2 mẹ con chị Trang hôm nay về QN rùi..!!! E tưởng bác đi Thái chuyển giới mà...:mrgreen::mrgreen: 30 về QN làm cái off đi...còn cái vụ di Thái e khuyên bác để sau,giờ mà sang đó đụng độ đội quân áo đỏ thì chết dở.......[-X
2 mẹ con bác sáng mai mới vìa em ui, thay đổi xoành xoạch nè, đang sợ xe đông k biết có mò dc về đến quê mẹ ko? Tình hình là quê nhà ta giờ chỉ có em, Mai và bác thoai còn mọi ng du hí hết roài, Dung (keoyeu) đi Vinh, em Ánh đi sapa kiếm hơi zai bản (chán zai phố roài), nhà bác Thủy đi Hòa Bình resort. Mấy mống nữa thì k vìa QN, á còn mẹ con nhà mụ Hằng (vani) nữa, rưng mờ nhà đóa vìa QN để du lịch nên k biết có đi ké với chúng ta ko? hay tụ tập tại quán Sam mới khai trương bên GIếng Đồn bác Thanh nhở?
Cả nhà ơi cho em tham gia câu lạc bộ với. Sao hôm nay mới biết đến topic này nhỉ? Lại xin gia nhập đúng ngày cả nhà đi vắng hết hay sao í. hehe. Ông bà ngoại Cún nhà em hiện ở Cẩm Phả. Em hiện sống ở Hà Nội. Mong các chị, các mẹ welcome thành viên mới!
Welcome!!!!!!!!=D>=D>=D> Chị ở đâu dưới CP.????nhà mình có e và Mẹ Kem là ở CP thui còn hầu hất là HL.. Đa số mọi người hiện đều sống tại HN..
bác cho xin tý thông tin nhé,để Mẹ Hồng An còn "úp đít" hhĩ..hĩ Như :Tên,tuổi,sđt,QN bác ở chỗ nào,rồi Hn ở đâu?nghề nghiệp nữa(cái này để mọi người giúp nhau khi cần ah..)
Tên: Phương Thủy Tuổi: Gà 1981 SDT: 0912177581 Nhà bà ngoại cún ở Cẩm Phả, đối diện bưu điện. (Cửa hàng hoa Ngọc Hà í ạ) Hà Nội thì nhà cháu lại cũng ở vùng sâu (Sài Đồng - Long Biên). Mẹ cháu làm kế toán. Nhờ mẹ Hồng An "úp đít" cho mẹ Cún với nhé...........
hic nhà mình đi nghỉ lễ dài quá đấy, hnay em mới khai "xuân" hehe về nhà chào cả nhà cái đã ko thì lại quên mất lối về hihih em mời cả nhà ăn cuđơ nhé, em pha cả trà chát uống cho hợp đây ạ
Lâu lém mới về nhà, tình hình nhà mình về quê QN du hí dư thế nào nhể, nghe nói dân QN chặt chém khách Hà lội giãy đành đạch: 100K/ đĩa thịt dim. Thế nhà mình off ẹp QN k zây? Kem dạo này mất hút hàng lươn hổng thấy đâu nhể?
Chào cả nhà ,lâu lắm em mới về nhà vì em lên xe hoa về nhà chồng trong ấy chưa có mạng ,lên em không vào nhà được .Cả nhà mình đi nghỉ lễ cũng dài ngày quá nhỉ ?
mẹ nó làm tại cty nào nữa chứ? cty ở đâu để nhỡ có off chui còn ý ới dc? mail mẹ nó là gì? ngày sinh nữa chứ (k thích dc chúc mừng SN à?)
Tiền phòng còn đồng hạng 1tr/ phòng/1 đêm cơ mà. còn khoản chặt chém đồ ăn thì e hổng bít. Vì toàn măm tại nhà, hehe cho rẻ mà sạch, bổ. Chả ới dc ai vị mọi ng du hí hết nên em lôi con gái em sang hàng sam bên Giếng Đồn mà khổ cái nó k bán tối nên chiều sang ăn thì chỉ còn 2 món mới đau chứ. Nói chung ăn tạm chứ k ngon = quán vỉa hè ngoài chợ HL2 (nhưng dạo này bà ý bị mất tích nên k thấy xuất hiện).
@ bác Thủy: cóa bác nhớ iem thui. Sở dĩ em mất bóng hồi lâu là vì cơ sự này đây. Bác Thanh yêu quý iem quá, buzz em phát, đồng thời gửi kèm cái anh virut nào nào đó, em vốn dĩ tò mò lại hay hóng hớt, ấn lia lịa. Bác Thanh kịp can em xong, em thở phào là may chưa sao thì ... cuối cùng thì em lang thang từ ngày ấy, tiện máy nào em ghé vào hóng tí lại bị đuổi. Cái đơn đề nghị sửa chữa vẫn chưa được sếp duyệt... Ơi cái cuộc đời này, người xinh sao cứ phải khổ thế cơ chứ ...