Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Vậy ạ, nhà em thì có đh 2 chiều rồi, chỉ cần sửa lại đường ống cho chạy trơn tru nữa là ok, nhưng em vẫn ko thích cho con nằm điều hòa đâu ạ. Cơ mà nghe mn kể khoản tiền điện thì cũng choáng váng quá @@. Em định sinh ở Bạch Mai, mc đang đòi về quê sinh đây, em ko thích nhưng mà sinh gần Tết quá nên cũng đang phân vân. Mn dự sinh ngày nào? sinh ở đâu? Ah, bé nhà mn nhìn rõ mặt chưa? Bé nhà em mới từ tuần 26 mà nhìn nó đã giống hệt bố nó rồi T_T
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nàng này cái gì cũng sẵn và sướng nhỉ hihi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Thanks gái nhé. Chị lại dùng dạng nước của Mỹ. Cô em chồng chị đang bán nè: http://webvitamin.vn/vitamin/thuoc-bo-cho-tre-em/enfamil-d-visol-bo-sung-vitamin-d
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hôm trước em cũng có tham khảo các thông tin về sưởi điện và sưởi dầu. Chắc dùng sưởi dầu thui các mẹ nhỉ, về quê thì nhà k có điều hòa rùi. À, các mẹ cho em hỏi chút, các mẹ có dùng kem nẻ gì cho mặt, môi, toàn thân k? Em bị nẻ kinh khủng, các năm trc dùng tùm lum các loại. Năm nay bầu bí chưa dám dùng cái gì cả, mấy cái của trẻ em thì có thử nhưng mà k ăn thua. Các mẹ hay dùng loại nào vậy? Thêm nữa là em có đọc đc thông tin, bầu bí k nên ăn khoai tây chiên, có chất gì k tốt cho bé, bạn em cũng bảo đúng vậy. Nó còn k ăn khoai tây nấu, xào cơ. Em thì thích canh khoai tây, khoai tây xào chứ. Các mẹ có kiêng món này k vậy?
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mấy hôm nay mình ho khùng ho điên, đang uống tắc ngâm đường phèn cho đỡ đây, có mẹ nào có bài thuốc trị ho cho bà bầu chỉ mình với ...
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Em cũng nứt nẻ dã man đây. Em dùng dầu dừa mn nhé, bôi cho đỡ rạn da bụng, bôi luôn môi, tay, chân... cho đỡ khô nẻ luôn. HIệu quả lắm mn ạ, với lại hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa thôi, sẽ đỡ khô nhiều đấy. Về khoai tây thì em cũng chưa nghe thế, nên vẫn ăn vô tư lắm, chỉ có khoai tây chiên thì đúng là bình thường mình cũng ko nên ăn nhiều mn nhé.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hi, MC đòi về quê sinh hả mẹ cháu? bà có sinh đâu, mình sinh cơ mà. Nhà t cũng dự sinh trúng tết, mùng 1 Tết, hì. Nhà chồng thì cũng muốn mình về quê sinh cho tiện, nhưng quyết định vẫn là ở mình. Tớ đẻ ở đâu là do tớ quyết, MC k lên được thì tớ nhờ mẹ đẻ. T thì vẫn nghiêng về quê sinh, nhưng chưa quyết hẳn, vì về quê, tiện cho mọi ng là 1 chuyện, còn có ng quen nữa. Ở đây thấy k quen ai cả, sợ đau
