chiều qua tính ghé chị chơi mà muộn rồi kẹt đường lên về luôn ...........bữa khác rảnh hơn rồi ghé chị chơi nhé chị Heo.......
sáng giờ lu xa bu quá chưa leo lên nhiều chuyện dc , bây giờ mới mở hàng chiều đây ,nóng quá mời các mệ 1 ca trà đá nóng giòn nè.mát quá là mát, để xem có ai đặt chè cúng rằm ko nè.khè khè
bạn gà ui, hôm nay đưa con trai đi kiểm tra sao rùi, bé có quấy không? làm gì mà có 1 ngày nghỉ sung sướng thế, lại còn hô toáng lên đòi 88888888888888888888 kekeke, đã thế, hô xong lại chạy mất tiêu chứ
hihi vừa nấu cháo cho con xong ranh thủ cháo nguội vào 8 nè,hnay đi chơi à, hnay bị kẹt xe kinh khủng, tu nha fai vao cq tạm lánh, nhóc mồ hôi ướt chèm nhẹp
ah, cái vụ nấu cháo cho bé, bà ủ bằng bình thủy ý, sau khoảng 4-5h gì đó là nát bấn luôn, đổ ra nấu lại rồi rây qua rây cho bé là được còn qua 1th nữa, khi bé ăn bột quen rồi, bà chịu khó rang gạo này, đỗ xanh này (ít thôi) rồi xay thành bột nấu cho bé ăn cho mát, bổ nhé