Con trai tôi tự dưng sờ trán lại thấy sốt, ko cao lắm chắc tầm 37,5-37,8 độ. Đang lên KH đi chơi xa về thăm cụ ngoại thì lại ốm thế này chẳng hiểu có đi được ko?
Đi như thế có nguy hiểm không nhưng chắc bọn nó đi quen nên ko sao nhỉ.Tôi nhớ hồi bé cũng hay tự xuống phố chơi nhưng chỉ được chơi trước cửa nhà hoặc mấy nhà liền kề.Tự dưng bà Lý nói chuyện con tự đi chơi nên thấy nhớ nhớ tuổi thơ quá
Bà này nó mới hâm hấp thế thôi cho nó uống bù nước điện giải đi cái đây cũng tốt lắm đấy.Mà cuối tuần mới đi cơ mà lo gì mà ko đi được đúng là đồ vớ vẩn
Hờ hờ... bác ấy đông khách lắm!! Tôi thấy ai cũng kêu là phải chen lấn mới mua nổi mờ!! Tôi cũng chịu! Trẻ con, chẳng cần quan trọng đến thế!! Chỉ cần đảm bảo nó thoát mồ hôi, ko quá xấu là được rồi!!
Tôi vừa đọc xong mấy chuyện của các bà 888 trong hôm nay.Ngẫm lại thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên chẳng biết nhìn các bà như thế mình thì có hơn gì đâu dưng mà cũng phải chịu thôi vì cái số của bọn mình thế rồi biết làm sao được.Thôi các bà ạ mình bây giờ nhìn con là chính được nhìn con lớn hàng ngày là niềm hạnh phúc lớn rồi các bà nhỉ.
Bà trông cho cẩn thận, xem xem tại sao con sốt rồi trị dứt điểm, còn 2 ngày nữa đi chơi rồi!! Con tôi cũng chỉ đi chơi 2 nhà quanh xóm thôi, nhưng xóm tôi an toàn về xe cộ, cũng chẳng có chó mèo gì nên kệ cho con đi chơi cho thoải mái thôi!!
Tôi đi vì hiếu kỳ là chính, thỉnh thoảng đến 1 lần xem bà con chen lấn thế nào. Đồ ở đấy thì được cái chất thoáng mát, giá so với thị trường thì cũng rất ok. Nhưng chắc tôi ko phải tín đồ shopping kiểu chen lấn này. Sáng nay mua được 2 cái áo sơmi 6-7 tuổi cho cháu trai tôi chất đẹp lắm. Muốn mua sơmi tầm 2-3 tuổi cho con trai tôi nhưng ko có.
Bà Hương mà vào thì OL thì PM cho tôi luôn nhé để tôi nói thêm với bà mấy việc ,lúc chiều về tôi nhìn mặt bà sợ quá chắc mệt nên chẳng thấy chút sức lực nào cả .
Để mai tôi hỏi xem bao nhiêu cái áo đó. Vì sáng nay chọn xong tôi nhờ chị cùng cty thanh toán hộ vì phải về cty ngay sợ đi muộn. Nhưng chất áo đẹp lắm.
Chẳng hiểu sao cái máy tính nhà tôi cứ phải F5 nó mới cập nhật những thông tin các bà up lên ??? chẳng tự động lưu gì cả ko biết tôi có ấn vào đâu ko?
Điêu có một cái không bao giờ chán hehe đố bà biết là cái gì \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Nhưng cái đó là cái gì ,bà phải nói ra tôi mới thấy bà biết chớ tôi đang đố bà mừ \\/\\/\\/\\/\\/=D>=D>=D>=D>=D>:ANAL::ANAL::ANAL::ANAL: