Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi duyanh12, 30/11/2013.

  1. duyanh12

    duyanh12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi nhỏ em đã ước sau khi mình lớn lên mình sẽ không cha mẹ mình, cha mẹ làm nghề nông nên vất vả lắm sáng đi sớm tối về muộn, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hẳn ai cũng đã từng là người nhà quê thì sẽ hiểu điều này, nên em ước sau này lớn lên em không giống cha mẹ mình và e ước e sẽ có một công việc củ thể là nhân viên văn phòng.Cha mẹ thương con, làm nghề nông không đủ tiền để cho con ăn học, cha mẹ đã phải vay mượn, rồi lo cho em ăn học, sau 3 năm học và e đã tốt nghiệp ra trường đi làm...và điều ước của e đã như mong đợi ... Em đã đi làm được một năm rồi, công việc tuy không nhàn lắm nhưng cũng vất đỡ vất vả hơn là ở nhà, lấy chồng rồi theo nghiệp cha mẹ mình.

    [​IMG]

    Thương bố mẹ em không biết trả ơn bằng cách nào, ngoài việc mỗi tháng gửi tiền về cho cha mẹ, cha mẹ em mừng lắm, vì em luôn là đứa con ngoan mà. Xa nhà em cũng nhớ nhà lắm, thình thoảng về thăm nhà vào những ngày nghỉ e thấy thoải mãi hơn khi so với cảnh phố phường đông nhộn nhịp. Và cùng đứa em gái hàng xóm đi chơi, hai chị em chơi thân với nhau, nhưng từ lúc em đi học ngoài thành phố thì không có cơ hội chơi với nhau nhiều lắm. Ấy thế mà lần nào về là nó chạy qua nhà em chơi. Bởi vậy em cũng không giờ quên "quà" cho nó nên nó vui lắm, cứ chị về là có "quà".

    Coi như cuộc sống em bây giờ em thấy cũng tạm ổn rồi nhưng còn một điều mà em luôn băn khoăn đó Tình Yêu em đang lo sợ khi phải yêu lắm, cha mẹ nói con gái lớn thì phải lấy chồng, mà trong thâm tâm em bây giờ vẫn chưa muốn lấy chồng, e đang phân vân vì em còn hồn nhiên lắm. Em không biết phải làm sao bây giờ. Nó giống như một áp lực tâm lý làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của em vậy!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duyanh12
    Đang tải...


  2. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,509
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    em gái bao nhiêu tuổi rồi? 30 vẫn chưa phải tết em ạ, nếu chưa sẵn sàng thì cứ từ từ, ko lấy thì vẫn còn đó, ko mất đi đâu mà sợ, trước sau gì cũng sẽ lấy :D
     
    Sửa lần cuối: 30/11/2013
  3. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    trước khi lấy chồng mình cũng đã có quãng thời gian suy nghĩ như bạn. Đó là quãng thời gian quen với việc 1 mình, không người yêu. Lúc ấy nghĩ rất đơn giản, sống 1 mình cũng tốt, không phải lo lắng xa xôi, không phải chịu trách nhiệm với ai hết, tiền kiếm được nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít, không có thì ở nhà, chẳng sợ gì cả. Có bạn đi chơi thì chơi, k có ai thì ở nhà đọc sách, xem phim, ngủ, nghỉ ngơi, chăm lo bản thân mình.

    Nhưng rồi có tình yêu vào, thì suy nghĩ đó sẽ thay đổi ^^! Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của mình
     
    Gã lang thang thích bài này.
  4. cheshantuyet

    cheshantuyet Trà Shan Tuyết Cổ Thụ

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    còn trẻ hãy ước mơ em ạ, quyết tâm í chí thì cái gì mình muốn cũng có thể trở thành sự thật
    “bên shop mình đang tuyển cộng tác viên kinh doanh bán chè tết chiết khấu% hoa hồng cao cho các mẹ mua chè cho công ty, các mẹ liên hệ với mình theo chữ ký nhé! Mình cám ơn! “
     
  5. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    mình 24 thôi mà đã thấy sốt sình sịch rồi nè
     
  6. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,532
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    e thấy bình thường. chẳng thấy sốt mấy. dc tuổi đẹp thì lấy chồng hehehe
     
  7. Diện Shop

    Diện Shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Tùy người, sớm hay muộn thôi, chứ chả có nhẽ ở vậy nuôi thân báo mầm :)
     
