Các mẹ thân mến, các mẹ có mong được nghe con nói với mình : " con yêu mẹ"? Ngày con còn nhỏ trước 3 tuổi, nhất là thời kì con tập nói thì mình có thể thường xuyên nghe con nói " con yêu mẹ", " con yêu mẹ nhất" nhưng khi cùng với thời gian, khi con càng lớn, vốn từ vựng của con ngày càng phong phú nhưng những từ giản đơn ấy mẹ lại ít khi được nghe hơn. Vì sao thế? Đó có thể là truyền thống văn hóa của người Á Đông luôn giấu kín, ngại bày tỏ tình cảm, nên khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm đó. Nhưng một điều có thể nhận thấy là các bạn trẻ hiện nay, trong đó có cả các mẹ rất dễ dàng để nói câu " em yêu anh" nhưng lại khó khăn để nói " con yêu bố, con yêu mẹ". Vậy vấn đề là do thói quen! Vậy mẹ nên làm thế nào? Thứ nhất: Tạo thói quen cho con Cha mẹ hoàn toàn có thể thường xuyên nghe thấy trẻ nói " con yêu mẹ" nếu tạo cho trẻ thói quen thể hiện tình cảm, đó là một thói quen tốt. Mà thói quen chỉ có được khi hành vi thường xuyên được củng cố. Do đó, cha mẹ hãy tạo thói quen cho trẻ bẳng cách đưa ra câu hỏi " con yêu ai nhất?", " con thương ai nhất?". Đó là câu hỏi mà cha mẹ vẫn thường hỏi khi trẻ tập nói, vậy tại sao không tiếp tục duy trì câu hỏi đó khi trẻ lớn lên???? Thứ hai: Hãy làm gương cho con Trẻ chỉ làm theo những gì người lớn làm chứ không nghe theo những gì người lớn nói. Chính vì thế, hành động có tác dụng lớn hơn lời nói, do đó bản thân các mẹ hãy nói " con yêu mẹ" với bà trước khi mong muốn con nói với mình. Nghe có vẻ " sến súa", kì quặc nhưng tại sao chúng ta vô tư nói lời yêu thương, có cánh với người dưng khác họ mà ta gọi là " chồng", trong khi lại thấy kì quặc khi nói lời yêu thương, có cánh với đấng sinh thành của ta???????? Chúng ta vui mừng nghe con nói " con yêu mẹ" thì mẹ của ta cũng ấm lòng khi nghe ta nói thế. Bởi vậy, các mẹ đừng ngại ngần khi nói và làm mẫu cho con.
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" Mình thấy bài viết rất hay, nếu như bố mẹ chẳng bao giờ nói với con là "bố mẹ yêu con nhiều lắm", chỉ dấu trong lòng thì con sẽ chẳng bao giờ biết đến câu nói đó để nói lại với bố mẹ. Nếu như con thực sự cảm nhận được sự yêu thương từ bố mẹ thì con cũng dễ dàng thể hiện tình cảm đó của mình thôi
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" Dat hang anh Cha mẹ thì ai cũng yêu thương con, nhưng cách thể hiện của mỗi người là khác nhau. Nhưng cái quan trọng là phụ huynh trẻ cần định hướng và giáo dục cho con cách thể hiện tình cảm của mình. Có những điều giản đơn, nhưng có những người học cả đời vẫn không nói được, cho tới khi cha mẹ không còn nghe được nữa, chúng ta mất cơ hội rồi thì biết nói cùng ai. Thế nên, hãy dạy con bạn thể hiện tình cảm và bản thân hãy làm gương cho con khi còn có thể, khi người mà chúng ta yêu thương còn có thể nghe thấy. Mong cho mọi người có thể vượt qua " ngại ngùng" không đáng có để trái tim lên tiếng, để một lần nói " con yêu mẹ" và nhìn sâu vào ánh mắt của mẹ. Khi ấy bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc vô bờ trong đôi mắt ấy, đó là bến đỗ của bình an!
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" con em còn có kiểu mẹ nấu ngon thế con cảm ơn mẹ cơ, nịnh đầm kinh lắm hii
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" cu nhà tớ vào lớp 1 rồi mà cũng nịnh kinh, có lúc cậu cứ thơn lấy thơm để vào má mẹ, đấy ko ra, con trai mà tình cảm lắm.
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" Con trai của mn thích thế, chả bù cho thằng cháu em, cứ lầm lầm lì lì thôi
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" mỗi sáng sớm, trước khi con đi học, mình đều hôn con và nói " mẹ yêu con", các con cũng hôn lại và nói " con yêu mẹ". đây đã là một biểu hiện tình cảm, là tình thương, sự tin cây và hi vọng, bình yên mà mình giành cho con khi con rời khỏi nhà. các mom có thể thử xem sao
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" Cách làm của mẹ khanhcun rất hay, các mẹ khác cũng có thể áp dụng mà. Điều này không quá khó đối với những bà mẹ thật sự yêu thương con đúng không? Mọi việc làm sẽ thành thói quen nếu chúng ta thường xuyên làm thế, các mẹ nhỉ?
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" mình thấy những bạn ở quê không thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều bằng những bạn ở thành phố,ở quê bố mẹ không gần gũi con cái theo cái kiểu thân mật giống trên thành phố làm cho khi con muốn thể hiện nhưng ngại không dám nói
Ðề: Re: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" Nói vậy chứ, nghe con cái nói " Con yêu mẹ " mình rất thích, lúc đó mình thấy yêu con vô cùng, và chính lúc đó tình cảm của bé cũng rất ngập tràn.
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" Nhà em hai cô công chúa tình cảm lắm, không biết từ bao giờ nhưng em nghe hằng ngày, hai bé hay thơm vào má mẹ và bảo con yêu Mẹ nhất, công việc mình bận rộn nên khi thấy lúc nào Mẹ ngồi rỗi là sà vào người ngay, cưng lắm các Mẹ ạ.
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" nói chung là cũng tùy theo độ tuổi nữa . giả sử sau này con cái lớn hết rồi thì mình thấy nói mấy câu đấy nó ko đc hợp cho lắm .
Ðề: Mong được nghe con nói " con yêu mẹ" dạy bé biết yêu thương mọi ng thì e ủng hộ nhưng mà chỉ biết nói ko thôi thì làm gì đâu ạ, phải là thực lòng chứ ạ. có khi quen bé lại thành cửa miệng, nịnh để vòi vĩnh ấy chứ