Nhầm nhá!! tôi lang thang nhiều, nhưng chỉ đọc thôi, cũng ko hay CM lắm đâu!! he he... Thiếu nhiều lắm!! Bà pm cho tôi nhá!! Ngày tháng năm sinh, họ tên, ĐT, của cả bà và chồng, thêm cả cái ĐC nữa!! he he... Để tôi add YH của bà nha!!
bà học giỏi được cô giáo giữ ở lại lớp nên không được học cùng gà mà học cùng cún à? khổ thân bà :finga::finga::finga::finga:
thôi, lại tự an ủi mình cố lên. Tôi vừa ngủ dc một giấc rồi, tỉnh giậy rửa mặt xong cũng thấy trong người đỡ chí phèo hơn ban sáng. Cố lên bà. Đời gà cũng ít người sướng lắm. Lại đứng ở hàng Tân nữa. Người ta bảo: tân toan vạn biến mà, cả đời chỉ biết đi lo toàn hầu người đời thôi. Ông chồng tôi là con mèo. Mẹ chồng tôi bảo: Con tôi nó là con mèo cảnh. Năm nó 40 tuổi sẽ làm tổng giám đốc. Nên cô đừng bắt nó làm cái gì cả, nó không phải làm cái gì cả đâu. Nhờ chồng thay cho cái bóng đèn tuýt cháy, mẹ chồng tôi còn mắng tôi là không tự làm đi còn bắt nó làm, nhỡ nó giật điện chết chỏng ra thì sao ? Nghĩ lại vẫn thấy mình giá mà giờ này chưa chồng nhỉ. Nhưng nhìn con ngoan lại tiếc: giờ này chưa lấy chồng thì làm sao có được cục vàng này. THế là lại thôi
Tôi ghét cái thể loại chồng mà hay lắm điều giống kiểu BC tôi. BC tôi cái gì cũng comments nghe nhức cả tai. May mà chồng tôi lười chứ ko nói nhiều. Chỉ có tôi kêu ca thôi, còn chồng tôi giỏi nịnh .
Bà happy với giải pháp thứ 3 chứ? liệu có phải giải pháp tốt nhất với bà ko? Nói chung thời của mình thì ko phải cố chịu đựng như các cụ ngày xưa cắn răng vì con, vì tai tiếng của xã hội. Cứ coi như chọn nhầm 1 lần đi cố mãi ko đc thì ta chọn lại. Chồng tôi lười mà cũng mải chơi nữa nhưng thật lòng thì 2 vợ chồng tôi vẫn iu nhau lắm nên cũng có lần bực quá thì tôi dọa. Chồng lại cười khì khì "cưới còn chưa ăn ai lại còn bày đặt ly dị". Tôi thì tính khí nóng giận nhanh mà hạ nhiệt cũng nhanh, được cái chồng luôn phải chịu thua nên cũng đỡ. Nhà tôi chồng lười vợ lười chỉ có mỗi mẹ chồng chăm.
Mừng quá, đã múc lại bát cơm bị đổ sáng nay rồi. Sau cả buổi chiều hỳ hục. Topic bán hàng của em đã gộp và biên tập lại xong. Các bác rảnh ghé qua ủng hộ vài nhời xả đen cho topic nhé. Cảm ơn các bác đường vào vẫn là link ở chữ ký
Tôi học 2 lần lớp 1 đấy, lần thứ nhất được 1 tháng, lần thứ 2 mới học hoàn chỉnh!! He he Tôi đi đón Đạt mà!! Đến h đón con thì phải đi thôi!!
Con tôi hôm nào ngoan thì tự đi ngủ, ko ngoan thì bắt mẹ đi ngủ cùng!! Mấy hôm nay thì nhiều SN, đang đi SN một mình, lát về lại đi chơi đến 9h mới về ngủ cho xem!! Xóm tôi trẻ con toàn tự đi chơi vậy!! nên cũng kệ cho con chơi cùng con hàng xóm!!
Sáng nay tôi đến Shop Cun & Lu mua đồ. He he mua được toàn đồ cho cháu, con thì chẳng có mấy. Chắc tôi cũng bye bye cái kiểu mua hàng thời bao cấp đó, chen lấn xô đẩy để mua mấy cái quần áo trẻ em.