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Em cũng ho nhiều, ho nhẹ thì thường chỉ ngậm nc muối và rửa mũi bằng nước muối loãng pha với 1 giọt nước ép tỏi là khỏi. CÒn có lần ho nặng thì em giã lá rau diếp cá và uống, ngày 2 lần, kết hợp ngậm nước muối nữa. Sau khoảng 2-3 ngày là khỏi đấy. mn thử xem sao.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 vâng, mc em có vẻ giữ cháu lắm, quê ngoại thì tiện hơn cho cả mẹ con em và chồng em nhưng mà bà ko cho về, nếu về quê là phải về quê nội.hic. Em dự sinh là khoảng 21 tháng Chạp. Mn "chọn" ngày dự sinh khéo nhỉ . Em chẳng cần người quen đến nhiều đâu ạ, có mẹ mình với chồng mình là em thấy ấm lòng rồi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Vậy à mẹ cháu, mình chưa dùng dầu dừa bao giờ, chỉ nghĩ bôi nó dính dính như dầu ăn ý lại ngại. hi. Nếu ok vậy thì mai mình mau dùng thử mới đc. Chứ môi, mặt chân tay nhìn ghê quá cơ. Khoai tây chiên m có ăn mấy gói bim bim từ hồi bầu đến giờ, ăn thì ngon xong lại lo. CÒn canh khoai tây có hôm thèm cũng ăn 1, 2 bữa. hic
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Vậy là trc mình đúng 1 tuần, vì sát Tết quá nên mình mới lăn tăn. hic. Chứ xa tết thì dễ hơn . May là nhà nội nhà ngoại mình gần nhau, cách chục km thui nên về quê thì cũng có cả bà nội bà ngoại lên viện được. Người quen ý mình là bác sĩ, y tá để nhờ vả cho yên tâm ý. Chứ mình cũng chỉ cần mẹ mình với chồng mình thui
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Em thì chả bị ho hắng gì cả, nghe nói mẹ bầu ho là con mọc tóc nhưng em nghĩ chắc chỉ là đồn thôi ạ
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ chồng mua sắm một số đồ sơ sinh cho nhưng hôm qua chồng vừa lấy lương phải xuống đưa cụ 700k nha! hic hic
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Dầu dừa thơm và chữa rạn da tốt lắm mẹ nó ạ, bôi nó mềm mại và thoáng chứ không dính và bết như các loại đâu khác đâu ạ
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 C ơi, c biết ở lcm mẹ nào bán dầu dừa tốt , giá hợp lý k chị? để e mua ít về dùng. Trc nghe chị cùng cty nói dầu dừa muốn bôi khỏi rạn da thì phải bôi từ 3m, em lúc đó gần 5m nên thui. Giờ mà bôi đỡ nẻ em lại ham hố. hi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nhà em có 1 tẹo dầu dừa xin được để thỉnh thoảng bôi mà lười. Giờ thì rạn thôi rồi. Hum nọ có mẹ bảo bôi dầu dừa lâu khô, bôi xong vạch bụng ngồi trước quạt chờ khô, người cứ thơm như cái kẹo dừa. Nghe mà bùn cười gàn chết
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 úi, nhắc đến lại buồn cười xã nhà em. Thấy em bôi dầu dừa thơm nức mũi nên kêu thèm kẹo dừa, đi ngủ rồi mà lại lục tục ra lần đồ ăn cho đỡ thèm mn ạ, cứ như nghén )
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Úi em tháng trc cũng ho khùng khục tới 2 tuần liền mới khỏi. E chỉ uống mật ong pha với dấm táo hoặc chanh đào mật ong thôi. Ko dám uống thuốc. hình như là ho mọc tóc ấy chị ạ.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Đểu nhỉ hehe. Chị cũng mua dầu dừa nhưng bôi đc 2 lần nó dính dính và mùi mùi nên thôi. H thi thoảng bôi mặt buổi sáng ở cty cho đỡ nẻ thôi. Mua cả kem chữa rạn bụng nhưng bôi cũng đc 3 lần rồi vứt xó ở nhà. Xoa bụng xong hôm sau dậy cảm giác bụng hơi khó chịu nên thôi. Để sinh xong thì bôi tiếp vậy. Bụng và đùi bị rạn từ tập 1 rồi. Xấu điên đảo ấy. H mà đi biển thì ko dám mặc bikini e ạ. Hix