Cần giúp: các mẹ tư vấn giúp cháu sắp đi mẫu giáo

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi menamlun, 27/4/2010.

  1. menamlun

    menamlun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/8/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà em đã 26 tháng rồi chuẩn bị đi mẫu giáo vào tháng 6,7 tới mà em chả có kinh nghiệm gì. xin cho cháu ở trường công lập gần nhà (cách khoảng 800m) để tiện ông bà đưa đón nhưng lại lo chất lượng dạy dỗ chăm sóc ở đó vì bé lười ăn và hay ốm lắm. ở nhà bám mẹ vô cùng nên em lo lắng vô cùng. mẹ nào có con đi học mẫu giáo chỉ em mấy kinh nghiệm để vượt qua khó khăn ban đầu này với. cháu giờ có 11kg sợ đi lớp thì ...mà mẹ nào nói qua cho em luôn xem ở lớp có bao nhiêu cháu và mấy cô nhé, chế độ ăn uống sinh hoạt thế nào. em chưa nghiên cứu được tí gì cả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menamlun
    Đang tải...


  2. meminho

    meminho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu là trường công mà chuẩn Quốc Gia thì đông vô cùng ít nhất 50 cháu/1 lớp bạn ạ. Nhưng mỗi nơi có 1 cái khác, nếu trường công thì các cô sẽ có trình độ hơn tư thục (Không so với trường tư thục chất lượng cao nhé) vì con mình học trường công thấy các cô phải nâng cao trình độ ghê lắm, thêm một điều nữa các cô là người ăn lương nhà nước ổn định nên cũng biết cư xử đúng mực với học sinh hơn. Ngày trước bé nhà mình đi học tư thục trường Hoa Thủy Tiên ở Giáp Bát đi buổi đầu tiên cô đã đánh cho tím từ lưng xuống đến mông về nhìn thấy con mà chết ngất vì thế nên dị ứng với tư thục bạn ạ. Còn về phần bé thì bé nào mới đi học cũng hay khóc nhưng đầu tiên mẹ phải vững vàng cho con đi học đều, càng đều bé càng nhanh quen lớp. Nếu cứ vừa đi vừa nghỉ thì bé sẽ khóc nhiều hơn đấy. Chúc bé đi học ngoan và nhanh quen lớp nhé.
     
  3. Dr Brown

    Dr Brown Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    1,803
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    Tớ nghĩ thời gian đầu nên cho bé đi tư thục trước bạn à. Bé nhà tớ đi tư thục gấn tháng rồi mà vẫn chưa quen đây này, mà đấy là tớ cho sang trường chơi nhiều rồi và lúc sang chơi thì thích lắm
     
  4. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Chào bạn, mình cũng có bé đi lớp, do không có người trông bé nên mình cho con đi lớp từ đầu tháng 3 tức là qua tết cho đi luôn lúc đó bé tròn 19 tháng, thời tiết HN time này cực kỳ khắc nghiệt cho con đi lớp cũng lo lắm, con nào hầu như cũng bám mẹ bạn ạ! mình đã chọn trường tư cho con vì ở đó số lượng cháu trên 1 cô ít được chăm tốt hơn trường công nhưng học phí lại đắt hơn rất nhiều,
    vừa rồi bạn mình gửi con vào trường bán công, số lượng cháu trên một cô là cao nên khi con đi lớp được 1 tuần về nhà nó nói là không nhận ra con n ữa, các con đánh nhau con bạn ấy mới đi lơpps bỡ ngỡ nên bị đánh rồi ngã chảy máu miệng, ăn thì lười ăn không cố nào tận tình chăm sóc nên gầy dộc đi, nhà sốt ruột cho con về, học phí thì thấo cả ăn và tiền học phí là 800k, còn mình gửi trường mầm non chất lượng cao tầm gần 2tr trên tháng, ăn ngày 3 bữa chính và 2 bữa phụ, các cô chăm tốt, trước khi gửi con tới lớp mình bớt ra mấy ngày đưacon tới lớp để con làm quen với cô và các bạn cùng môi trường lớp học, sau đó gửi con cả ngày, tuần đầu ngày nào mình cũng gọi cho cố giáo mấy lần hỏi con có khóc không? con có ngủ dc ko? con có ăn ko?...và đều được trả lời là ổn dần theo từng ngày bạn ạ! kết quả chứng minh là con về ngoan hơn, biết nhiều hơn, thích lớp, muốn đi học, tuy khi đưa tới lớp là con khóc theo mẹ xong mẹ đi tí là nín, hết tháng cân thấy con lên cân, về k có vẻ mệt mỏi và ngoan do đó mình thấy yên tâm hơn, bạn cứ tìm trường lớp phù hợp với con, time đầu có bé sẽ khóc nhiều và khóc lâu nhưng dẫn sẽ quen vì trước sau bé cũng phải đi lớp mà, bé nhà mình đi lớp gần 2 tháng rồi, h mới gần 21 tháng, bé nhà bạn tầm 30 tháng đi lpwps là hợp lý rồi, chúc bạn tìm được trường phù hợp cho bé.
     
