc, sau cưới, sếp đùa có đi 15 ngày nữa ko? Sợ chồng nghĩ ngợi lung tung, em từ chối,thế mà vẫn dính 5 ngày đi Thanh Hóa. Còn lần này thì cả Phòng em tung quân đi 29 tỉnh thành, em cũng hăm hở lên đường. Công việc kinh doanh gia đình vừa mới bắt đầu sang giai đoạn mới đành nhường hết cho chồng đảm nhiệm. Nhưng em biết, ngoài đi vì công việc, em đi để tìm thứ gì lạ, độc đáo về buôn bán cùng các mẹ trên diễn dàn. Thế là có động lực để tiến lên, để đi tiếp, để ko buồn mỗi khi 1 mình ở thành phố lạ.
    Biết đâu sau đợt này em lại tìm được nguồn hàng bánh gai Ninh Giang - Hải Dương, bánh đa cua Hải Phòng, Hải sản Hạ Long và Đồ gì đó hay hay ở Móng Cái phục vụ các mẹ nhỉ, hihi.
    Các mẹ chúc em lên đường thượng lộ bình an nhé! Đợt này em đi 8 ngày, và hẹn chồng ở Cô tô (cưới xong chưa đi Hooney moon ở đâu cả) hihi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Béo Nhắng Nhít
    Đang tải...


  2. ducnguyen274

    ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    2,001
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    mn đc bay nhảy thích ghê.làm tiệm đặc sản vùng miền 64 tỉnh thành đi mn ơi ;)
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  3. beha99vn

    beha99vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Hihi mn thích nhỉ? bao nhiêu của ngon vật lạ mn hưởng hết nè.
    Nhó thu thập về cho các mẹ trên này nha. Chờ tin vui các hàng của mn mang về đó.
    rảnh ghé nhà e chơi nhá chủ top
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  4. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Em cũng là Marketer tương lai, nhưng e lại ko thích bay nhảy như chị. Ko biết có làm đc ko :(
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  5. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Rất đồng cảm vs bạn, mình cũng là Marketer. Nhưng cũng mới đi làm nên chỉ loanh quanh công tác xung quanh Hà Nội, công ty cũng nhỏ nên có đi công tác xa cũng chỉ được đi có 1,2 ngày thôi. Đôi lúc mình cũng muốn được đi lang thang khắp nơi như thế, biết nhiều về con người và cảnh sắc khắp mọi miền Tổ quốc.
    Có lẽ máu marketing ăn sâu vào người nên lúc nào cũng muốn bay nhảy. Lúc đi thị trường thì rất mệt, nhưng về góc văn phòng là lại lồng lộn lên khó chịu, chỉ muốn đi tiếp. Hì, cũng có phần là tuổi trẻ nông nổi.
    K biết nên chúc chị cố gắng lên hay là chúc bạn cố gắng hưởng thụ trong phần tuổi trẻ này ^^!
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  6. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Marketing có nhiều mảng mà, bên nghiên cứu và phát triển thị trường, quan hệ đối tác thì phải đi nhiều, còn có những công việc marketing online hay nghiên cứu sản phẩm thì cũng k phải đi nhiều đâu. Đâu sẽ có đó thôi, ai cũng có điểm mạnh của mình mà.
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  7. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Có khi thật đó mn ah, thanks mn động viên em, hi. Hôm nay em lếch thếch xách balo đi rã cẳng ở Hải Phòng để tìm nhà nghỉ, mệt quá tạt ăn 1 quán bún đậu mắm tôm, thịt luộc và bạch tuộc. Chao ôi, ngon khủng khiếp, bao mệt nhọc tan hết, có động lực xách balo đi tiếp.....và chiều thì tận hưởng thật nhiều món ngon Hải Phòng.Chồng em ở nhà rất ghen tỵ, hì
     
    Sửa lần cuối: 29/11/2013
  8. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Cũng tùy vị trí và nhiệm vụ công việc em ah, chị làm Quản lý PG của phòng Marketing, chương trình phát mẫu chỉ 1 năm 2 lần và cả phòng phải đi. Còn thường chị cũng ở HN thôi mà, công tác đột xuất thì cũng có :D. Thích sáng tạo thì làm Marketing nhé, nhưng vất vả đó, thành ra phải làm những gì mình thích thì mới hăng say
     
  9. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Với mình thì cũng nghĩ là tận hưởng thời gian rong ruổi này, vì sắp tới thì vc có kế hoạch có Nhít, chắc là chói chân rồi.
     
