Chồng e dạo này bảo e học nấu ăn ngon đi. Chung quy cũng là a ấy hơi kỹ tính trong ăn uống, k ăn cay, các loại mắm (chỉ chấm súp hoặc là k chấm j ăn nhạt luôn kể cả món luộc)... dạ dày nhạy cảm hay đau bụng nên luôn nấu rất kỹ thậm chí là cháy, đồ bữa trc bữa sau hâm lại k ăn, kể cả để ngăn đông Do a ấy lấy vợ muộn, lại hay phải tiếp khách nên nhiều năm phải ăn quán. Mà quán thì mọi ng cug biết là họ nấu chuyên nghiệp hơn, gia vị nhiều hơn, cảm giác ngon miệng hơn... Nhà có 2 người nên nhiều lần a ấy mà k thik thì k đọng đũa 1 tý nào. E lại phải cố ăn, k ăn hết lại phải đem đổ dù rất tiếc của và công mih hì hục nấu. E cug đc mẹ dạy nấu ăn từ hồi cấp 1 vì là chị cả. Đi học đại học tự nấu thỉnh thoảng mời bạn bè ăn cug được khen ngon,khéo tay. Nói chung là e cug rất ham học hỏi các món mới, các món thông thường thì e nấu được hết. Tự thấy mình k đến nỗi nào. Nghe chồng chê mà thấy hơi buồn
Ðề: Làm gì khi chồng chê Có thể là do chồng bạn hơi khó tính trong việc ăn uống, hix. chồng em thì dễ tính trong việc này, món gì cũng ăn dc hết. nhưng em lại khó tính trong ăn uống hơn, nhưng chồng nấu em chả bao giờ chê nếu chồng hỏi có ngon ko, nếu em thấy ngon thì em bảo ngon, còn nếu ko ngon thì em bảo chỉ xét đến anh đàn ông vào bếp là đã có thêm điểm ưu tiên rồi. thế là chồng lại cười thôi. Nói chung ko nên chê vì ng vào bếp đã vất cả thêm bị chê nữa thì buồn lắm, ngon thì ăn nhiều, ko ngon thì ăn ít thế là dc
Ðề: Làm gì khi chồng chê Chồng chị khó tính trong việc ăn uống nhỉ, vậy thì chị phải lựa khẩu vị của a ý thui, em thấy chị cả thường đảm và nấu ăn ngon mà
Ðề: Làm gì khi chồng chê Chẳng bù cho nhà m, chỉ có mình khó trong việc ăn uống còn chồng thì lại rất dễ.HIhi
Ðề: Làm gì khi chồng chê Mình thì quê gốc Nghệ An Hà Tĩnh chém to kho mặn, lại hay tiếc của nên nhiều lúc chỉ vì ăn uống mà cãi nhau đấy
Ðề: Làm gì khi chồng chê chồng mình thì cũng dễ tính nhưng lắm lúc mình nấu k ngon thì chỉ trêu nấu ăn dở tẹo, còn toàn chê lười thôi, he
Ðề: Làm gì khi chồng chê chồng chê thì cố thay đổi món xem sao, nấu ở nhà hay đơn giản quá nên các ông ý ăn hàng quen rùi sẽ ko thích đâu. chồng khó tính mà kiếm xèng tốt thì cũng đáng để chiều lắm, hihi
Ðề: Làm gì khi chồng chê nhưng mà nghĩ mình cug đi làm, về lại dọn dẹp nấu nướng bươi ra đấy lại còn bị chê ỏng chê eo nản muốn chết
Ðề: Làm gì khi chồng chê mn góp ý với ck xem sao ạ, cả ngày đi làm về mệt, hì hục nấu bữa cơm, mà ko ăn miếng nào thì ghét lắm, nếu đó là món hắn ko thích ăn còn đỡ. Chia sẽ cùng a xã về thái độ của a ấy để cả 2 đỡ mệt mỏi mn ạ,
Ðề: Làm gì khi chồng chê ông ấy con trai độc, trên còn 2 chị, dưới 1 e gái. Đc chiều quen rồi. Lúc nào cug bảo ông ấy nấu ngon hơn mih. Mih bảo :"thế a nấu ngon hơn thì nấu hộ e?"-"Việc của phụ nữ"