  5. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là khi cho bé đi học thì nên cho đi đều đừng thấy con khóc mà cho ở nhà nghỉ thêm thì con càng khóc và càng khó quen, nhưng mẹ nó ơi! đi học tư thục về cô đánh tím hết lưng á? nghe sợ nhỉ? vì thế mẹ mình cứ bảo cho đi tư thục có 800k/tháng mà chăm thấy mọi người bảo được, mình hốt không dám, cắn răng cho con đi chất lượng cao thấy yên tâm hơn chút và khi đón con thấy con ngoan khỏe mạnh phát triển tốt nên yên tâm, chưa được 2 tuổi nhưng cũng được học tô tranh rồi học múa, thấy cũng vui vui, nghe cô đọc thơ kể truyện về mẹ đọc câu trước con đọc tiếp câu sau thấy thích lắm.
     
  6. namlinhchi08

    namlinhchi08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    oánh dấu để học tập kinh nghiệm ah
     
  7. meminho

    meminho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi bây giờ trường chất lượng cao đang phải đua tranh nhau về chất lượng cho nên các cô chăm cháu tốt là đúng vì mình nghĩ người thành lập ra trường phải đầu tư tiền túi ra nhiều, lương giáo viên thì cao nên điều đó dễ hiểu. Còn trường càng rẻ chất lượng kém hơn là đương nhiên thôi mẹ nó cố đầu tư vậy.
     
  8. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Kinh nghiệm của mình nhé

    Buổi sáng, buổi chiều, Mình thường cho cháu đi đến nhà trẻ chơi gần nhà mình, chỉ cần cho cháu tập làm quen với cảnh buổi sáng các bạn được mẹ đưa đến trường, chời các trò chơi đu quay, bập bênh. Mỗi buổi khoảng 1 h, buổi chiều cũng vậy, cho cháu tham quan lớp học để biết có nhiều trò chơi, gặp làm quen cô giáo Dành nhiều thời gian ở nhà. Kéo dài khoảng hơn 1 tháng thì cháu quen lắm và kho cho đi mẫu giáo thật cháu cũng chỉ khoác vài hôm là hết.
    Chuẩn bị tinh thần là cháu sẽ bị ốm, sốt vì thay đổi cách sinh hoạt, môi trường không trong sạch. Vậy thì khi cháu ốm nên cho cháu nghỉ ở nhà, hết ốm ại cho đi ngay để cháu tăng cường hệ miễn dịch. Không nên quá lo lắng khi cháu mới đi nhà trẻ đã bị ốm
    Quan tâm tới cô giáo hơn khi những tuần đầu tiên con bạn đi học, hỏi thăm cô cháu ăn thế nào, gọi điện cho cô để bạn luôn nắm đuợc con bạn ăn, chơi thế nào.
    Chuẩn bị tinh thần là con bạn sẽ bị các bạn đánh, cấu, cắn. Không sao đâu, con bạn sẽ quen và biết cách tự vệ, dũng cảm và tự tin lên đấy.
    Khi con ở nhà luôn nói chuyện vui về trường, lớp. hỏi con bạn nhiều về cô giáo, bạn bè, các bài hát tạo không khí vui vẻ, thoải mái khi nói đến lớp, trường, cô giáo , bạn bè.
    Chúc bạn vui vẻ nhé
     

Chia sẻ trang này