  10. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Tranh thủ tận hưởng mẹ nó ạ. Mấy nữa có bé rồi chắc không phải đi nữa đâu, lúc đó lại thèm đi ấy
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  11. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Chia sẻ với các mẹ
    Ở 1 ngày tại Hải Phòng, em đã kịp đi ăn: Bánh đa cua, bánh mỳ cay, bò bít tết, Nem cua bể, thạch dừa, bún đậu mắm tôm, bạch tuộc, bún cá, bánh rán, bánh khoai, sủi dìn.........Cảm giác ăn cái gì ở HP cũng ngon ý
    Hôm nay em xuống Hạ Long rùi, đi Gòn Gai và bắt xe bus sang Bãi Cháy, lang thang dọc bờ biển. Chiều em làm việc xong thì bắt xe đi Móng Cái. Cứ đi và đi...........Hì
     
  12. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Trùi ui, ngưỡng mộ mẹ nó quá, mẹ nó làm việc ở đâu thế?
    Mà sức thưởng thức của mẹ nó cũng được ghê ta, hi hi, 1 ngày mà k tha được món j hết :d Em đến HP cũng mấy lần rồi mà k ăn được nhiều thứ thế kia!
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  13. xuheo

    xuheo Thành viên mới

    Tham gia:
    20/9/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    em cũng làm marketing, cũng muốn bay nhảy và mơ ước được khám phá nhiều nơi
    chị có điều kiện đi nhiều nơi như thế và gia đình chị cũng ủng hộ chị vậy thì còn gì bằng nữa ạ
    chúc chị làm những điều mà 1 marketer luôn mong muốn ^_^
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  14. oliver_shop

    oliver_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,230
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Mẹ nó có niềm đam mê thú vị thật, chúc mn sẽ thành công với những khám phá và tìm tòi cho việc kinh doanh của bản thân!
     
    Béo Nhắng Nhít thích bài này.
  15. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Ôi trả hiểu sao ở HP em ăn được nhiều thế, chứ bình thường cũng ít ít thôi, chắc tại đồ ăn ngon, hi.
    Em làm ở công ty Lê Mây, nếu mẹ nào có em bé thì chắc là biết công ty em đó, chuyên phục vụ các bé mà.
     
  16. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Dạ chuyến đi vừa rồi em cũng tìm đc 1 vài mặt hàng tốt, đợi em đàm phán xong xuôi các mẹ ủng hộ em nhé. Háo hức quá
     
  17. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Thực ra chuyến đi này của mình mang nhiều ý nghĩa lắm, vừa vì công việc, vừa tìm thêm mặt hành KD, vừa háo hức chờ đón thành viên mới của gia đình. thành ra chuyến đi này rất nhiều cảm hứng.

    Chúc bạn cũng luôn đạt được những điều mong muốn nhé, cuộc sống luôn tươi đẹp mà, hi
     
  18. callus

    callus Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    đi nhiều ox ghen chít.lại còn mới cưới nữa .>"<
     
  19. thotrangyeudoi

    thotrangyeudoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    EM cũng học marketing ra, nhưng lại k ham mê làm marketing mà thích kinh doanh buôn bán....hihi. em cũng thích tự do mà đi lại nhiều như chị chắc e k làm đc, vì nhớ ty chết mất:)))))))))))0
     
  20. Béo Nhắng Nhít

    Béo Nhắng Nhít Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của 1 nhân viên Marketing đang đi công tác

    Ox thì ko ghen tuông j vụ đi công tác đâu ạ, vì nhà t quen nhau 12 năm rồi mới cưới, chỉ là ở nhà buồn, cuộc sống đảo lộn khi ko có vợ ở nhà. Thành ra nhà t sắp xếp vụ trăng mật ở Cô tô lúc kết thúc đợt công tác, t từ Móng Cái về và ox từ Hà Nội đi, hẹn nhau ở Vân Đồn rồi ra Cô tô nghỉ 4 ngày, gọi là bù đắp..hihi
     

Chia sẻ trang này