Ðề: Làm gì khi chồng chê Mình rất sợ ông chồng nào khó tính về ăn uống đấy!!!!!!!!!!!!!!! nếu khó tính quá chỉ có tự vào bếp mà nấu theo khẩu vị của mình, ko ai chiều được, phụ nữ mình cũng phải đi làm rất vất vả, nếu có con 1 tay chăm con lại phải chiều chồng từ a-z thử hỏi bản thân người đàn ông đó có làm được ko mà đòi hỏi vợ phải làm được như thế cho mình, ko thì đi cặp bồ, lý do vớ vỉn các mẹ nhỉ? thật ích kỷ
Ðề: Làm gì khi chồng chê Ck em thì khó cũng khó mà dễ lại rất dễ, đã thích món gì ăn mãi cũng đc nhưng k thích là ăn ít hoặc k ăn, nhất mấy loại gia vị nước mắm, dấm, mắm tôm....thì tuyệt nhiên tránh xa, nhìu lúc gạ gẫm mà ổng k ăn, cũng đi ăn hàng nhìu nhưng do công việc hay về muộn, hnao vk chưa ngủ thì vợ làm gì để ăn k cứ mỳ gói hay bánh mì trứng cũng k ý kiến gì hihi...rất hiểu cảm giác của mn vì anh zai mình là 1 ng khó tính kinh khủng trong ăn uống nên lấy đc ck dễ ăn mình thấy hp nhắm. Mn chịu khó ngâm cứu thêm vụ nấu nướng này vậy chứ vì món ăn mà vc giận nhau cũng k hay. Mình đã cố gắng rùi thì các ông cũng nên hiểu cho chứ.
Ðề: Làm gì khi chồng chê em cũng thấy zai nhà em ăn uống dễ tính lắm nên cũng đỡ hơn chị ạ. Chị có thời gian có thể học thêm khóa nấu ăn cũng đc mà chị
Ðề: Làm gì khi chồng chê chong minh cung dễ tinh,chẳng may hnao nâu k ngon thì k chê nhưng ăn it,mình thây thê hơi ngại vì cả ngay chông lam viec met mỏi mà bưa cơm k hợp thì mệt lăm,mình tự nhận k fai nấu ăn ngon xuât sắc,vì it fai nâu cơm,đa số la gv ,nhưng cũng biết làm vài món tủ cho a em nhậu nhẹt đc theo mình bạn nên để ý xem ông xa thich món gì,kiểu ăn ra sao,cứ thê mà làm cho vua long la đc,đôi khi ngon vơi ng nay,lại k ngon vơi người kia,la do khẩu vị mỗi ng ma,nên hay lưa theo cai khâu vị của chông bạn mà trổ tài
Ðề: Làm gì khi chồng chê Tình yêu của đàn ông qua cái dạ dày mừ, he he, chồng nàng khó tính quá dưng cơ mà nếu mình thành tâm một chút, chú ý nấu nướng cải tiến nhiều món thay đổi hoặc có thể hỏi xem chồng muốn ăn món gì để mình làm, mình có tâm và mong muốn chồng ăn bữa cơm gia đình ngon miệng cả nhà vui vẻ thì chắc chồng sẽ ko đến nỗi vô tâm chê bai nhỉ, với lại mẹ nó bảo chồng bớt chút thời gian dậy mẹ nó nấu theo cách chồng muốn cho chồng ăn cho ngon miệng (tâng ông ý lên cho ông ý sướng tai thôi)
Ðề: Làm gì khi chồng chê xã nhà mình cũng ko biết ăn bất cứ loại mắm nào, thấy mắm tôm thì chạy xa trăm mét. Cơ mà 2 đứa con lại toàn thích ăn cơm với nước mắm.
Ðề: Làm gì khi chồng chê Chồng mình cũng khá kĩ tính trong ăn uống nên những món lão ấy thích thì toàn vào bếp tự làm hết.
Ðề: Làm gì khi chồng chê e nấu thì chê k ăn. e mua sẵn đồ tươi về thik nấu kiểu j thì nấu thì lại chả nấu, kêu k có j ăn