  8. Gã lang thang

    Gã lang thang Gã Lang Thang

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    1,354
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Giống mềnh nhể? :) Chỉ khác mỗi cái tớ là con "Rai".Suốt ngày On trên LCM,thỉnh thoảng chơi bời tí nhưng chả có ai để í mềnh!Chả biết có ế không nhưng giờ thấy thoải mái! :)

    Gã lang thang
     
  9. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    ko thích thì cứ thế thôi chứ có ai bắt phải lấy chồng đâu nào :D
     
  10. duncoi

    duncoi Tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Mới đi làm 1 năm chắc em vẫn còn nhỏ tuổi hơn chị, chị 28 tuổi rồi vẫn độc thân vui vẻ có sao đâu mà áp lực bé ơi :D Cái gì đến rồi sẽ đến
     
  11. kem_dau

    kem_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    1,074
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    bạn này giống mình rùi, ny chưa có , ck chưa muốn lấy nhưng mà bố mẹ thì giục quá
     
  12. phuong_anh_11

    phuong_anh_11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Đừng vì bị giục quá, mà gật đầu ai đó nhé. Đến lúc hối cũng không kịp đâu. :D
    Mình 25 tuổi nè, qua đông chí là cũng 26 theo tuổi ông bà ta. Ba mẹ, người thân, bạn bè có giục thì cũng không thể thay thế mình trog vai trò gia đình. Người ta vẫn phải sống cuộc sống của họ, mình vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình.
     
  13. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Đúng quan điểm của mình rồi!
    Chính vì thấy bạn bè lấy chồng ầm ầm nên nhiều bạn trẻ cũng quen biết rồi yêu đương vài tháng là cưới.
    và hậu quả là có nhiều cặp ly hôn khi mới lấy nhau chưa lâu :(
     
  14. heohope

    heohope Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    2,298
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    E thì chưa ai giục cả, tuy rằng đã và đang có mối tình hơn 7 năm roài.hihi
     
  15. giaythethaonam

    giaythethaonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Tại sao phải lấy vợ lấy chồng khi mình vẫn thích tự do nhỉa ???
     
  16. ansinhpestcontrol

    ansinhpestcontrol ★★★★★ | ★★★★★

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Mình cũng thích tự do... hehe. Ker mà liệu không lấy vợ hoặc lấy chồng có sao không nhỉ?

    :)
     
  17. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,736
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Tùy vào duyên số ạ,có người duyên sớm người duyên muộn,đâu sẽ vào đấy cả thôi.:D
     
  18. xoaixoai

    xoaixoai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Mình cũng có suy nghĩ như bạn này. Sợ mất tự do, sợ chịu nhiều áp lực...Mình nhớ có 1 bạn đã nói: Chồng thì thế nào chẳng phải lấy. Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá, duyên nó tới bạn chẳng tránh đc đâu. Hì, cứ thoải mái lên nào
     
  19. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Mình cũng suy nghĩ giống bạn, sao con gái lớn cứ phải lấy chồng. Mình 27t, bố mẹ mình xót ruột nhiều, lo lắng nhiều nghĩ thương bố mẹ lắm. Nhưng quen với việc một mình, thấy cuộc sống cũng tạm ổn, 3 năm rồi, chẳng còn muốn yêu ai.
    Mà điều quan trọng nhất, không muốn lấy chồng vì không muốn xa bố mẹ...
     
  20. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao con gái lớn phải lấy chồng, em còn hồn nhiên lắm.

    Mặc dù mình lấy chồng rồi nhưng k có tư tưởng như chị này. Ế hay không cũng là tư tưởng của riêng mình thôi. Bây giờ mà cứ trông thiên hạ, sợ dị nghị dèm pha thì cũng chỉ chôn mình nơi đáy sâu của dư luận thôi.
    26,27 tuổi vẫn còn trẻ chán đấy chứ. Đâu cứ nhất thiết là đến tuổi phải lấy chồng, phải là tìm thấy người hợp với mình, cảm thấy muốn tiến đến với nhau thì lấy nhau, còn chưa thấy ai thích hợp thì cứ từ từ, đừng vơ vội làm gì. Sự đời sau này đúng là có lúc thà không có còn hơn...

    Thời đại này, 30t mới lấy chồng hay không lấy chồng mà sống vui vẻ một mình, mình nghĩ cũng không sao. Mình sống cho mình chứ lại!!
     

Chia sẻ trang này